Bắt con gái bò qua gầm tàu lửa để đón kịp xe buýt, mẹ không ngờ thảm họa kinh hoàng xảy ra trong tích tắc

Đinh Hương |

Người mẹ 44 tuổi đã bị cảnh sát bắt giam hôm thứ 2 vừa qua với cáo buộc vô trách nhiệm với con dẫn đến hậu quả nghiêm trọng chết người.

Trong cuộc họp báo vào hôm thứ 3 (18/12), cảnh sát Fresno, California, cho biết người mẹ 44 tuổi, Joy Frances Collins, sắp tới sẽ phải đối mặt với tội danh vô trách nhiệm với con dẫn đến hậu quả nghiêm trọng chết người.

Bắt con gái bò qua gầm tàu lửa để đón kịp xe buýt, mẹ không ngờ thảm họa kinh hoàng xảy ra trong tích tắc - Ảnh 1.

Vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra vào khoảng 6 giờ tối thứ 2 (17/12). 

Theo đó, nạn nhân 8 tuổi, Joyanna Harris, con gái của Joy, đã bị xe lửa cán tử vong sau khi cô bé bị mẹ bắt phải bò qua gầm một chiếc xe lửa đang dừng lại để bắt kịp chuyến xe buýt ở phía bên kia đường ray.

Được biết cả Joy và cậu con trai 9 tuổi của cô đều chui sang gầm xe một cách an toàn, tuy nhiên cô bé Joyanna lại chần chừ vì sợ. 

Sau khi bị mẹ thúc giục, Joyanna mới miễn cưỡng bò xuống gầm xe, không ngờ đúng lúc này chiếc xe lửa lại chuyển bánh đi tiếp. Nạn nhân bị kéo lê khoảng 150 mét và tử vong ngay tại hiện trường.

Bắt con gái bò qua gầm tàu lửa để đón kịp xe buýt, mẹ không ngờ thảm họa kinh hoàng xảy ra trong tích tắc - Ảnh 2.

Cảnh sát trưởng Jerry Dyer cho hay đây không phải là lần đầu tiên người mẹ này bắt con mình phải chui qua gầm xe lửa.

"Chúng tôi biết cô ấy rất đau đớn", ông giải thích. "Tôi hy vọng rằng mọi người sẽ hiểu rằng chúng tôi cần phải thực thi pháp luật. 

Không ai trong chúng tôi muốn bắt một người mẹ vì tội danh này nhưng luật là luật".

(Nguồn: People)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại