Chân sút châu Phi lóe sáng bằng siêu phẩm phút cuối, đẩy HAGL tiến gần tới giải hạng Nhất

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca) |

Hàng công Hải Phòng đã có một trận đấu cực hay trong hoàn cảnh đội bóng đất Cảng rất cần 3 điểm để chạy trốn khỏi nhóm cuối bảng.

Trước khi bước vào vòng 22, Hải Phòng (26 điểm) và Viettel (27 điểm) đều chưa thể an tâm trong cuộc chiến trụ hạng bởi chỉ một trận thua có thể đẩy họ rơi vào tình thế nguy hiểm. Cũng bởi vậy mà cả hai đội đều nhập cuộc tương đối cởi mở với quyết tâm giành được 3 điểm trong trận đấu với đối thủ đang so kè trực tiếp với mình trên bảng xếp hạng.

Phút 16, tình huống khống chế bóng lỗi của Fagan vô tình trở thành đường kiến tạo vừa tầm để Jermie Lynch tung cú vô lê từ sát vòng 16m50, mở tỉ số trận đấu cho Hải Phòng.

Chân sút châu Phi lóe sáng bằng siêu phẩm phút cuối, đẩy HAGL tiến gần tới giải hạng Nhất - Ảnh 2.

Jermie Lynch chơi một trận rất hay trước Viettel.

Có được bàn dẫn trước, đội chủ nhà thêm phần hưng phấn. Phút 33, bóng lần thứ hai được đưa vào lưới của Viettel sau tình huống phá bóng của hậu vệ đội khách. Tuy nhiên trọng tài biên đã căng cờ bắt lỗi việt vị tiền đạo của Hải Phòng tham gia vào tình huống này.

Về phía Viettel, mặt sân lầy lội do trời mưa phần nào ảnh hưởng đến lối chơi của đội bóng này. Đội khách dù chơi đầy nỗ lực tuy nhiên gần như không thể tạo ra cơ hội nguy hiểm nào trong suốt hiệp 1.

Chân sút châu Phi lóe sáng bằng siêu phẩm phút cuối, đẩy HAGL tiến gần tới giải hạng Nhất - Ảnh 3.

Viettel gặp nhiều khó khăn trong chuyến làm khách tới Lạch Tray.

Bước sang hiệp 2, Hải Phòng thêm một lần làm tung lưới đối phương ở phút 57 nhưng bàn thắng vấn không được công nhận khi Jermie Lynch bị bắt lỗi việt vị trong một tình huống khá nhạy cảm.

Chỉ 2 phút sau, Viettel bất ngờ có được bàn gỡ. Nhận được tạt bóng của đồng đội, Việt Phong xử lí khéo léo rồi tung cú dứt điểm bẳng chân trái ở cự ly gần, đánh bại thủ môn Vũ Hải.

Bị gỡ hòa, Hải Phòng đẩy cao đội hình với quyết tâm giành trọn 3 điểm trên sân nhà. Bóng đã 1 lần chạm xà ngang sau tình huống phá bẫy việt vị để thoát xuống đánh đầu của Jermie Lynch khiến CĐV chủ nhà vô cùng tiếc nuối.

Tuy nhiên cuối cùng những nỗ lực của Hải Phòng cũng được đền đáp. Phút 85, từ đường tạt bổng bên cánh phải, Mpande dùng ngược khống chế bóng gọn gàng rồi đột phá dũng mãnh, tung cú dứt điểm vào góc gần nâng tỉ số lên 2-1.

Chân sút châu Phi lóe sáng bằng siêu phẩm phút cuối, đẩy HAGL tiến gần tới giải hạng Nhất - Ảnh 4.

Thi đấu không quá nổi bật nhưng tiền đạo người Uganda, Joseph Mpande đã biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Thời gian còn lại không đủ để Viettel có được bàn gỡ và đành chấp nhận thất bại trước Hải Phòng. Với kết quả này, Hải Phòng có được 29 điểm sau 22 vòng đấu, tạm thời bỏ xa đội xếp áp chót là HAGL với khoảng cách 6 điểm. Trong khi đó, Viettel với 27 điểm dù chưa thể bị HAGL vượt mặt sau vòng đấu này nhưng rõ ràng đội bóng áo lính có lý do để lo lắng trong 4 vòng đấu còn lại của mùa giải.

Về phía HAGL, trong trường hợp không thể đánh bại SHB Đà Nẵng trên sân nhà vào ngày mai (25/8), Xuân Trường và các đồng đội sẽ tự đẩy mình vào thế khó trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt của V.League 2019.

Tỷ số: Hải Phòng 2-1 Viettel

Đội hình xuất phát

Hải Phòng: Vũ Hải, Văn Đức, Hoàng Vissai, Schmidt, Lâm Quí, Ngọc Tân, Mạnh Dũng, Thành Đồng, Fagan, Jermie Lynch, Mpande

Viettel: Thế Tài, Janclesio, Việt Phong, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Đại, Hoàng Đức, Đức Chiến, Hoàng Minh, Minh Tuấn, Bruno

Ghi bàn: Jermie Lynch (15’), Mpande (85’) | Việt Phong (59’)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại