Bạn gái đột ngột qua đời mà chưa hoàn thành được tâm nguyện, người đàn ông nghèo đi bộ 1500km để làm một việc khiến mọi người trào nước mắt

L.T |

Biết được hành động của chàng trai này dành cho người bạn gái đã khuất, ai cũng phải rơi lệ...

Tình yêu vốn là thứ kỳ diệu của tạo hóa mà không ai trên đời có thể định nghĩa được. Có những người yêu nhau chỉ từ một cái nhìn đầu tiên rồi sống với nhau đến trọn đời suốt kiếp, nhưng cũng có những mối tình phải bất đắc dĩ kết thúc sớm.

Anh chàng nhà nghèo Sakchai Suppantamat, 33 tuổi, quê ở tỉnh Udon Thani, Thái Lan có một mối tình đẹp với một cô gái (giấu tên). Họ đã mơ về ngôi nhà hạnh phúc rộn ràng tiếng cười trẻ thơ nhưng số phận nghiệt ngã lại không cho họ được ở bên nhau. Một vụ tai nạn đã cướp đi người con gái Sakchai yêu.

Bạn gái đột ngột qua đời mà chưa hoàn thành được tâm nguyện, người đàn ông nghèo đi bộ 1500km để làm một việc khiến mọi người trào nước mắt - Ảnh 1.

Chàng trai nghèo này đã vượt 1.500km để rải tro cốt của bạn gái trên ngọn núi cao nhất Thái Lan.

Trước khi gặp tai nạn tử vong, bạn gái của Sakchai đã nói về mong ước được một lần đến núi Doi Inthanon. Sakchai chưa bao giờ được đặt chân đến đó nhưng nghe bạn gái nói vậy, anh đã hứa sẽ đưa cô đi du lịch vòng quanh Thái Lan.

Sakchai chưa kịp thực hiện lời hứa đó thì bạn gái anh đã qua đời vào tháng 10/2016. Dù không có nhiều tiền phương tiện đi lại, anh vẫn quyết tâm thực hiện lời hứa đó. Anh cùng chiếc xe đẩy mang theo dụng cụ cá nhân, thức ăn và hũ đựng tro cốt bạn gái thực hiện hành trình đến núi Doi Inthanon... bằng chính đôi chân của mình.

Bạn gái đột ngột qua đời mà chưa hoàn thành được tâm nguyện, người đàn ông nghèo đi bộ 1500km để làm một việc khiến mọi người trào nước mắt - Ảnh 2.
Bạn gái đột ngột qua đời mà chưa hoàn thành được tâm nguyện, người đàn ông nghèo đi bộ 1500km để làm một việc khiến mọi người trào nước mắt - Ảnh 3.

Hành trình đi bộ đến núi Doi Inthanon của Sakchai bắt đầu từ tháng 1/2017. Anh đem một phần tro cốt của bạn gái để rải trên những nẻo đường anh đi qua để thực hiện ước muốn của cô là được đi khắp đất nước và đến đỉnh núi Doi Inthanon.

Theo tờ tin tức Komchadluek của Thái Lan, khi các phóng viên địa phương bắt gặp Sakchai đang quay chiếc xe khiêm tốn chứa đồ đạc của mình ở tỉnh Chiang Mai, Sakchai nói với họ rằng anh bắt đầu hành trình từ tỉnh Trang, miền Nam nước này vào tháng 1 năm 2017 và chính xác thì anh đã đi bộ được một năm rưỡi. Sakchai đi với tốc độ không quá nhanh vì ban ngày anh đẩy xe đi, tối đến anh ngủ ngoài lề đường, nhà dân, có khi là ở nghĩa trang. Thỉnh thoảng người dân thấy thương tình còn cho Sakchai thức ăn và nước uống.

Bạn gái đột ngột qua đời mà chưa hoàn thành được tâm nguyện, người đàn ông nghèo đi bộ 1500km để làm một việc khiến mọi người trào nước mắt - Ảnh 4.
Bạn gái đột ngột qua đời mà chưa hoàn thành được tâm nguyện, người đàn ông nghèo đi bộ 1500km để làm một việc khiến mọi người trào nước mắt - Ảnh 5.

Trên đường đi, Sakchai gặp 3 người bạn đồng hành là 2 chú chó và 1 chú mèo nhỏ. Tất cả đều là chó mèo vô chủ lang thang, anh mang chúng theo vì cảm thấy có duyên và “nếu tôi không nuôi chúng thì ai sẽ chăm sóc chúng đây?”.

Đầu tiên là một chú chó mà Sakchai gặp ở tỉnh Samut Prakan, anh đặt tên cho nó là “Krachow”, trong tiếng Thái có nghĩa là "cái giỏ".

Chú chó thứ 2 được Sakchai cưu mang ở Phitsanulok có tên là “Namo”. Và cuối cùng, một chú mèo con nhỏ xíu màu đen, con vật bị bỏ rơi ở bãi cỏ bên đường.

Khi được hỏi về người bạn gái đã khuất của mình, 2 hàng nước mắt Sakchai cứ thế tuôn trào: “Tôi và bạn gái chưa bao giờ xa nhau. Chúng tôi đã làm việc cùng nhau và nghỉ ngơi cùng nhau. Tôi không biết tình yêu có đo đếm được không, tôi chỉ biết tôi yêu cô ấy rất nhiều. Tôi cứ nghĩ đến cô ấy trong mỗi bước đi của mình. Có lẽ đó là cách tôi bù đắp cho thiệt thòi của cô ấy. Tất cả những gì tôi biết là tôi muốn làm điều này cho người tôi yêu".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại