Bảo mẫu có tiền sử tâm thần đầu độc trẻ mầm non để trả thù nhà trường

Vũ Uyên |

Vì mâu thuẫn với lãnh đạo nhà trường, người bảo mẫu có tiền sử tâm thần đã ra tay đầu độc trẻ mầm non, khiến 10 bé phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Sự việc trên xảy ra tại một trường mầm non nằm ở thành phố Đông Hoản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo đó, 10 trẻ mầm non đã phải nhập viện sau khi bị nhân viên bảo mẫu bỏ thuốc độc vào đồ ăn để phản đối nhà trường vì không được tăng lương.

Bảo mẫu có tiền sử tâm thần đầu độc trẻ mầm non để trả thù nhà trường - Ảnh 1.

10 em nhỏ đã phải nhập viện sau khi bị bảo mẫu họ Dương bỏ thuốc chữa tâm thần vào khẩu phần ăn trưa.

Chiều ngày 15/03, sau khi đón trẻ trở về nhà, nhiều phụ huynh đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện con mình có những triệu chứng bất thường như mệt mỏi, chóng mặt, choáng váng và thậm chí là ngất hẳn đi.

"Chúng tôi nhanh chóng đưa bọn trẻ tới Bệnh viện Hoàng Giang để điều trị. Nhưng nào ai ngờ, hàng loạt học sinh cùng trường đều gặp phải các vấn đề tương tự về sức khỏe", một phụ huynh họ Lâm cho biết.

Sau khi bệnh viện xác nhận 10 đứa trẻ có dấu hiệu ngộ độc tạp chất lạ, phụ huynh của các em đã lập tức liên hệ với cơ quan cảnh sát địa phương để trình báo vụ việc.

Bảo mẫu có tiền sử tâm thần đầu độc trẻ mầm non để trả thù nhà trường - Ảnh 2.

Hiện các em đều đã được xuất viện với tình trạng sức khỏe tốt.

Bộ mặt thật độc ác của người bảo mẫu

Cảnh sát đã nhanh chóng vào cuộc và tiến hành rà soát hình ảnh do hệ thống máy quay đặt tại trường ghi lại. Nghi phạm được xác định là một bảo mẫu họ Dương, 49 tuổi vì bà ta đã bỏ một thứ bột lạ vào khẩu phần ăn trưa của các em học sinh.

"Chúng tôi phát hiện một lọ thuốc điều trị bệnh tâm thần Clozapine trong nhà bà Dương. Hiện người này đang bị tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra", cảnh sát Thẩm nhấn mạnh.

Clozapine là thuốc chống loạn thần được sử dụng để điều trị chứng rối loạn tâm thần như tâm thần phân liệt hay rối loạn phân liệt cảm xúc.

Nó có thể gây ra vài tác dụng phụ như đau đầu, tức ngực, chóng mặt nặng, ngất, tim đập nhanh và không được sử dụng cho trẻ em dưới 12 tuổi.

Bảo mẫu có tiền sử tâm thần đầu độc trẻ mầm non để trả thù nhà trường - Ảnh 3.

Người bảo mẫu độc ác đã nghiền nhỏ số thuốc chữa tâm thần Clozapine và bỏ vào đồ ăn của các em.

Tại cơ quan cảnh sát, bảo mẫu họ Dương đã khai nhận hành vi của mình: "Vào tháng 09/2016, tôi được nhận vào làm việc tại trường mầm non với nhiệm vụ chính là chuẩn bị thực phẩm, lau dọn phòng học cũng như hỗ trợ quản lý lớp trẻ lớn".

Do gặp khó khăn về tài chính và cảm thấy mình được trả công quá thấp, bà Dương đã yêu cầu nhà trường tăng lương vào hồi đầu năm nay.

Do bị từ chối, bà Dương đã tính kế trả thủ bằng cách nghiền thuốc điều trị tâm thần mình từng dùng thành bột, sau đó rắc lên thức ăn của trẻ nhỏ nhằm hạ thấp uy tín của nhà trường.

"Số thuốc trên được mua một cách hợp pháp vào năm 2015 khi chứng rối loạn cảm xúc của tôi bỗng trở nặng. Chỗ còn thừa tôi cất đi phòng tới khi cần dùng đến", thủ phạm thản nhiên nói.

Tới ngày 22/03 vừa qua, toàn bộ 10 em nhỏ bị bảo mẫu hạ độc đã được cho xuất viện trong tình trạng sức khỏe tốt.

Trước sự việc gây xôn xao dư luận, cư dân mạng đã lên tiếng chỉ trích sự độc ác và tàn nhẫn của bảo mẫu họ Dương.

Chẳng biết do mâu thuẫn gì, nhưng đứng trên cương vị của một người lớn tuổi, hơn nữa lại là một nhân viên làm việc tại trường học mà bà ta nỡ xuống tay hãm hại những đứa trẻ mới chưa đầy 5 tuổi thì thật khó chấp nhận.

"Việc không được tăng lương đâu phải lỗi của các em nhỏ. Còn hành vi hạ độc thủ con nhà người ta để trả thù riêng thì không thể tha thứ được. Hơn nữa, lũ trẻ có tội tình gì đâu mà phải chịu hậu quả một cách oan uổng như vậy", một người dùng mạng bình luận.

Ngoài ra, một nửa trách nhiệm cũng thuộc về sự quản lý lỏng lẻo từ phía trường mầm non vì đã cho một người có tiền sử bệnh tâm thần như bà Dương vào làm việc ở bếp ăn nên mới dẫn tới sự cố đáng tiếc như vừa qua.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại