''Bật ngửa'' trước quà cưới của mẹ chồng, tôi lập tức hủy hôn khiến cả hội trường xôn xao

PV |

Tôi lập tức tuyên bố hủy hôn vì không thể nào sống trong một gia đình toàn là sự giả dối như vậy được.

Tôi quyết định lấy chồng khi bước sang tuổi 28, đó cũng là khi tình yêu của tôi tròn 2 năm. Minh là chàng trai tốt tính trừ việc nhiều khi anh thiếu chính kiến tặc lưỡi làm theo ý của mẹ.

Thực ra mẹ Minh cũng là người đàn bà vất vả, cả đời chỉ biết làm lụng và vun vén cho các con. Tuy nhiên sự giả dối, trọng hình thức thái quá của mẹ chồng tương lại lại khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.

Khi bố mẹ tôi quyết định mua tặng tôi căn hộ nhỏ trong thành phố để tiện đi làm, cũng là của hồi môn khi tôi đi lấy chồng thì mẹ chồng tương lai nằng nặc bắt tôi và Minh đi đăng ký kết hôn và căn hộ đó phải đứng tên hai đứa.

Tôi đồng ý làm theo ý bà vì nghĩ rằng chúng tôi xác định sống với nhau đến đầu bạc răng long nên không cần phải tính toán nhiều làm gì.

Vậy mà hôm đi sang tên căn nhà mẹ chồng tôi còn đòi đi cùng vì sợ tôi “lật kèo”. Điều này khiến tôi không thoải mái chút nào.

Bật ngửa trước quà cưới của mẹ chồng, tôi lập tức hủy hôn khiến cả hội trường xôn xao - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Minh bằng tuổi tôi, ngoại hình và công việc ở mức bình thường, thu nhập của anh chỉ bằng phân nửa của tôi.

Thế nhưng một lần sang nhà Minh ăn cơm, tôi vô tình nghe thấy mẹ chồng tương lai đang nói chuyện với hàng xóm rằng con trai bà thu nhập cao nên tôi vừa gặp đã "trói" bằng được anh.

Bà kể lể rằng muốn con trai phấn đấu cho sự nghiệp thêm vài năm nữa mới lập gia đình nhưng nhà gái lại cứ đòi cưới ngay vì sợ tuột mất rể quý. Tháng trước bà cho con trai hơn 100 triệu để mua căn nhà trong thành phố trước khi cưới vợ, cho nhà thông gia cũng được tự hào....

Những chuyện mẹ chồng tương lai nói hoàn toàn là bịa đặt, người cho căn nhà là bố mẹ tôi, ngay cả việc cưới xin cũng chính bà nằng nặc đòi tổ chức ngay trong năm nay đó chứ.

Tôi bức xúc nói với Minh những chuyện này nhưng anh chỉ ôm tôi vào lòng và xoa dịu rằng "mẹ già rồi em chấp mẹ làm gì".

Đỉnh điểm là hôm tổ chức lễ cưới, bố mẹ và chị gái tôi lên trao quà cưới giữa hôn trường. Sau đó, mẹ chồng cũng lấy ra một chiếc kiềng vàng rất to và cố tình nói trước hôn trường là chiếc kiềng vàng này trị giá 5 cây vàng khiến ai cũng xuýt xoa. Hội bạn thân thấy vậy liền bảo tôi lấy Minh như chuột sa chĩnh gạo.

Đúng lúc mẹ chồng cầm chiếc kiềng vàng định đeo lên cổ cho tôi thì tôi bất ngờ nhìn thấy dòng chữ "Hà - Đức". Đó chẳng phải là tên của vợ chồng anh chị bên nhà bác trưởng của Minh sao?

Tôi hỏi mẹ chồng tại sao có dòng chữ này thì mẹ chồng nói đi mượn tạm trao cho tôi cho đẹp mặt. Cơn giận nổi lên, tôi nhất quyết từ chối món quà bất đắc dĩ này ngay tại hôn trường khiến mọi người xôn xao.

Tôi cũng lập tức tuyên bố hủy hôn vì không thể nào sống trong một gia đình đầy rẫy sự giả dối như vậy được, đến cả quà cưới cũng đi mượn để trao cho con dâu thì thật nực cười. Nghe tiếng Minh nói liên tục bên tai là “em chiều mẹ đi” càng khiến tôi quyết tâm từ bỏ người chồng nhu nhược.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại