Bán hàng nước nhưng lại hay quay mặt vào tường, bà chủ dán tờ lưu ý khiến ai cũng phì cười khi đọc nội dung

THANH PHONG |

Bà chủ hàng nước chắc chắn là có nhiều kỷ niệm thót tim lắm nên mới phải dùng biện pháp này.

Người ta nói quán nước đầu ngõ, cuối phố là “cẩm nang” của toàn khu vì những người hay lân la ở đây chuyện gì cũng biết, cũng đem ra bàn tán, và đặc biệt bà chủ quán chính là “bà trùm” (hoặc “ông trùm”) đường dây hóng hớt. Nói vui như vậy để thấy mô hình quán nước gần gũi và thân thuộc với người Việt thế nào.

Ở các quán nước, hàng vỉa hè đôi khi cũng có nhiều câu chuyện dễ thương, mỗi khi được dân tình share lên MXH. Gần đây đang có một bức ảnh chụp lại khoảnh khắc như vậy thu hút lượng tương tác lớn.

Bán hàng nước nhưng lại hay quay mặt vào tường, bà chủ dán tờ lưu ý khiến ai cũng phì cười khi đọc nội dung - Ảnh 1.

Bà chủ quán nước với tờ lưu ý đang viral trên MXH (Ảnh: Tiên Trương)

Theo đó, bác bán hàng nước này thường hay ngồi quay vào trong, có thể là tư thế làm hàng quen, tiện (nên không muốn đổi). Vì quay mặt vào trong nên khó nhận biết tình hình đằng sau, lại hay có nhiều khách hỏi đâm ra nhiều phen dễ… giật mình. Chính vì vậy để tránh các pha đau tim, bác bán hàng đã rào trước bằng tờ lưu ý “Yêu cầu không hù” để khách ý tứ hơn khi gọi bác lúc quay vào trong.

Một số phản hồi của dân mạng:

- “Dễ thương quá trời”.

- “Kiểu con tim mỏng manh bị hù nhiều rồi nên phải rào trước”.

- “Hù là ăn ngay phích nước á!”.

- “Có tuổi rồi thông cảm người ta đi mấy cô mấy chú”.

Bà chủ quán nước chắc chắn là có nhiều kỷ niệm thót tim lắm nên mới phải dùng biện pháp này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại