Bản lĩnh "cầm được buông được" và cái ôm với chồng cũ của người phụ nữ từng bị phản bội khiến ai cũng phải nể

KẸO |

Natalie chưa sẵn sàng đầu hàng, bà cũng không mảy may nghĩ đến ly hôn. Tại văn phòng bầu cử địa phương ở Tamworth vào tháng 3 năm 2017, Natalie đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc chạm trán "3 mặt 1 lời".

Sau những rộn ràng, lấp lánh của ngày đầu kết hôn, sau những lời hứa hẹn và bao dự định ấp ủ vào một gia đình nhỏ sẽ tràn ngập niềm vui, người ta bắt đầu nhận ra, hôn nhân thực sự không dễ dàng như thế.

Khi căn nhà nhỏ của bạn không chỉ có vợ, có chồng và những đứa con xinh xắn, nhân vật thứ 3 bỗng dưng xuất hiện. Dù là bất cứ lý do gì, ngoại cảnh nào đưa đẩy, người đàn ông ngày hôm qua vẫn còn là của riêng bạn nay đã trao nửa trái tim cho người đàn bà khác.

Có những sự phản bội không thể tha thứ, có những cuộc hôn nhân rạn nứt đến mức chẳng thể cứu vãn, nhưng chịu tổn thương nhiều nhất vẫn là người vợ. Và dù có chấp nhận buông tay, phụ nữ cũng sẽ mạnh mẽ và bản lĩnh nhất có thể.

Bị cướp chồng nhưng vẫn điềm tĩnh đối mặt tình địch trong tư thế "ngẩng cao đầu"

Cách đây hơn 1 năm, vụ ngoại tình của Phó Thủ tướng Úc Barnaby Joyce đã gây chấn động dư luận thế giới. Không những có mối quan hệ bất chính với thư ký riêng của mình là Vikki Campion, ông Joyce còn có con riêng với nhân tình.

Đối mặt với cuộc hôn nhân sắp đổ vỡ sau 24 năm gắn bó và có với nhau 4 cô con gái xinh xắn, bà Natalie Joyce đã có một khoảng thời gian vô cùng tồi tệ.

Bản lĩnh cầm được buông được và cái ôm với chồng cũ của người phụ nữ từng bị phản bội khiến ai cũng phải nể - Ảnh 1.

Cặp vợ chồng Phó Thủ tướng Úc đã từng rất hạnh phúc.

Vào một ngày tháng 7 năm 2017 tại sân bay Sydney, sau chuyến đi nước ngoài cuối cùng của họ với tư cách là vợ chồng Phó Thủ tướng Úc, trong khi Natalie trở lại Tamworth cùng bốn cô con gái thì Joyce bắt chuyến bay khác tới Canberra cùng cố vấn truyền thông của ông - cô Campion.

Với linh cảm của một người vợ, Natalie đã sớm phát hiện ra những biểu hiện lạ trong mối quan hệ bất thường giữa lãnh đạo và nhân viên.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với The Weekly, bà Natalie chia sẻ: "Cô ấy muốn cuộc sống của tôi từ lúc đó. Nó không còn quan hệ của những nhân viên văn phòng thông thường".

Mặc dù ít có cơ hội tiếp xúc với thư ký riêng của chồng nhưng sau sự nghi ngờ đó, Natalie bắt đầu lục lại kí ức trong quá khứ để xác minh sự suy đoán của mình.

Vào hồi năm 2016, tại nhà của gia đình Joyces, Natalie đã bị "tấn công" bởi thái độ sắc lạnh của Vikki. "Cô ấy rất lạnh lùng", bà mẹ 4 con nhớ lại. Bà còn tiết lộ thêm: "Sau khi quan sát họ tại bữa tiệc Giáng sinh của Quốc gia, tôi có cảm giác họ đang ngoại tình".

Đau lòng khi thấy chồng có dấu hiệu phản bội, nhưng Natalie lại vẫn giữ được bình tĩnh ngấm ngầm xác minh. Bởi Natalie thừa hiểu, chồng bà không phải là người đàn ông bình thường, ông đang nắm giữ một chức vụ quan trọng và cho dù Joyces có ngoại tình thì Natalie vẫn phải xử lý một cách thấu đáo và kín kẽ nhất.

Natalie chưa sẵn sàng đầu hàng, bà cũng không mảy may nghĩ đến ly hôn. Tại văn phòng bầu cử địa phương ở Tamworth vào tháng 3 năm 2017, Natalie đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cuộc trạm chán "3 mặt 1 lời".

Nhớ lại thời khắc ấy, người vợ đáng thương lên tiếng: "Tôi đã rất đắn đo. Lúc đầu mới bước vào, tôi không lên tiếng. Campion và Barney đang hút thuốc bên ngoài. Anh ấy quay cuồng khi nhìn thấy tôi.

Tôi quay sang cô ấy và nói: 'Cô đã đi quá giới hạn, anh ấy là một người đàn ông đã có vợ và 4 đứa con'. Và sau đó, tôi thẳng thừng gọi cô ta là kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình người khác".

Bản lĩnh cầm được buông được và cái ôm với chồng cũ của người phụ nữ từng bị phản bội khiến ai cũng phải nể - Ảnh 2.

Ánh mắt "khó hiểu" của Phó Thủ tướng Úc Barnaby Joyce dành cho cô nhân viên nóng bỏng.

Dù chưa biết có "đòi" được chồng về nhưng hành động chỉ mặt vạch tội của Natalie như một đòn chí mạng đánh thẳng vào sự lén lút liều lĩnh của hai kẻ phản bội kia. Dù sao, Natalie vẫn chờ đợi và hi vọng quyết định cuối cùng từ người chồng bà đã tin tưởng suốt hơn 2 thập kỷ.

Chấp nhận sự thật một cách tích cực khi biết hôn nhân đã không thể cứu vãn

Khi mọi chuyện vỡ lở và sự nghiệp chính trị của Joyces rơi vào tình trạng bấp bênh, điều làm Natalie bất ngờ nhất đó là sự xuất hiện 1 nhân vật mới - con trai của Campion với chồng bà.

Tất cả như sụp đổ, một lần nữa Natalie vẫn muốn nghe từ chính miệng chồng mình một lời thật lòng nhất.

Natalie đau lòng nhớ lại: "Tôi yêu cầu anh ta về nhà. Nhưng anh ấy đã từ chối, Joyces trả lời: "Anh không thể, cô ấy đã có con, và anh phải ở lại với con trai anh".

Câu nói như hàng ngàn mũi kim châm vào tim người vợ đau nhói. Lạ lùng, Natalie không còn cảm thấy oán hận nữa, bà hiểu ra một điều: 4 đứa con gái có xinh xắn, ngoan ngoãn giỏi giang đến thế nào cũng không khỏa lấp được nỗi khao khát có con trai của Joyces. Bà thú nhận một cách đầy bất lực: "Campion đã cho anh ấy một đứa con trai".

Nhưng mọi nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Sau khi đã ly hôn để giải thoát cho chồng, Natalie mới biết tên cậu con trai của tình địch chính là cái tên mà Joyces và bà từng ấp ủ trong dự định nếu 2 người sinh thêm con. Người đàn bà không giấu nổi sự yếu đuối, cười chua chát: "Nó như một lời chế nhạo".

Từ một Phó Thủ tướng, Joyces từ chức sau vụ bê bối tình ái và có con riêng với nhân viên. Điều đáng nói là người đàn ông này chấp nhận tất cả để có được một đứa con trai. Chính Campion đã từng có ý định phá thai nhưng cả hai người họ đều có một suy nghĩ nghiêm túc cho mối quan hệ ấy.

Cuối cùng, sau một loạt những ồn ào, ông Joyces vẫn khẳng định: "Tôi sẽ thẳng thắn đối mặt. Tôi không có ý định để Campion phá thai. Tôi biết rằng vào thời điểm đó tôi sẽ mất chức Phó Thủ tướng".

Hạnh phúc khi tiếp tục làm cha ở tuổi 52, Joyces chia sẻ: "Bạn chỉ cần nhìn vào đôi mắt xanh trong này đang hướng lên bầu trời kia và nhìn bạn chăm chú, bạn sẽ nghĩ: "Cậu bé, con đã gây ra một số vấn đề, nhưng tất cả đều đáng giá, con trai ạ".

Bản lĩnh cầm được buông được và cái ôm với chồng cũ của người phụ nữ từng bị phản bội khiến ai cũng phải nể - Ảnh 3.

Joyces hài lòng với cuộc sống hiện tại dù đã mất chức.

Cho đến giờ, khi mọi sóng gió đã đi qua, Natalie và Joyces vẫn hài lòng với sự lựa chọn của mình. Họ không còn trách cứ hay hận thù nhau.

Mới đây, Natalie cùng các con còn đến chia buồn trong lễ tang của anh trai Joyce. Một cái ôm an ủi từ người đàn bà bị phản bội dành cho chồng cũ thật sự khiến người ta nể phục.

Khi đã cố gắng đứng lên "chiến đấu" một cách văn minh nhất, khi biết hôn nhân đã không còn có thể cứu vãn, Natalie không cố chấp để tự chuốc thêm đau thương. Bởi bà hiểu rõ, bên cạnh bà còn các con, các con sẽ tổn thương tinh thần thế nào nếu mẹ chúng cứ cố chấp giành giật lại người chồng, người cha đã không còn cần chúng.

Bản thân Natalie biết mình không thể đáp ứng cho chồng một đứa con trai, nên bà ngậm ngùi chấp nhận mình là kẻ thua cuộc.

Đến lúc này, thật sự có quá nhiều người với thân phận phụ nữ, từng làm vợ, làm mẹ thương xót cho người đàn bà ngỡ ở vị trí cao sang kia.

Thế mới nói, cuộc đời này vô thường lắm, dù bạn là phu nhân Phó Tổng thống hay vợ của một người đàn ông bình thường thì nỗi đau bị phản bội nào cũng sẽ nhức nhối như nhau.

Quan trọng là cách đối diện với đổ vỡ hôn nhân, phụ nữ cần sự tỉnh táo và cái đầu lạnh để bước tiếp, những bước đi thật chắc chắn dẫu vê sau sẽ không còn người đàn ông ấy nữa.

Nguồn: Dailymail, The Weekly

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại