Dự báo mưa cả 4 ngày nghỉ nhưng hàng nghìn du khách vẫn đổ về tắm biển Cần Giờ TP.HCM

Quỳnh Hương |

Dù được dự báo sẽ mưa liên tục 4 ngày nghỉ lễ nhưng bãi biển Cần Giờ (huyện Cần Giờ, TP. HCM) và chợ hải sản Hàng Dương đã tấp nập khách du lịch từ sớm.

Bất chấp thời tiết xấu, du khách TP.HCM vẫn nườm nượp đổ về tắm biển Cần Giờ - Ảnh 1.

Sáng ngày 30/4, nhiều du khách từ trung tâm TP. HCM và các tỉnh lân cận đến huyện Cần Giờ (TP HCM) để vui chơi dịp lễ. Bãi biển 30/4 và chợ hải sản Hàng Dương là hai địa điểm được nhiều du khách ưa thích.

Bất chấp thời tiết xấu, du khách TP.HCM vẫn nườm nượp đổ về tắm biển Cần Giờ - Ảnh 2.

Tuy thời tiết được dự báo xuất hiện mưa dông suốt kỳ nghỉ lễ, nhiều du khách vẫn đến tắm tại bãi biển Cần Giờ từ 8h sáng. “Năm nay không kẹt xe ở phà Bình Khánh nên gia đình tôi đã đến sớm hơn dự tính, đi hơn một tiếng là đến nơi. Khi biết thông tin đợt lễ này có thể bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, chúng tôi đã lựa chọn đến những địa điểm gần thành phố để vui chơi”, chị Châu cho biết.

Bất chấp thời tiết xấu, du khách TP.HCM vẫn nườm nượp đổ về tắm biển Cần Giờ - Ảnh 3.

Buổi trưa, trời Cần Giờ mưa lớn nhưng đến đầu giờ chiều, trời tạnh và có nắng vàng. Chị Ngân (25 tuổi) cùng người yêu lựa chọn biển Cần Giờ là điểm đến để nghỉ dưỡng trong dịp lễ. Chị chia sẻ: “Từ quận 7, chúng tôi xuất phát lúc 9 giờ sáng nhưng do kẹt xe tại phà Bình Khánh nên đầu giờ chiều mới tới nơi. Tôi thấy may mắn vì đến đúng lúc trời quang mây tạnh nên có thể tranh thủ chụp ảnh tại bãi biển”.

Bất chấp thời tiết xấu, du khách TP.HCM vẫn nườm nượp đổ về tắm biển Cần Giờ - Ảnh 4.

Ngoài ra, các “gian hàng di động” của ngư dân thu hút sự chú ý của du khách. Ông Trung, một tiểu thương vừa đánh bắt được một mẻ vẹm xanh, mang thẳng giỏ hàng của mình ra giữa biển để bán với 50.000 đồng/kg.

Bất chấp thời tiết xấu, du khách TP.HCM vẫn nườm nượp đổ về tắm biển Cần Giờ - Ảnh 5.

Chợ hải sản Hàng Dương nằm sát bãi biển Cần Giờ cũng đã nhộn nhịp du khách từ 8h sáng.

Bất chấp thời tiết xấu, du khách TP.HCM vẫn nườm nượp đổ về tắm biển Cần Giờ - Ảnh 6.

Tiếng chào mời của các tiểu thương không ngừng vang lên nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng. Chị Huỳnh Hoa (54 tuổi) cho biết: “Những ngày lễ, khách du lịch thường đến chợ rất đông nên tôi đã phải tranh thủ mở bán từ sớm”.

Bất chấp thời tiết xấu, du khách TP.HCM vẫn nườm nượp đổ về tắm biển Cần Giờ - Ảnh 7.

Theo các tiểu thương, giá cả ngày lễ không có sự thay đổi nhiều. Ốc hương được bán với mức giá 50.000 đồng/kg, tôm sú là 400.000-500.000 đồng/kg. Trong ảnh là tôm càng xanh được bán với mức giá 200.000-250.000 đồng/kg. Hải sản sau khi khách mua sẽ được chế biến tại chỗ theo yêu cầu.

Bất chấp thời tiết xấu, du khách TP.HCM vẫn nườm nượp đổ về tắm biển Cần Giờ - Ảnh 8.

Ngoài hải sản tươi sống thì nơi đây cũng có những sạp bán đã chế biến sẵn nhằm phục vụ nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng. Trên các sạp hàng bày đủ món hải sản hấp dẫn, đẹp mắt với mức giá 100.000 đồng/3 hộp, thu hút được đông đảo du khách.

Bất chấp thời tiết xấu, du khách TP.HCM vẫn nườm nượp đổ về tắm biển Cần Giờ - Ảnh 9.

Chị Hằng (35 tuổi) háo hức chia sẻ: “Hôm nay, tôi đã mua được nhiều hải sản tươi sống với mức giá phải chăng thế nên tôi cảm thấy khá hài lòng với trải nghiệm tại khu chợ này”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại