Bất ngờ lời khai nghi phạm phóng hỏa đốt nhà gây xôn xao ở Đà Nẵng

Hải Định |

Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã lấy lời khai ban đầu của nghi phạm chính trong vụ phóng hỏa, đốt nhà xảy ra vào rạng sáng 10-8 trên địa bàn.

Trưa 13-8, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết đã tạm giữ Nguyễn Văn Nông (SN 1976, trú tổ 18, phường Hòa Minh, Liên Chiểu) để phục vụ công tác điều tra. Nguyễn Văn Nông là nghi phạm của vụ phóng hỏa đốt nhà xảy ra vào rạng sáng ngày 10-8.

Trước đó, Công an phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu) nhận trình báo của bà Trần Thị Hòa (SN 1977, trú đường Bàu Năng 11, phường Hòa Minh) về việc bị người lạ phóng hỏa, đốt nhà.

Bất ngờ lời khai nghi phạm phóng hỏa đốt nhà gây xôn xao ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nghi phạm vụ phóng hỏa, đốt nhà vào rạng sáng 10-8 (ảnh camera an ninh ghi lại)

Cụ thể, khoảng 2 giờ ngày 10-8, một đối tượng đổ xăng vào phía sau nhà bà Hòa và châm lửa đốt gây cháy. Khi bà Hòa dậy đi vệ sinh thì phát hiện lửa cháy nên hô hoán cả gia đình cùng nhau dập lửa.

Bà Hòa cho biết thêm chồng bà là ông Trần Vân Nam (SN 1974) có vay mượn một người tên là Nông số tiền khoảng 50 triệu đồng. Tuy nhiên, chồng bà mất khả năng chi trả, đành lẩn trốn chủ nợ.

Từ lời khai trên, công an nhanh chóng mời người tên Nguyễn Văn Nông về trụ sở để làm việc. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Nông thừa nhận hành vi của mình.

Nghi phạm khai nhận, cuối năm 2020, vì nể là bạn bè nên Nông cho ông Trần Vân Nam mượn 60 triệu đồng để làm giấy tờ đất. Ông Nam có hứa sẽ trả ngay, nên ông Nông tin tưởng, lấy tiền dành dụm làm nhà của mình cho ông Nam mượn.

Nhiều lần bị đòi nợ, ông Nam chỉ trả cho Nông 10 triệu đồng. Số tiền còn lại ông Nam không chịu trả mà cố tình lẩn tránh không tiếp xúc với ông Nông.

Bất ngờ lời khai nghi phạm phóng hỏa đốt nhà gây xôn xao ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Nguyễn Văn Nông thừa nhận vì cho mượn rồi bị quỵt tiền nên đã bực tức, dẫn đến hành động đốt nhà trả thù

Nghi phạm cho hay chỉ cho ông Nam mượn tiền để giải quyết công việc tức thời, không phải để lấy lãi. Bản thân Nông cũng đang thất nghiệp. Tuy nhiên, mỗi lần Nông qua nhà hỏi lấy tiền nợ thì đều bị đuổi về nên ấm ức, dẫn đến suy nghĩ đốt nhà ông Nam bà Hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại