Bầu Đức liệu có vui?

Thái Hòa |

Nguyên nhân khiến HAGL chơi tệ do đâu? Xin thưa đó là do bầu Đức.

Sau vòng 16 V-League 2019, HAGL tiếp tục đứng ở vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Đây là vị trí phải đá play-off để giành vé ở lại V-League mùa tới. Còn quá sớm để khẳng định HAGL sẽ chôn chân tại “vũng bùn” từ nay tới cuối mùa, nhưng nếu để tìm ra một cái gì đó để bấu víu h vọng, người viết hoàn toàn bế tắc. HLV Lee Tae-hoon phát biểu đại ý rằng, để thay đổi lối chơi, HAGL cần thêm thời gian nhưng cần bao nhiêu thời gian thì ông không nói. Dẫu sao, người hâm mộ vốn quen với cảnh đội chủ sân Pleiku phải vật lộn trụ hạng.

Kể từ mùa giải 2015, thời điểm bầu Đức quyết định đưa toàn bộ lứa U19 HAGL lên đá V-League, mùa nào đội bóng phố Núi cũng là khách quen ở nửa cuối bảng xếp hạng. Việc chưa phải xuống chơi ở giải hạng Nhất đã rất may mắn với HAGL. Giai đoạn đầu khi Công Phượng cùng đồng đội góp mặt ở sân chơi khắc nghiệt nhất bóng đá Việt Nam, HAGL lao đao vì lực lượng non trẻ, thiếu kinh nghiệm. Nhưng tới nay, tức đã bước sang mùa thứ 5 ở V-League, HAGL vẫn mãi lận đận.

Không thể nói Văn Toàn, Văn Thanh, Xuân Trường… chưa đủ trưởng thành. Đội chủ sân Pleiku cũng đã phá lệ, đem về các ngoại binh tăng cường cho hàng thủ và hàng công. Vậy nguyên nhân khiến HAGL chơi tệ do đâu? Xin thưa đó là do bầu Đức. Là người đứng đầu nhưng bầu Đức không ít lần phát ngôn rằng, HAGL chơi không vì thành tích. Mới nhất, trong sự kiện Công Phượng ký hợp đồng với CLB Sint Truidense, vị doanh nhân gốc Bình Định tiếp tục gây bão khi tuyên bố: “HAGL chẳng ham muốn đua vô địch, đá cho vui thôi, cầu thủ nào có cơ hội ra nước ngoài tôi đều cho đi”.

Bóng đá là môn thi đấu đối kháng, dùng thành tích làm thước đo thành công nhưng bầu Đức lại nói không cần thành tích. Thước đo của ông là việc cho được nhiều cầu thủ ra nước ngoài chơi bóng. Nhưng liệu ông có cảm thấy buồn khi những “gà cưng” của mình đều nếm trải cay đắng bên ngoài biên giới Việt Nam?

Cả một tập thể mấy chục con người nỗ lực tập luyện, thi đấu với mong muốn giành được kết quả cao nhất. Họ sẽ nghĩ gì trước phát ngôn của bầu Đức? Bóng đá là cuộc sống của cầu thủ, thành tích tốt thì thu nhập mới được cải thiện. Mức lương ở HAGL thuộc top thấp nhất V-League, nay lại chơi bết bát thì HLV, cầu thủ sẽ sống ra sao? Còn hàng vạn CĐV yêu mến HAGL, bầu Đức phải chăng đang mang tình yêu của họ ra đùa cợt? Bởi vậy, không khó hiểu khi CĐV HAGL đã đeo khẩu trang phản đối bầu Đức ở chuyến làm khách tại Hàng Đẫy vào ngày 17/7.

Nếu để ý kỹ, không khó nhận ra, lượng khán giả đến sân cổ vũ các trận đấu của HAGL đã sụt giảm đáng kể so với mùa giải 2015. Người hâm mộ bỏ tiền mua vé vào sân để chứng kiến các cầu thủ thi đấu, dù thua cũng phải gìn giữ màu cờ sắc áo chứ không thể thua một cách bạc nhược, thiếu ý chí chiến đấu. Nhưng cũng chẳng thể trách các cầu thủ bởi nhuệ khí của họ đã bị chính bầu Đức đốt sạch bằng những lời nói gây sốc. Đá cho vui nhưng liệu bầu Đức có vui nổi trước tình cảnh của đội nhà?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại