Bé 4 tuổi qua đời vì bị ép uống cả chai rượu, thủ phạm là người nhà

Minh Thu |

Người bà ép bé gái 4 tuổi uống hết chai rượu, trong khi người mẹ chứng kiến sự việc nhưng không ngăn cản.

Cô bé 4 tuổi sinh sống ở thành phố Baton Rouge thuộc bang Louisiana của Mỹ đã tử vong tại nhà. Cảnh sát xác định chính bà ngoại là người đã ép nạn nhân uống cả chai rượu whisky ngay trước sự chứng kiến của bà và mẹ đẻ.

Sở Cảnh sát thành phố Baton Rouge thông báo khi tới được hiện trường, các sĩ quan cảnh sát phát hiện bé gái có tên China Record bất tỉnh ngay tại nhà hôm 21/4. Nhân viên cứu hỏa và nhóm cấp cứu đã cố gắng thực hiện các biện pháp hồi sức tại chỗ nhưng bất thành.

Bé 4 tuổi qua đời vì bị ép uống cả chai rượu, thủ phạm là người nhà - Ảnh 1.

Bé 4 tuổi qua đời vì bị bà ép uống cả chai rượu mà người mẹ lại không ngăn cản. (Ảnh: Daily Mail)

“Các nhà điều tra tin rằng uống rượu chính là nguyên nhân dẫn tới cái chết của bé China. Nồng độ rượu trong máu (BAC) của nạn nhân là 680”, tuyên bố của Sở Cảnh sát Baton Rouge nhấn mạnh.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện người bà Roxanne Record (53 tuổi) “đã ép cháu gái uống cả chai rượu”. Đáng nói, người mẹ Kadjah Record (28 tuổi) cũng có mặt và chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng không ngăn cản hành vi bà ngoại ép cháu nhỏ tuổi uống rượu.

NBC News đưa tin thêm, cảnh sát xác định kết quả mổ tử thi cho thấy bé gái China qua đời do “bị ngộ độc rượu nặng”.

Theo WAFB, trong lệnh bắt được ban hành, bà ngoại và mẹ đẻ của bé China vô cùng tức khi cho rằng đứa trẻ đã uống chai rượu để trên kệ bếp. Do đó, bà Roxanne đã phạt cháu.

Người bà đã ép bé China uống nốt số rượu còn lại trong chai mà khả năng là còn hơn một nửa ở tư thế quỳ đầu gối trên lối hành lang.

Cảnh sát cho biết thêm bà ngoại và mẹ đẻ của China hiện đối mặt với cáo buộc giết người cấp độ 1 và đã bị bắt vào ngày 22/4, sau đó chuyển tới giam giữ ở Nhà tù East Baton Rouge Parish. Hai đối tượng bị bắt giam mà không được nộp tiền bảo lãnh.

Sau cái chết của cháu gái, người bà đã vô cùng buồn bã và nói “sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm”, bởi bản thân là nguyên nhân “khiến mọi chuyện đi quá giới hạn và hủy hoại cuộc sống của mọi người”.

Người mẹ của bé China thừa nhận cô ta nhìn thấy mẹ mình bước ra khỏi bếp với chai rượu rỗng, trong khi con gái đã rơi vào trạng thái bất tỉnh. Song các nhà điều tra nhận định người mẹ đã đưa ra một vài lời khai bất nhất cần phải xác minh thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại