Bà xã Khánh Đơn: Là hot girl nóng bỏng, có tuổi thơ bất hạnh

Hương (tổng hợp) |

Vợ Khánh Đơn có một cuộc đời nhiều thăng trầm, đau khổ trước khi họ gặp nhau và nên duyên chồng vợ.

Sau cuộc hôn nhân đầu thất bại, Khánh Đơn đã tìm được "một nửa" xinh đẹp, tài giỏi là hot girl nóng bỏng, diễn viên – người mẫu Huỳnh Như. Cô là gương mặt quen thuộc với nhiều khán giả truyền hình qua các bộ phim: Long tranh hổ đấu, Con mồi, Hợp đồng thể xác, Ngủ với kẻ thù

Kể từ ngày về làm vợ Khánh Đơn, Huỳnh Như gần như rút lui khỏi showbiz và chuyên tâm cho thiên chức làm vợ, làm mẹ, đồng thời phụ giúp chồng sản xuất phim.

Cuộc sống hạnh phúc, êm ấm của vợ chồng Khánh Đơn khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thế nhưng, vợ Khánh Đơn từng có một cuộc đời nhiều thăng trầm trước khi có được hạnh phúc viên mãn như ngày hôm nay.

Vợ Khánh Đơn là diễn viên, người mẫu ảnh.

Tuổi thơ bất hạnh 

Huỳnh Như - vợ Khánh Đơn sinh năm 1995. Bố mất khi Huỳnh Như mới lên 9 tuổi. Mẹ đi bước nữa, để cô lại cho ông bà nội nuôi. 

Mãi tới năm 14, 15 tuổi, Huỳnh Như mới ý thức được nỗi bất hạnh của mình khi thường xuyên bị bạn bè và những người xung quanh trêu chọc bằng những lời ác ý. Những lúc như thế, Huỳnh Như chỉ biết ra mộ cha ngồi khóc và ước cha sống lại.

Trong khi chúng bạn chiều nào cũng được mẹ dắt đi chơi thì mẹ của Huỳnh Như, mỗi năm chỉ về thăm con được 1-2 lần. Những lần như thế, cô đều khóc năn nỉ mẹ ở lại với mình nhưng chẳng có điều gì thay đổi.

Khoảng cách giữa hai mẹ con cũng lớn dần lên theo tuổi tác của Huỳnh Như. Càng ngày, cô càng trở nên trầm tư, lạnh nhạt. Mối quan hệ của hai mẹ vì thế cũng không được bình thường. Niềm an ủi duy nhất của Huỳnh Như là tình yêu thương vô bờ bến của ông bà nội.

Nhưng biến cố của Huỳnh Như chưa dừng lại ở đó khi cô bị sỏi mật. Ca phẫu thuật khiến cô bị nhiễm trùng, nguy hiểm tính mạng. Chỉ trong vòng 24 giờ, Huỳnh Như phải phẫu thuật tới 2 lần, tim gần như ngừng đập và rơi vào hôn mê sâu, tưởng không qua khỏi.

Không biết có phải ông trời động lòng khi thấy bà nội Huỳnh Như khóc sưng cả mắt, thức trắng đêm, không chịu ăn uống gì, chỉ ngồi chờ cháu tỉnh lại hay không, mà cô đã vượt qua được biến cố đó.

Bố mất, mẹ đi lấy chồng, Huỳnh Như từ nhỏ đã ở với ông bà nội.

Năm 18 tuổi, khi vừa học xong phổ thông, vì không muốn làm gánh nặng cho ông bà nội, Huỳnh Như trốn lên Sài Gòn với 200.000 đồng trong túi. Khi ấy, cách duy nhất khiến cô tạm quên đi nỗi bất hạnh là vùi đầu vào công việc làm người mẫu và đi đóng phim, MV ca nhạc.

Bà xã Khánh Đơn: Là hot girl nóng bỏng, có tuổi thơ bất hạnh - Ảnh 3.

Huỳnh Như có cuộc đời nhiều bất hạnh khi bị mẹ để chối bỏ.

Trời bù cho ông xã Khánh Đơn

Huỳnh Như bảo, cuộc đời cô đã bước sang một trang mới hoàn toàn từ khi gặp Khánh Đơn. Ông xã Khánh Đơn cũng là người năm lần bảy lượt giúp mẹ con Huỳnh Như hàn gắn tình cảm nhưng không thành.

Nói về Khánh Đơn, Huỳnh Như từng tâm sự: "Đối với tôi, sau ông bà nội thì bây giờ chồng là tất cả. Tôi biết ơn vì ông trời đã không lấy hết của tôi. Tôi được chồng thương, gia đình chồng thương, mẹ chồng thương và bảo vệ con dâu. Các con thì ngoan ngoãn. Tôi cảm thấy biết ơn chồng".

Nói về con người của chồng, Huỳnh Như chia sẻ trong chương trình Chuyện ngại nói: "Anh Khánh Đơn có phong cách bề ngoài rất khác với nội tâm bên trong. Anh ấy rất hiền lành, ấm áp, ở nhà thuộc tuýp người đàn ông của gia đình. Anh ấy rất chiều tôi".

Gặp Khánh Đơn, Huỳnh Như thấy cuộc đời mình được bù đắp hết mọi bất hạnh.

Hiện tại, Huỳnh Như không nhận đi quay phim, chụp ảnh hay đóng MV nữa. Cô muốn tự mình chăm sóc gia đình nhỏ nên chuyển hướng sang phụ giúp chồng trong các dự án phim.

Tháng 10/2019, vợ chồng Huỳnh Như đón con đầu lòng. Từ khi có con, chứng bệnh trầm cảm của cô thuyên giảm. Cô không còn hay khóc thầm như trước. Cô cũng vui vẻ, biết yêu thương, san sẻ, nghĩ cho gia đình và bản thân nhiều hơn.

"Cuộc sống của tôi bây giờ viên mãn lắm. Có kinh tế, con cái ngoan ngoãn và một tổ ấm trọn vẹn. Bản thân tôi luôn ưu tiên chồng con, gia đình. Điều gì khiến chồng vui, chồng hài lòng, chỉ cần trong khả năng là tôi sẽ vui vẻ làm hết", Huỳnh Như từng nói.

Đặc biệt, tình cảm của Huỳnh Như với con riêng của chồng rất tốt. Có lần, cô giáo yêu cầu cậu bé viết thư cho mẹ thì cậu đã viết thư cho Huỳnh Như. Ra ngoài, khi có người hỏi con ai, cậu bé luôn nói: "Con mẹ Như ba Đơn".

Ở chung nhà nhưng cậu bé vẫn viết thư tay cho Huỳnh Như với những dòng ngắn nhưng chan chứa tình cảm: "Con yêu mẹ", "Con nhớ mẹ".

Hay những lúc cậu bé học bài xong muộn mà Huỳnh Như đã ngủ, cậu bé viết một mẩu giấy: "Con chúc mẹ ngủ ngon" rồi nhét dưới gầm cửa phòng của cô. Những tình cảm đó khiến cô ấm áp, bất ngờ và yêu thương con riêng của chồng như con ruột.

Tình cảm của Huỳnh Như với con riêng của chồng rất tốt đẹp. Cậu bé coi cô như mẹ ruột và Huỳnh Như cũng xem cậu bé như con đẻ.

Người xưa có câu: "Mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng" nhưng sau tất cả, Huỳnh Như đã cho chồng và mọi người thấy định kiến đó là sai.

"Cho đến hôm nay, những người thân cận, bạn bè hay người thân hoặc thậm chí là mẹ ruột của Đông cũng không một ai dám đứng trước mặt Như và cho rằng Như là người mẹ kế không tốt.

Như thương con và thương cả hoàn cảnh mẹ ruột của Đông vì cùng là phụ nữ nhưng số chị ấy lận đận hơn mình. Bây giờ, Như và mẹ ruột Đông khăng khít, trao đổi về con mỗi ngày, trò chuyện mỗi ngày rất thoải mái", Huỳnh Như chia sẻ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại