Bahamas: 3 người tử vong thương tâm ở resort, nguyên nhân có thể đến từ điều hòa

Thanh Hương |

Vụ việc hiện đang gây sự chú ý lớn của dư luận và nhiều người đã bày tỏ sự e ngại trước hiểm họa khó lường này.

(Ảnh minh họa)

(Ảnh minh họa)

Khi nói đến quần đảo Bahamas, người ta sẽ nghĩ đến 1 thiên đường nghỉ dưỡng thơ mộng ở vùng biển Caribe với cát trắng, nắng vàng và những rặng dừa xanh mát. Thế nhưng, nơi đây đã biến thành cơn ác mộng với những vị khách du lịch Mỹ dưới đây với 3 người thiệt mạng (2 nam, 1 nữ) và 1 người bị liệt và nguyên nhân được cho là do hệ thống điều hòa. 

Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Kỳ nghỉ biến thành cơn ác mộng

Theo thông tin được đăng tải trên tờ Daily Mail, tuần trước, ông Vincent Chiarella, 64 tuổi, 1 người nghỉ hưu tới từ thành phố Panama, bang Florida, Mỹ đã cùng vợ là bà Donnis, 64 tuổi tới Bahamas nghỉ dưỡng để kỷ niệm ngày cưới và đã ở lại tại khu resort Sandals Emerald Bay. 

Bahamas: 3 người tử vong thương tâm ở resort, nguyên nhân có thể đến từ điều hòa - Ảnh 1.

Hình ảnh vui vẻ của cặp đôi vài ngày trước khi biến cố xảy ra với ông Vincent.

Tuy nhiên, vào khoảng 9 giờ sáng ngày thứ Sáu, 6/5, các nhân viên của khu resort nói trên đã phát hiện ra thi thể của ông Vincent và nhanh chóng báo cảnh sát. Khi các cảnh sát tới từ Đồn cảnh sát George Town tưới nơi thì được thông báo có 1 cặp đôi người Mỹ nữa ở 1 villa khác cũng đang bất tỉnh và cuối cùng, ông Vincent và cặp đôi kia đều được tuyên bố đã tử vong. 

3 du khách Mỹ tử vong tại khu resort ở Bahamas, nguyên nhân có thể liên quan đến điều hòa

Trong khi đó, bà Donnis - vợ ông Vincent thoát chết nhưng lại bị liệt. Được biết, đêm hôm trước khi thảm kịch xảy ra, cả 3 nạn nhân xấu số đều phải đến điều trị tại 1 bệnh viện ở địa phương. Hai nạn nhân kia chưa rõ danh tính song cả 3 người được cho là đều bị co giật trước khi chết. 

Bahamas: 3 người tử vong thương tâm ở resort, nguyên nhân có thể đến từ điều hòa - Ảnh 3.

Khu nghỉ dưỡng hạng sang Sandals Emerald Bay nơi xảy ra vụ việc đáng tiếc.

Anh Austin Chiarella, con trai của ông bà Vincent và Donnis đã kể lại với phóng viên hãng tin ABC News: "Mẹ tôi tỉnh dậy thì thấy bố tôi đang nằm trên sàn nhà. Mẹ không thể cử động người. Tay và chân mẹ tôi sưng lên. Bà đã hét lên để kêu gọi sự giúp đỡ". 

Cũng theo anh Austin, hôm thứ Năm (5/5) mẹ anh đã cảm thấy không khỏe và phải đi khám ở 1 bệnh viện địa phương và được cho ra viện không lâu sau đó và nghĩ tình hình đã được cải thiện. 

Hiện bà Donnis đã được đưa về Florida bằng máy bay để tiếp tục điều trị. 

"Giờ tôi rất đau đớn. Bố là tất cả đối với tôi", anh Austin đau buồn chia sẻ. 

Theo ông Steve Mulder, em trai bà Donnis dự kiến thứ Hai, 9/5 (theo giờ địa phương) sẽ có kết quả khám nghiệm tử thi của ông Vincent, song họ nghe nói nguyên nhân có thể đến từ hệ thống điều hòa nhiệt độ ở khu resort. 

"Khi họ đến khách sạn, điều hòa nhiệt độ không hoạt động. Hôm nào các nhân viên cũng sửa chữa", ông Steve cho biết. 

Nguyên nhân có thể tới từ hệ thống điều hòa bị hỏng tại đây

Chris Coucheron-Aamot, 1 người ở cùng tòa nhà với các nạn nhân đã viết trên mạng xã hội: "Có vẻ như hệ thống điều hòa đã bị hỏng và khiến chất độc bị rò rỉ. Tối qua rất khó ngủ, cứ mỗi lần điều hòa hoạt động là tôi lại tỉnh giấc. Tôi xin được gửi lời chia buồn tới những người mất đi người thân của họ". 

Bahamas: 3 người tử vong thương tâm ở resort, nguyên nhân có thể đến từ điều hòa - Ảnh 5.

Bài viết của ông Chris Coucheron-Aamot, người cũng ở cùng khu nghỉ dưỡng với các nạn nhân.

Được biết, Sandals Emerald Bay là 1 khu nghỉ dưỡng cao cấp với giá mỗi căn phòng ở đây có thể lên tới giá 1.227 đô la/đêm, tương đương 28 triệu VNĐ/đêm.  

Bahamas: 3 người tử vong thương tâm ở resort, nguyên nhân có thể đến từ điều hòa - Ảnh 6.

Du khách Chris Coucheron-Aamot.

Hầu hết các loại điều hòa đều sử dụng 1 chất hóa học có tên là Freon để làm mát. Đây là 1 loại khí tương đối độc, hầu như không mùi, không vị và có thể gây tử vong nếu hít phải 1 lượng lớn trong 1 thời gian dài. 

Tuyên bố của ông Coucheron-Aamot được đưa ra trong khi cảnh sát tại Bahamas vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của 3 vị khách người Mỹ.  

Về cặp đôi chưa được tiết lộ danh tính, cảnh sát ở New Providence cho biết người đàn ông được tìm thấy khi gục xuống 1 bức tường ở phòng tắm, còn người phụ nữ thì nằm trên giường, cả 2 đều có dấu hiệu bị co giật. 

Bộ trưởng Du lịch, Đầu tư và Hàng không Bahamas, ông Chester Cooper thì tuyên bố: "Cảnh sát đang điều tra và nguyên nhân gây ra các ca tử vong vẫn chưa được xác định. Nhưng tôi được thông báo rằng chúng không liên quan đến bất kỳ hành động chơi xấu nào". 

Theo Daily Mail

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại