*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bát phở bò có giá hơn 200.000 đồng, cốc trà có giá hơn 100.000 đồng gây xôn xao đến từ cửa hàng Two Tigers Noodles & Bar thuộc Autogrill VFS F&B - do tập đoàn IPP Group của "vua hàng hiệu'' Johnathan Hạnh Nguyễn vận hành.
5 năm trước, bà Nguyễn Thị Bính “gây sốc” cho các “cá mập” khi lên Shark Tank Việt Nam kêu gọi 8 triệu USD cho 20% cổ phần, tức là định giá công ty 1.000 tỷ đồng. Bà tự tin tất cả lò bún trên cả nước chưa ai có thể làm được sản phẩm như mình.
Một người bán hàng rong trước cổng bệnh viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đổ toàn bộ thức ăn thừa vào nồi nước dùng, rồi bán lại cho thực khách đến sau.
Với khả năng tính toán và thăm dò kỹ lưỡng trước khi “xuống tiền”, người phụ nữ hàng ngày bán bún ốc vỉa hè sở hữu trong tay 5 bất động sản trị giá khoảng 12 tỷ đồng.
Anh chàng đăng ảnh khoe quán bán bún tưởng như bình thường, nhưng nếu nhìn kĩ lại thấy "chẳng thường chút nào đâu" bởi những bộ bàn ghế cho khách ngồi ăn đều làm từ gỗ quý hiếm.
Ngay khi chương trình Shark Tank phát sóng, cái tên Nguyễn Thị Bính và công ty bún Nguyễn Bính lập tức nổi như cồn trên mạng xã hội và các diễn đàn khởi nghiệp.
“Tôi nói để các Sharks tự tính” là câu nói quen thuộc nhất trong thương vụ gọi vốn 8 triệu USD của bà bán bún Nguyễn Bính trên Shark Tank Việt Nam. Trong màn gọi vốn này, Shark Phú là vị cá mập nhiệt tình nhất, nhưng cuối cùng ông cũng phải buông câu: “Rất tiếc, mặc dù tôi rất thích”.
"Theo tôi, các Shark chỉ cần kiếm lợi nhuận là trên hết, không cần biết con người ra sao, không cần biết đến đời sống của người Việt Nam ra sao và càng không quan tâm đến nghề tổ hay truyền thống của Việt Nam. Tôi đánh giá, các Shark giàu nhưng tâm các Shark chưa tới", bà Nguyễn Bính – Giám đốc Công ty CP Sản xuất thương mại Dịch Vụ Nguyễn Bính giãi bày sau khi gọi vốn không thành công trên Shark Tank Việt Nam mùa 2 năm 2018.
Khởi nghiệp từ gánh bún nhỏ tự làm tại Thủ Đức (TP HCM), đến nay, Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Nguyễn Bính là thương hiệu nổi tiếng được định giá hơn 100 tỷ đồng.
Gã đàn ông ngồi trước vành móng ngựa đã trạc tuổi ngũ tuần, mái tóc đã lấm chấm bạc, mặt đã nổi nhiều vết đồi mồi, nhưng vẫn chưa có vợ con. Tại phiên tòa phúc thẩm, gã đã cúi đầu khai nhận mọi hành vi tội lỗi của mình và thiết tha “xin gia đình bị hại thứ lỗi”.
Từ xa xa, phóng tầm mắt, người ta dễ dàng nhận thấy những con rùa đá với chiếc mai nhô cao, đầu phủ phục trên mặt đất. Thật khó có thể hình dung được tại sao lại xuất hiện những tuyệt tác thiên nhiên này giữa rừng núi tây bắc.