Vụ mất xe chở vàng bí ẩn: "Có lẽ, bọn cướp đang chia chác 1 tỷ"

Hà Khê |

Tròn một tuần kể từ hôm xảy ra vụ mất xe chở vàng bí ẩn ở Hà Nội với rất nhiều đồn đoán khác nhau, nhưng đến nay vẫn chưa có một đáp án chính thức cho vụ trộm có một không hai này.

Sáng 14/1, 7 ngày sau hôm xảy ra vụ mất xe chở vàng chấn động dư luận Hà Nội, phóng viên trở lại hiện trường, làm việc với các bên liên quan nhưng mọi thứ vẫn đang là dấu hỏi lớn.

Sáng nay, trao đổi với PV Báo điện tử Trí Thức Trẻ, Đại tá Vương Tiến Dũng, Trưởng công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, hiện cơ quan điều tra vẫn đang tích cực xác minh, điều tra làm rõ những nội dung liên quan đến trình báo mất xe vàng của ông Phi.

"Hiện anh em vẫn tích cực điều tra, vẫn chưa có thông tin gì mới. Khi nào có kết luận, chúng tôi sẽ thông báo rộng rãi đến các cơ quan báo chí", Đại tá Vương Tiến Dũng nói.

Được biết, trong sáng nay, ông Vũ Đức Phi, chủ tiệm vàng Phi Đoan, ở số 12 đường Quang Trung (Hà Đông) - người được cho là bị mất một xe chở vàng và tiền mặt ngay trước cổng nhà sáng ngày 7/1/2016 lại tiếp tục lên làm việc với công an quận.


Tiệm vàng Phi Đoan và chiếc xe Kia được ông Phi trình báo là chứa hơn 15 tỷ gồm tiền, vàng đã bị mất trộm

Tiệm vàng Phi Đoan và chiếc xe Kia được ông Phi trình báo là chứa hơn 15 tỷ gồm tiền, vàng đã bị mất trộm

Khi chúng tôi có mặt ở nhà riêng, vợ con ông Phi không có nhà và đang làm việc tại tiệm vàng cách đó khoảng hơn 200 mét.

Tiếp chuyện chúng tôi, cụ ông Vũ Thiên Kỳ (85 tuổi) bố đẻ của ông Vũ Đức Phi cho biết, vẫn chưa có thêm manh mối nào về vụ việc chấn động trên.

"Có lẽ, bọn cướp đang sử dụng, chia chác 1 tỷ tiền mặt lấy được mà chưa cần bán số vàng cướp được ra thị trường. Nó án binh bất động như thế cũng khó. Thật là ma mãnh", cụ Vũ Thiên Kỳ đưa ra nhận định.

Cụ Kỳ chia sẻ, sau một tuần xảy ra vụ việc, không khí gia đình trĩu nặng, nhưng mọi người bảo ban, động viên nhau cùng vượt qua, vực lại những gì đã mất.

"Vợ con Phi đang phải ra tiệm vàng để làm việc, phải gượng dậy mà làm, kiếm tiền mà trả cho những người làm công ở tiệm nữa chứ, cứ ở nhà sao được", cụ Vũ Thiên Kỳ nói thêm.

Cụ ông Vũ Thiên Kỳ (85 tuổi) bố đẻ của ông Vũ Đức Phi
Cụ ông Vũ Thiên Kỳ (85 tuổi) bố đẻ của ông Vũ Đức Phi

Cũng trong sáng nay, theo quan sát của phóng viên, dù trời mưa, lạnh nhưng lượng khách đến giao dịch ở đây vẫn khá tấp nập.

Theo những người dân khu vực, tiệm vàng Phi Đoan vốn khá nổi tiếng với người dân Hà Tây cũ, vì đã có mấy chục năm kinh doanh vàng.

Trước đó, như chúng tôi đã đưa tin, vào khoảng 7h sáng ngày 7/1/2016, khi đỗ chiếc xe chở thùng tiền, vàng trước cửa nhà số 73 phố Bế Văn Đàn (quận Hà Đông - Hà Nội), ông Vũ Đức Phi đã bị kẻ gian lẻn vào xe và lái xe chạy mất.

Theo trình báo của ông Phi, lúc ấy trên xe có chở một thùng tiền, vàng để ông mang ra cửa tiệm gần đó kinh doanh. Tổng số tiền, vàng trên xe lên tới hơn 15 tỷ đồng, trong đó có hơn 400 cây vàng ta, 80 cây vàng tây và tròn 1 tỷ đồng.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng công an đã tìm thây chiếc xe Kia của ông Phi cách nơi xảy ra sự việc khoảng 4 km. Cốp sau của xe đã bị cậy bung, trên xe không còn vật dụng nào có giá trị.

Ngay sau đó, lực lượng công an quận Hà Đông phối hợp với phòng CSHS, CSKHHS công an Hà Nội cùng vào cuộc điều tra, xác minh sự việc.

Theo camera an ninh của gia đình ông Phi ghi lại, kẻ gian mặc áo khoác gió, đội mũ phớt, mang ba lô và đeo khẩu trang kín mít nên rất khó nhận dạng. Đối tượng cao, gầy và ra tay rất chuyên nghiệp.

Sau sự việc này, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều về vụ mất xe chở vàng có một không hai này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại