Bác sĩ ra tay đánh chết mẹ, nguyên nhân sự việc là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người

Tuyết Nhung |

Đôi khi sự quan tâm quá mức của cha mẹ vô tình lại tạo ra những áp lực vô hình cho con cái, về lâu về dài sẽ gây ra những hậu quả đau lòng mà không ai mong muốn.

Vụ án mạng vào lúc rạng sáng 

Ngày 21/10/2017, bà Anne O’Neill – 51 tuổi được tìm thấy đã chết trong tư thế nằm úp mặt xuống đất ngay tại khu vườn ở phía sau nhà của cha mẹ bà ở Đại lộ Ardmore, Finaghy, thành phố Belfast, Bắc Ireland.

Nhân viên cấp cứu lập tức đến hiện trường. Thời gian tử vong sau đó được xách định là 7 giờ 50 phút sáng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy bà Anne bị vỡ xương sọ và chảy máu não.

Bác sĩ ra tay đánh chết mẹ, nguyên nhân sự việc là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người - Ảnh 1.

Declan O'Neill và mẹ là bà Anne O'Neill.

Có rất nhiều máu tại hiện trường vụ việc. Cảnh sát cũng đã tìm thấy một lượng tóc và răng của nạn nhân tại hiện đây

Nhà nghiên cứu bệnh học Giáo sư Jack Crane nói rằng bà Anne đã bị một vật cùn nặng đánh liên tục khiến đầu bị thương nặng. Ông nói rằng phần đầu phía sau của bà còn bị đập vào những bậc thang lát gạch trong vườn và mặt bà bị trầy xước do xây xát với một bề mặt cứng gồ ghề có thế là lối đi.

Theo lời hàng xóm xung quanh cho biết, vào đêm xảy ra vụ việc, họ đã bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau của bà Anne với một người đàn ông. Mọi người còn nghe tháy tiếng bà Anne van xin "hãy để tôi yên" và sau đó là tiếng hét thất thanh "ai đó hãy giúp tôi với" của bà.

Bài học đáng suy ngẫm

Declan – 29 tuổi, con trai của bà Anne và là một bác sĩ nói với cảnh sát rằng lần cuối anh nhìn thấy mẹ là vào đêm trước khi bà qua đời. Và sau đó anh không hề biết gì nữa.

Tuy nhiên bằng biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã nhanh chóng xác nhận Declan chính là hung thủ của vụ án giết người kinh hoàng trên. Declan sau đó đã bị cảnh sất bắt giữ tại căn hộ nơi anh sống cùng với bạn gái.

Xung quanh khu vực của căn hộ, cảnh sát đã tìm thấy một cái vòi sen, quần áo, một chiếc túi đựng mặt nạ cao su, băng keo, một cái đục bằng kim loại. Tất cả đều có dính máu của bà Anne. Trên xe của Declan, cũng sát còn tìm thấy một ít máu và tóc của nạn nhân.

Sau khi bị bắt giữ, Declan liên tục phủ nhận hành vi giết người cho đến lần hỏi cung thứ 14 anh nói với cảnh sát rằng: "Tôi thật sự không có ý định làm điều đó, tôi chỉ không thể chịu đựng nổi nữa." 

Theo cảnh sát, Declan đã dùng cái đục kim loại tấn công mẹ mình đến chết. Tuy nhiên, hầu hết những người thân trong gia đình đều bày tỏ sự thương xót với Declan nhiều hơn là phẫn nộ. Bà và chị gái của Declan còn xin tòa hãy xem xét xử khoan hồng với Declan.

Theo lời chị gái của Declan, bà Anne – một y tá đã nghỉ hưu là một người rất thích kiểm soát người khác và chính bà là nguyên nhân đã khiến Declan có hành động đi quá giới hạn như thế.

Bác sĩ ra tay đánh chết mẹ, nguyên nhân sự việc là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người - Ảnh 2.

Declan cho biết bản thân bị ngập trong nợ nần vì mẹ ruột và thường xuyên bị bà kiểm soát, cấm đoán mọi việc.

Theo tờ Belfast đưa tin, bà Anne rất hay mắng chửi và gây áp lực tinh thần cho các con. Những đứa trẻ nhà O’Neil đều lớn lên trong hoàn cảnh bị bạo lực gia đình và thường xuyên bị bà Anne kiểm soát mọi thứ. Declan và chị gái không có giường ngủ, chỉ ngủ trên đệm. Trong nhà cũng có rất ít đồ đạc, không có phòng tắm và quần áo đều được cất giữ trong những thùng các tông.

Khai nhận trước tòa, Declan nói rằng bản thân anh đang ngập trong nợ nần vì bà Anne đã lấy hết tiền của anh. Bên cạnh đó bà còn bắt anh phải dành tất cả thời gian ở bên cạnh bà và ngăn cản anh gặp gỡ bạn gái của mình.

Theo báo cáo y tế cho thấy, Declan đã bị mắc chứng rối loạn trầm cảm. Luật sư biện hộ của Declan nói trước tòa rằng thân chủ của ông không được phép có bạn bè khi còn niên thiếu và bà Anne thường xuyên gọi điện thoại cho anh, có đến 15 lần cho mỗi ca trực trong khi Declan còn là bác sĩ.

Bà của Declan nói trong một tuyên bố rằng bà không tin cháu mình lên sẵn kế hoạch để giết chết mẹ ruột, đó có thể chỉ là một quyết định bộc phát khi đã quá giới hạn chịu đựng. Chị của Declan nói rằng Declan thực sự đã làm sai nhưng cô không hề oán giận em trai mình.

Tổng hợp tất cả bằng chứng cùng lời khai của những người có liên quan, cuối cùng tòa ra quyết định tuyên phạt Declan tù chung thân cho hành vi của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại