Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong!

Thanh Phong |

Có thể thấy thời gian qua ông Dũng “lò vôi” và bà Phương Hằng đã cho người dọn dẹp, bảo quản KDL Đại Nam rất tươm tất.

Còn nhớ suốt hơn nửa năm đóng cửa vì dịch, KDL Đại Nam vẫn nổi đình nổi đám trên MXH hết vụ nọ đến vụ kia, từ ồn ào nghệ sĩ, rồi bị đánh giá 1 sao, đến tin đồn bị bán, bị đóng cửa vĩnh viễn… Trong đó không ít lần số phận Đại Nam bị đưa lên bàn cân khiến công chúng rối bời, nhưng tất cả đều lắng xuống sau những tuyên bố đanh thép của bà Phương Hằng.

Trong lùm xùm gần nhất, bà Phương Hằng đã tuyên bố thẳng thắn trên livestream quyền sở hữu tài sản của mình với KDL Đại Nam: “Của người ta, người ta bán không liên quan gì đến ai”, đồng thời xác nhận việc vẫn duy trì hoạt động của Đại Nam: “​​Nếu có chỉ đạo được mở lại, Đại Nam cũng sẽ mở cửa hoàn toàn miễn phí trong một khoảng thời gian nhất định để tri ân tình cảm mọi người dành tôi và gia đình. Quý vị cần dịch vụ nào thì sử dụng dịch vụ đó”.

Những lời đanh thép của bà Hằng khi đó đã nhấn chìm toàn bộ tin đồn sang nhượng/bán KDL 6.000 tỷ.

Một lần khác trong chuyến về thăm Đại Nam của chúng tôi hồi đầu tháng 6 (cũng sau một đợt lùm xùm liên quan đến nghệ sĩ và đánh giá 1 sao trên Google), những người làm việc tại đó cho biết vẫn đang được đại gia Dũng “lò vôi” và CEO Phương Hằng chăm sóc rất tốt, cảnh quang nhìn từ trên cao khá sạch sẽ, tươm tất. Sẵn sàng đón hàng triệu lượt du khách ghé thăm ngay sau khi hết dịch luôn và ngay.

Nửa năm qua đi, cuối cùng sau thời gian dài đóng cửa, chuyển đổi thành khu cách ly, nơi tập trung oxy miễn phí… thì cũng đến ngày Đại Nam được trở về đúng với giá trị của KDL. Trong hôm nay 29/10, Đại Nam đã chính thức mở lại theo thông báo của trợ lý bà Phương Hằng trước đó.

Có mặt tại KDL 6.000 tỷ sau nửa năm, chúng tôi được chứng kiến khung cảnh bên trong Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, cây cối tươi xanh, gọn ghẽ, kiến trúc không hề hao hụt, vẫn hoành tráng như ngày nào!

Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 1.

Đường vào Đại Nam thênh thang qua “bức tường thành dài nhất Việt Nam”, tới bãi đỗ xe rồi khu để xe điện

Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 2.
Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 3.

Cổng chính Đại Nam nguy nga, như rực sáng trong tiết trời nắng ráo

Bước vào cổng Lạc cảnh Văn hiến Đại Nam đã cảm nhận được sự chăm sóc tỉ mẩn của đội ngũ nhân công suốt thời gian qua, các chi tiết vẫn sắc nét, được lau chùi, tu sửa cẩn thận. Camera góc rộng cũng không diễn tả nổi độ chi tiết của khu cổng vào này.

Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 4.
Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 5.
Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 6.
Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 7.

Thông thường trước khi tham quan, vui chơi Đại Nam, khách du lịch sẽ qua Kim Điện - nơi thờ phụng tâm linh nhất Đại Nam

Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 8.

Xứng danh đền thờ có diện tích lớn nhất Việt Nam, Kim Điện rộng hơn 5000m2, các chi tiết gỗ, đá, mạ vàng khiến không gian càng thêm choáng ngợp

Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 9.

Sân thờ phía trước điện rộng như… sân golf

Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 10.

Kiến trúc đồ sộ bên trong Kim Điện, đi Đại Nam không chỉ mỏi chân mà còn mỏi cổ

Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 11.

Sang khu vực núi nhân tạo Bảo Sơn, cây cối xanh rì, được tỉa tót gọn gàng, dòng nước sông Bảo Giang sạch - xanh, phối cảnh hài hoà, đậm tính truyền thống

Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 12.
Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 13.
Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 14.
Bà Phương Hằng đã nói là làm: Sau nửa năm, Đại Nam vẫn còn nguyên vẹn, choáng váng với kiến trúc bên trong! - Ảnh 15.

Một số hình ảnh khác về các khu vực lộng lẫy, trang trọng của Đại Nam sau nửa năm được bảo quản trọn vẹn, xứng tầm KDL tâm huyết cả đời của những người sáng lập

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại