Bắt kẻ trộm xe vàng ở Hà Đông: Mấu chốt để phá vụ án kỳ bí

Hà Khê |

Trong vụ trộm xe vàng ở Hà Đông, kẻ trộm ra tay chuyên nghiệp như phim hành động, kịch bản quá hoàn hảo khi hắn đã xóa mọi dấu vết.

Mấu chốt từ chiếc Mitsubishi xuất hiện lúc 3h sáng

Trong một ngày đầu năm 2016, cũng là thời điểm đang chuẩn bị Tết Nguyên đán... công an quận Hà Đông (Hà Nội) bỗng nhận được tin báo mất xe chở vàng của chủ tiệm vàng bạc Phi Đoan.

Đây là một tin khá sốc đối với lực lượng công an địa phương. Bởi suốt thời gian trước đó, trên địa bàn này khá ổn định về trật tự an toàn xã hội. Bỗng nhiên lại xảy ra một vụ trộm táo tợn đến như vậy.

Kẻ gian đã liều lĩnh đánh cắp cả chiếc xe chở vàng cùng toàn bộ số vàng, tiền ở trên ô tô, ngay trước cửa nhà gia chủ. Sự việc diễn ra ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Đó là 7h sáng, ngày 7/1/2016. Một ngày không thể quên đối với gia đình ông Vũ Đức Phi - chủ tiệm vàng Phi Đoan và cả lực lượng công an Hà Nội.

"Khi phát hiện mất xe, vàng, tôi quá hoảng loạn cùng con trai, mỗi người chạy xe theo một hướng khác nhau để truy tìm. Tôi vội gọi cho Đội trưởng đội Hình sự và Trường công an quận Hà Đông để trình báo sự việc", ông Vũ Đức Phi nhớ lại.

Bắt kẻ trộm xe vàng ở Hà Đông: Mấu chốt để phá vụ án kỳ bí - Ảnh 1.

Vũ Duy Kiên và số tang vật tại cơ quan điều tra (ảnh cơ quan điều tra cung cấp)

Nhận được tin báo, ngay lập tức Đại tá Vương Tiến Dũng - Trưởng công an quận Hà Đông đã gọi điện chỉ đạo Đội trưởng đội Hình sự cùng các đơn vị liên quan xuống hiện trường, truy tìm chiếc xe mất tích.

Nhà ông Vũ Đức Phi ở số 73 Bế Văn Đàn (phường Quang Trung - Hà Đông), ngay đối diện với cổng bệnh viện đa khoa Hà Đông nên dù buổi sáng sớm vẫn có nhiều người qua lại. Thế nhưng, gần như tuyệt nhiên không ai phát hiện ra vụ trộm.

Lúc đó, ông Vũ Thiên Kỳ (gần 90 tuổi) bố của ông Vũ Đức Phi đang dọn hàng bán trà đá trước cổng nhà, chỉ cách chiếc xe chở vàng của con trai chừng 2-3m. Khổ nỗi, mắt của cụ không còn tinh anh nên khi kẻ trộm xe vàng mở khóa, leo lên xe bỏ chạy cùng với số vàng, cụ Kỳ lại đinh ninh rằng, đó chính là con trai chở vàng ra tiệm Phi Đoan cách nhà chỉ vài trăm mét.

Trong ngày hôm đó, sự việc được báo cáo lên công an thành phố Hà Nội, những cán bộ, chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm của Phòng Cảnh sát hình sự (PC 45) công an Hà Nội đã được huy động vào chuyên án này.

"Chúng tôi đã rà soát camera của từng ngôi nhà xung quanh khu vực hiện trường, kêu gọi nhân dân cung cấp camera hành trình trên ô tô ở những đoạn đường gần hiện trường thì phát hiện ra, khoảng 3h sáng, có một chiếc xe Mitsubishi khả nghi...", Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng PC 45 kể lại.

Xác định, chiếc xe Mitsubishi có thể là mấu chốt cực kỳ quan trọng trong vụ án này, nên các mũi trinh sát tập trung vào tình tiết quan trọng này.

Theo chia sẻ của Đại tá Dương Văn Giáp, từ những hình ảnh về chiếc xe Mitsubishi, cơ quan điều tra đã rà soát hơn 540 chiếc xe Mitsubishi tải nhãn hiệu Triton và rà soát hơn 1400 xe tải mang của hãng Mitsubishi trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Sau khi rà soát, sàng lọc số xe trên, cơ quan điều tra phát hiện chiếc xe tải Mitsubishi BKS 29C - 15177 chính là chiếc xe đã có mặt tại hiện trường.

Tuy nhiên, chiếc xe tải Mitsubishi Triton BKS 29C - 15177 lại đang ở một gara ô tô ở huyện Chương Mỹ, đáng chú ý, chiếc xe đã được bán lên đây từ trước ngày gây án.

Một lần nữa, mấu chốt quan trọng của vụ án lại đang bị rơi vào thế bí.

Lật màn kịch của tên trộm chuyên nghiệp

Ngay sau đó, lực lượng cảnh sát điều tra đã tiếp cận với chủ nhân của gara ô tô này để làm rõ nguồn gốc của chiếc xe. Ông chủ ở đây cho biết, chiếc xe đã được người đàn ông ở Hà Đông bán lên đây vào khoảng cuối năm 2015.

Đối chiếc thời gian, chiếc xe đã được ông chủ này mua lại trước khi xảy ra vụ trộm vàng táo tợn khoảng 10 ngày.

Vì sao chiếc xe này lại xuất hiện ở hiện trường vào rạng sáng 7/1? Các mũi điều tra tập trung trả lời câu hỏi hóc búa này.

Bắt kẻ trộm xe vàng ở Hà Đông: Mấu chốt để phá vụ án kỳ bí - Ảnh 2.

Kiên lên kế hoạch tỉ mỉ, bỏ thời gian học mở khóa để thực hiện vụ trộm táo tợn. Trong ảnh, camera gia đình chủ nhà ghi lại cảnh Kiên đột nhập vào ô tô chở vàng.

Trong quá trình tìm cứ liệu cho câu trả lời này, các trinh sát lần lượt sàng lọc đối tượng và tập trung vào một thanh niên ở Hà Đông là Vũ Duy Kiên, chủ cũ của chiếc xe Mitsubishi này.

"Khi chúng tôi điều tra phát hiện, chiếc xe tải Triton này được đăng ký tên của em vợ Kiên, nhưng Kiên là chủ của chiếc xe. Kiên chủ động bán chiếc xe cho gara trước khi gây án, nhưng anh ta đã mượn lại chiếc xe sau 10 ngày bán nó", Đại tá Dương Văn Giáp tiết lộ.

Sau nhiều tháng điều tra, theo dõi thu thập chứng cứ, cơ quan điều tra đủ dữ liệu để bắt giữ Vũ Duy Kiên (Sn 1978, trú tại Xa La, Hà Đông, Hà Nội) về tội Trộm cắp tài sản khi Kiên vừa đi bán xong 3 cây vàng trên phố.

Tại cơ quan điều tra, lúc đầu Vũ Duy Kiên còn quanh co chối tội, nhưng trước những bằng chứng không thể chối cãi, sau gần 1 ngày bị bắt, Kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cả một kịch bản hoàn hảo đã được cử nhân trường Sân khấu Điện ảnh này vạch ra.

Vũ Duy Kiên khai gì?

Tại cơ quan công an, Vũ Duy Kiên khai nhận, sống tại Hà Đông nên anh ta hiểu rất rõ về tiệm vàng Phi Đoan cũng như quy luật vận chuyển vàng của gia đình này nên đã nảy sinh ý định trộm cắp từ nhiều tháng trước.

Trước Tết, Kiên bị nợ nần lên tới hơn 400 triệu đồng mà không có khả năng hoàn trả. Bí bách, gã đạo diễn nghiệp dư này quyết định làm một phi vụ táo tợn: Trộm xe chở vàng của gia đình ông Vũ Đức Phi.

Kiên đi nhiều nơi để học cách mở khóa xe ô tô KIA CD5 (xe ông Phi dùng chở vàng) rồi mua 1 bộ mở khóa xe ô tô cùng nhiều dụng cụ khác phục vụ việc gây án. Sau khi đã thuần thục, Kiên quyết định ra tay.

Trước khi gây án, để tránh sự phát hiện, Kiên đã bán chiếc xe ô tô Mitsubishi Triton cho gara ở Chương Mỹ (Hà Nội), nhưng đến ngày gây án, anh ta mượn lại chiếc xe này để tới hiện trường.

Khoảng 3h sáng ngày 7/1, Kiên lái xe Mitsubishi đến hiện trường, cách nhà ông Phi khoảng 30m. Kiên đeo mặt nạ, găng tay rồi đi bộ về chiếc xe CD5 của ông Phi, rồi cạy mép cửa lái, dùng dây dù luồn vào trong xe để kéo chốt khóa.

Sau khi mở được cửa, Kiên vào trong xe, dùng bộ mở khóa đã mua để dò và mở khóa điện của chiếc xe này với mục đích chờ đến sáng, khi nhân viên cho vàng vào xe, Kiên sẽ lẻn vào xe rồi nổ máy chạy thoát.

Sau khi hoàn thành phần việc này, Kiên trở lại và lái xe ô tô Mitsubishi rởi khỏi hiện trường, về phía nghĩa địa gần siêu thị Metro ngủ một giấc.

Khoảng 6h sáng, Kiên thức dậy thay quần áo, mang ba lô, khẩu trang đi bộ về số nhà 73 Bế Văn Đàn, nơi chiếc xe chở vàng đang đỗ. Sau khi thấy nhân viên khiêng thùng vàng bỏ vào cốp xe, quay vào nhà, Kiên lẻn vào xe, nổ máy và chạy mất.

Kiên chạy xe về phía cầu vượt Phú Lương (Kiến Hưng - Hà Đông) rồi dùng xà cầy cạy cốp sau, lấy toàn bộ số tiền, vàng cho vào ba lô rồi đi bộ ra bắt taxi, chạy về chỗ giấu xe Mitsubishi, lấy xe bỏ trốn.

Kiên mua máy nung chảy vàng, tự nung chảy số vàng trên thành những cục nhỏ trước khi mang đi bán.

Hiện công an đã bắt khẩn cấp, tạm giam 4 tháng đối với Vũ Duy Kiên và đang hoàn tất hồ sơ để truy tố Kiên về tội Trộm cắp tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại