Bất lực và xấu xí, Man United nhận trận thua thảm đầy xứng đáng trên Old Trafford

Ngô Trà |

Trước một đối thủ yếu nhưng "biết người biết ta" như Crystal Palace, Man United không còn xứng đáng là một đội bóng lớn nữa rồi!

Trận đấu trôi qua được 1/3, Crystal Palace chưa có được bất cứ pha lên bóng nào "tử tế", trong khi đó Quỷ đỏ đã có được đến 7 pha kết thúc về phía khung thành thủ môn Guaita, trong đó có đến 4 pha kết thúc trong vòng cấm. Họ nắm đến 74% quyền kiểm soát bóng và liên tục dồn ép đối phương về vòng cấm địa của mình.

Thủ thành Guaita phát bóng lên, nhắm đến vị trí của Lindelof trên phần sân nhà. Không thể tin nổi, cao hơn đối thủ đến hơn 10 cm chiều cao, trung vệ người Thụy Điển để cầu thủ khách bật cao đánh đầu chuyền bóng thành công cho Jordan Ayew - tiền đạo duy nhất của đội khách. Càng không thể tin nổi hơn là thay vì kèm Ayew, trung vệ đắt giá nhất thế giới Harry Maguire đứng "trơ mắt ếch" nhìn đối phương thoát xuống đoạt bóng đối mặt David de Gea.

Bất lực và xấu xí, Man United nhận trận thua thảm đầy xứng đáng trên Old Trafford - Ảnh 1.

Dĩ nhiên là Jordan Ayew không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi "bằng vàng" ấy. Đấy là cú sút đầu tiên mà các cầu thủ Crystal Palace tạo được về khung thành Man United, và nó thành bàn. Old Trafford như đổ sụp. Solskjaer thất thần.

Phần còn lại trận đấu, hẳn nhiên là sức ép kinh khủng của Quỷ đỏ về phía khung thành đội khách với hàng loạt những pha công thành, hàng loạt cú sút được tung ra. Nửa hiệp 2, Man United cầm bóng đến 80%. Bóng đã chạm xà ngang khung thành Crystal Palace. McTominay đã kiếm được phạt đền cho Quỷ đỏ, nhưng rồi Rashford nện thẳng vào cột dọc, thay vì ghi bàn.

Bất lực và xấu xí, Man United nhận trận thua thảm đầy xứng đáng trên Old Trafford - Ảnh 2.

Man United quá đen đủi trong trận đấu này, nhưng nó chỉ làm người ta nhìn rõ hơn bộ mặt của một Man United bất lực, như đã từng bất lực suốt 6 mùa bóng qua. Họ tấn công nhiều, nhưng không thể biến lợi thế thành bàn, để rồi những cơ hội cứ lần lượt trôi qua. Thậm chí Daniel James còn phải nhận thẻ vàng vì lỗi ăn vạ. Rashford thì điên cuồng sút bóng ngớ ngẩn từ cự ly 30m.

Chưa hết, đấy chưa phải là điều đau đớn nhất.

Bất lực và xấu xí, Man United nhận trận thua thảm đầy xứng đáng trên Old Trafford - Ảnh 3.

Bởi khi hi vọng được nhen nhóm lên ở phút 89, với cú vuốt chân đưa bóng đi vào góc chết khung thành Crystal Palace, thì họ chỉ giữ được điều đó có 3 phút. Dưới ánh mắt lấp lánh hi vọng của Sir Alex trên khán đài dõi theo đội bóng con cưng của mình, thì Pogba - "kẻ phản đồ" ngày nào dưới tay ông, đi bóng ngu xuẩn trên sân đối phương, để rồi bị cướp bóng và Patrick Van Aanholt "đóng chiếc đinh cuối cùng" vào "cỗ quan tài" mang tên Man United.

Man United xứng đáng nhận trận thua này. Không có bất cứ điều gì có thể biện hộ cho họ nữa.

Tỷ số: Man United 1-2 Crystal Palace

Đội hình thi đấu

Man United: De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw (Young 34'); McTominay (Mata 85'), Pogba, Lingard (Greenwood 56'); James, Rashford, Martial

Crystal Palace: Guaita; Ward, Kelly, Cahill, Van Aanholt; McArthur, Milivojevic, Kouyate (McCarthy 83'); Schlupp (Townsend 80'), Zaha, Ayew (Benteke 75')

Ghi bàn

Man United: Daniel James (89')

Crystal Palace: Jordan Ayew (32'), Patrick Van Aanholt (90'+2)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại