Báo Nga: Ông Zelensky truyền mật lệnh tới Avdiivka, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine công bố lựa chọn bất ngờ

Tùng Chi |

Trong cuộc họp báo ngày 26/12, Tổng Tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine đã nói về tình hình Avdiivka và đưa ra lập trường đối với khả năng Nga giành quyền kiểm soát thành phố.

Ông Zelensky tới thăm các binh sĩ tại Avdiivka hồi tháng 4 năm nay. Nguồn: The Sun

Ông Zelensky tới thăm các binh sĩ tại Avdiivka hồi tháng 4 năm nay. Nguồn: The Sun

Ông Zelensky truyền mật lệnh tới Avdiivka

Theo tờ EurAsia Daily (Nga), tại cuộc họp kín gần đây của Tổng Tư lệnh tối cao, ông Zelensky đã yêu cầu quân đội Ukraine phải giữ vững thành phố chiến lược Avdiivka cho tới mùa xuân bằng mọi cách.

Tờ báo Nga cho biết, thông tin này do kênh Telegram thân Ukraine "Legitimny" đưa ra, dẫn một nguồn tin trong Văn phòng Tổng thống Ukraine. Giải thích cho quyết định này, ông Zelensky nói rằng sự sụp đổ của Avdiivka sau thất bại của cuộc phản công mùa hè năm nay có thể làm chấm dứt hoàn toàn sự hỗ trợ của phương Tây dành cho Kiev.

"Nếu Avdiivka sụp đổ trước khi các khoản hỗ trợ mới được phân bổ cho chúng ta, điều này sẽ làm phức tạp thêm vấn đề tài chính cho Ukraine và làm tăng thêm sự hoài nghi ở phương Tây" - Nguồn tin dẫn lời ông Zelensky trong cuộc họp.

Báo Nga: Ông Zelensky truyền mật lệnh tới Avdiivka, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine công bố lựa chọn bất ngờ- Ảnh 1.

Ông Zelensky được cho là đã yêu cầu quân đội Ukraine giữ vững Avdiivka Avdiivka cho tới mùa xuân bằng mọi cách. Ảnh: NDTV

Tuy nhiên, bất chấp mọi lời hô hào, tình hình ở Avdiivka không mấy khả quan. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine được cho là đã tranh cãi về khả năng rút lui của quân đội Ukraine ở Avdiivka.

Bộ chỉ huy quân sự của Kiev nhận định họ đã bỏ lỡ cơ hội rút quân khỏi Avdiivka mà không chịu tổn thất lớn. Cuộc tiến công đồng thời của Nga ở hai sườn phía bắc và phía nam "vòng vây Avdiivka" đã tạo ra một tình thế cực kỳ khó khăn. Giờ đây, bất cứ sự rút lui nào của Ukraine cũng sẽ biến nơi này thành một "cỗ máy xay thịt" với thương vong lớn.

Ukraine thậm chí không thể rút quân bí mật được nữa, bởi Avdiivka đang bị lực lượng Nga bao vây 3 phía, lối duy nhất ra khỏi thành phố lại nằm trong vùng hỏa lực.

Lựa chọn của Tổng Tư lệnh Ukraine

Trong bối cảnh tình hình tại Avdiivka ngày càng căng thẳng, theo hãng thông tấn Ukrinform (Ukraine), Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi đã phát biểu trong cuộc họp báo ngày 26/12 rằng: Quân đội Ukraine sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ Avdiivka nhưng điều quan trọng là phải bảo toàn tính mạng của các binh sĩ.

"Mỗi mảnh đất đều quý giá với chúng tôi, dù đó là Bakhmut hay Avdiivka. Chúng tôi sẽ bảo vệ vùng đất của mình một cách quyết liệt nhất có thể. Tuy nhiên, nếu không có đủ lực lượng cho mục đích này thì tốt hơn cả là nên bảo toàn mạng sống của người dân.

Tất nhiên, chúng tôi sẽ bảo toàn tính mạng của người dân trước, sau đó mới giành lại lãnh thổ. Tất cả sẽ phụ thuộc vào tình hình" - Ông Zaluzhnyi nói.

Tổng tư lệnh Ukraine đồng thời thừa nhận, trong bối cảnh hiện nay, Nga có thể biến Avdiivka hoặc bất cứ thành phố nào của Ukraine thành "Bakhmut thứ hai" chỉ trong vòng 2-3 tháng "mà không cần thêm các đợt tuyển quân mới".

Báo Nga: Ông Zelensky truyền mật lệnh tới Avdiivka, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine công bố lựa chọn bất ngờ- Ảnh 2.

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi trong cuộc họp báo ngày 26/12. Ảnh: Kyiv Post

Ông Zaluzhnyi cho biết, Ukraine cần thêm quân lực, đạn dược và vũ khí để tiếp tục chiến đấu. Thời gian gần đây, các cuộc giao tranh ác liệt với sự tham gia của hàng loạt công nghệ khác nhau giữa hai phía đã diễn ra. Nếu không có đủ nguồn lực để chống lại công nghệ của lực lượng Nga, Ukraine không thể bảo vệ Avdiivka.

Lấy ví dụ về một "mất mát đáng tiếc", ông Zaluzhnyi đề cập tới thị trấn Marinka (hay Maryinka) - nơi Nga vừa tuyên bố giành quyền kiểm soát hoàn toàn.

"Lập trường của chúng tôi là bảo vệ từng tấc đất quê hương, tuy nhiên, nếu đạn pháo của đối phương bắt đầu giày xéo nơi này, không chỉ với đất, đá mà còn cả binh lính của chúng tôi thì với tôi mà nói, mạng sống của những người lính quan trọng hơn cả.

Marinka đã cầm cự được gần 2 năm và bị đối phương phá hủy từng con phố, từng căn nhà.

Tính đến ngày hôm nay, lực lượng của chúng tôi vẫn ở phía bắc thị trấn và đã chuẩn bị sẵn một tuyến phòng thủ gần khu định cư, nhưng tôi có thể nói rằng thị trấn này về cơ bản không còn tồn tại nữa".

Ông Zaluzhnyi đồng thời kêu gọi chính quyền Kiev không nên quá tập trung vào việc mất một khu định cư và biến nó thành "sự phô trương đau buồn", bởi bảo toàn lực lượng vũ trang Ukraine cũng là một nhiệm vụ quan trọng.

"Việc tiến hành các hoạt động quân sự phải tuân theo luật riêng, không phụ thuộc vào việc các đại biểu hay nhà báo có thích điều đó hay không" - Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Zaluzhnyi cho hay.

Cũng trong ngày 26/12, theo EurAsia Daily, một số báo cáo ghi nhận các đơn vị hậu phương của Ukraine đã bắt đầu rút lui khỏi Avdiivka.

TASS ngày 27/12 dẫn lời người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) Denis Pushilin cho biết, lực lượng vũ trang Nga đang làm mọi thứ có thể để giành quyền kiểm soát Avdiivka.

"Tương tự như Marinka, Lực lượng Nga đang làm mọi thứ có thể để giải phóng Avdiivka một cách nhanh nhất" - Ông Pushilin nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại