Bà Tưng: "Em có 2,3 căn nhà và 1 miếng đất ở Sài Gòn, không còn bơ vơ như năm 20 tuổi"

Thủy Anna |

"Em bây giờ rất bình yên và hạnh phúc khi sống cùng mẹ và anh trai. Em đã ăn chay trường và thường xuyên đi chùa cùng mẹ", bà Tưng Lê Thị Huyền Anh chia sẻ.

Thiếu nữ thôn quê xứ Nghệ, hai mươi tuổi vào Sài Gòn lập nghiệp với tâm hồn rạn vỡ khi bố mẹ ly hôn. Cảm giác bơ vơ, bất cần và nổi loạn đã đưa cô gái trẻ xinh đẹp Lê Thị Huyền Anh đến với nickname: Bà Tưng!

Một cuộc nổi loạn không giống ai của Huyền Anh lúc ấy đã khiến mạng xã hội sôi nổi và fanpage Lê Thị Huyền Anh (Bà Tưng) thu hút gần 4 triệu người tò mò theo dõi.

Chính trong "cơn say" danh vọng tuổi trẻ, Huyền Anh đã biết chọn điểm dừng để chọn lựa lại cho mình con đường đi phù hợp. Huyền Anh hiện tại là một quý cô trưởng thành và tự lập!

Từng trầm cảm, suy sụp trước tiếng cười nhạo của nhiều người

Chào Huyền Anh, trải qua một hành trình thật dài để nhìn lại quãng đường đầy chông gai của tuổi trẻ. Có lúc nào Huyền Anh nghĩ lại, thấy mừng vì để là một quý cô xinh đẹp, bình yên như hôm nay, em đã dũng cảm nhận ra mình đã đi sai đường?

Em đã sai khi chọn con đường ấy, đến bây giờ nghĩ lại thấy mình năm xưa thật đáng thương và đáng giận. Vì cảm giác cô đơn và muốn bùng nổ, cảm thấy bố mẹ chia tay và mình như đứa trẻ lạc lõng trong mái ấm gia đình mình.

Lúc ấy em chỉ muốn gây sự chú ý, muốn làm một cái gì đó để khẳng định mình không phải là kẻ thừa thãi trong cuộc đời này.

Bà Tưng: Em có 2,3 căn nhà và 1 miếng đất ở Sài Gòn, không còn bơ vơ như năm 20 tuổi - Ảnh 1.

Bà Tưng Lê Thị Huyền Anh bây giờ đã rất khác thời nổi loạn đôi mươi...

Em là cô thôn nữ từ quê ra, em đâu ý thức được việc mình làm sẽ gây ra hệ lụy thế nào cho giới trẻ. Có bao nhiêu người trẻ như em, từng cô đơn, bất mãn như em và muốn được "nổi loạn" như em.

Nhưng khi em hiểu ra, em chỉ là "nạn nhân" của những toan tính, thực dụng, chẳng có ai yêu thương em khi đưa em đến với sự nổi tiếng bằng con đường đó nên em đã quyết định dừng lại.

Quãng thời gian dừng lại ấy, em cũng bị khủng hoảng đến mức muốn trầm cảm, suy sụp trước tiếng cười nhạo của rất nhiều người.

Nhưng có một điều khi nhìn lại quãng đường tuổi trẻ đầy chông gai ấy, em có suy nghĩ thật mạnh mẽ là mình sai ở đâu thì mình làm lại ở đó. Tuyệt nhiên không có ý nghĩ tự tử hay nổi loạn thêm nữa.

Và em cũng thấy thương mẹ, thương anh trai vì đã quyết tâm cứu em thoát khỏi những cạm bẫy, sai lầm khủng khiếp khi em một thân một mình ở Sài Gòn!

Dù muốn từ chối sự nổi tiếng thì Huyền Anh cũng đã nổi tiếng, Bà Tưng cũng đã nổi tiếng! Tại sao Huyền Anh lại chọn cho mình khoảng lặng khi em đã đạt được sự nổi tiếng giống như mong muốn ban đầu?

Vì em ý thức được rằng, dù mình nổi tiếng bằng cách nào thì mình cũng cần hiểu rằng không nên là một tấm gương xấu trong lòng những người trẻ.

Không có con đường nổi tiếng nào nhanh nhất, kiếm nhiều tiền dễ dàng nhất nếu bạn không chịu đổ mồ hôi, chưa từng thất bại, chưa từng đổ vỡ. Điều em muốn nhắn nhủ tới những người trẻ là không có con đường thành công nào trải hoa hồng cả. Phải dám thất bại, dám mạo hiểm mới đạt được ước mơ của mình.

Bà Tưng: Em có 2,3 căn nhà và 1 miếng đất ở Sài Gòn, không còn bơ vơ như năm 20 tuổi - Ảnh 3.

Bây giờ là một "bà Tưng" xinh đẹp, quyến rũ và cũng rất chín chắn.

Sở hữu 2,3 căn nhà và 1 miếng đất ở Sài Gòn

Nhìn thấy Huyền Anh của hôm nay khác xưa nhiều quá, vẫn rất sexy xinh đẹp, quyến rũ với màu tóc đỏ rực và cách ăn mặc cũng chỉn chu như có một stylist bên cạnh. Sự khác xưa ấy còn ở sự tự tin của một quý cô có những trải nghiệm, nên nhìn em chín chắn hơn?

Em bây giờ rất bình yên và hạnh phúc khi sống cùng mẹ và anh trai. Em đã ăn chay trường và thường xuyên đi chùa cùng mẹ những khi công việc không còn vướng bận.

Mẹ em vốn năm xưa là thợ may nên những trang phục cho em khi đi sự kiện hay ra ngoài đều do mẹ chọn lựa cho em. Nhờ có sự quan tâm chăm sóc của mẹ nên khi ra khỏi nhà em thấy tự tin hơn.

Anh trai cũng là người đặc biệt trong cuộc đời em. Là một người đàn ông ít nói, ấm áp và vững chãi, luôn sẵn lòng đối diện với dư luận để che chở, bảo vệ em gái khỏi giông bão.

Tình cảm gia đình của người xứ Nghệ rất bền chặt. Chính tình cảm ấy đã giúp em đứng dậy và làm lại cuộc đời. Bây giờ anh trai chính là người giữ tiền cho em. Hai anh em cùng bàn bạc, đầu tư làm ăn.

Năm xưa nghe nói Huyền Anh đầu tư cửa hàng thời trang áo cưới, mỹ phẩm… những dự án kinh doanh ấy có tốt không?

Như em từng chia sẻ, tuổi trẻ phải dám thất bại mới có được thành công. Không có tuổi trẻ nào dễ dàng mà an toàn cả. Lúc kinh doanh áo cưới, mỹ phẩm, do chưa có nhiều kinh nghiệm nên em không đạt được thành công. Nhưng việc kinh doanh "không bỏ trứng vào một giỏ", hai anh em thất bại ở mảng này, lại đầu tư thành công ở mảng khác.

Vì thế đến bây giờ hai anh em cũng có 2, 3 căn nhà, 1 miếng đất ở Sài Gòn để không còn bơ vơ như năm 20 tuổi nữa. Đoàn kết và tình yêu thương của gia đình thật sự là một nền tảng vững chắc.

Bà Tưng: Em có 2,3 căn nhà và 1 miếng đất ở Sài Gòn, không còn bơ vơ như năm 20 tuổi - Ảnh 5.

Hạnh phúc và không muốn tai tiếng.

Muốn chồng giỏi hơn không phải để dựa dẫm

Ngày còn trẻ, câu chuyện tình cảm của Huyền Anh với một cầu thủ trẻ giờ cũng đã lập gia đình. Mà hầu như các anh người yêu cũ của Huyền Anh đều đã "thuyền và biển" có đôi hết rồi. Điều gì khiến Huyền Anh vẫn chưa chịu thoát khỏi cảnh quý cô độc thân vậy?

Chuyện tình cảm là duyên nợ. Chẳng hạn năm 16 tuổi, em từng yêu một bạn cùng quê và nghĩ rằng người ấy là mẫu hình lý tưởng của cuộc đời mình. Nhưng đến bây giờ khi gặp lại bạn ấy, em của bây giờ lại không thể rung động trước một người từng là tình yêu đầu đời của mình được nữa.

Người mà em chia tay gần nhất là cách đây ba năm. Và đó là mối tình đáng nhớ nhất. Nhưng bạn ấy quá trẻ, còn trẻ hơn cả tuổi em. Hai người còn trẻ ở cạnh nhau, đôi khi còn nông nổi không biết níu giữ, trân trọng hạnh phúc do trải nghiệm cuộc đời còn ít ỏi.

Có người xuất hiện trong đời em mà em không bao giờ muốn nhớ đến nữa. Vì nhắc đến họ em thấy giá như chưa từng gặp gỡ thì sẽ tốt hơn.

Điều gì khiến Huyền Anh đắn đo trong việc lựa chọn người đàn ông của đời mình?

Em tin rằng nhiều phụ nữ cũng có mong mỏi giống em, muốn người đàn ông của mình giỏi, thông minh, có kinh tế hơn mình. Vì đàn ông như vậy sẽ tự tin bao bọc che chở hoặc đi bên cạnh người phụ nữ của mình suốt cuộc đời.

Hiện tại em cứ chăm chỉ kiếm tiền để không lệ thuộc vào đàn ông sau này. Điều em mong mỏi ở người chồng tương lai sự vững chãi về kinh tế và suy nghĩ trưởng thành. Không phải để mình dựa dẫm vào chồng, mà với em, sự tự tin, tự chủ độc lập kinh tế của người chồng quan trọng hơn việc họ có là chỗ dựa kinh tế cho mình không.

Cám ơn Huyền Anh về cuộc trò chuyện này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại