Bà mẹ nát rượu bỏ mặc 6 đứa con thơ trong căn nhà hôi thối, không có thức ăn và nước

Thanh Vân |

Một bà mẹ người Mỹ đã khiến dư luận nước này phẫn nộ tột cùng khi mải mê nốc rượu từ sáng đến tối, bỏ mặc các con đói khát trong căn nhà bẩn như ổ chuột.

Tracey Shields (43 tuổi) sống cùng 6 đứa con của mình trong một căn nhà ở Milwaukee, bang Wisconsin, Mỹ. 

Những đứa trẻ vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, bé lớn nhất mới 14 tuổi, kế đến là một đứa trẻ 13, cặp song sinh 11 tuổi, một bé 10 tuổi và đứa con út vừa lên 8. 

Thế nhưng, nơi này từ lâu đã không xứng đáng gọi là “mái ấm”. Nguồn nước sạch trong nhà bị cắt, chuột bọ, côn trùng và phân chúng thải ra nằm la liệt khắp nơi. 

Cả căn nhà bốc mùi hôi thối đến độ đứng cách một quãng vẫn có thể ngửi thấy.

Bà mẹ nát rượu bỏ mặc 6 đứa con thơ trong căn nhà hôi thối, không có thức ăn và nước - Ảnh 1.

Chân dung Tracey Shields.

Báo cáo của cảnh sát cho biết: "Chuột chạy thành đàn bên ngoài căn nhà. Sàn nhà đầy rẫy phân động vật, ruồi nhặng và rác, nhiều đến nỗi không thể tìm chỗ đặt chân để bước vào". 

Bồn rửa trong phòng tắm tràn ngập rác và không thể dùng được nữa. 

Quá đáng hơn, trong nhà không hề có bóng dáng của bất cứ thứ gì ăn được, chỉ toàn là rượu do bà mẹ mua về.

Bà mẹ nát rượu bỏ mặc 6 đứa con thơ trong căn nhà hôi thối, không có thức ăn và nước - Ảnh 2.

Căn nhà nhỏ đã bị cô ta biến thành một khu ổ chuột thực thụ.

Đối với những đứa trẻ đáng thương này, sống trong nhà chẳng khác nào cực hình. Một bé cho biết mẹ rất hung dữ và nát rượu. Đứa bé khác nói rằng mẹ thường xuyên say bí tỉ, tay không chịu rời chai rượu to đùng. 

Khi uống đến say mèm, người phụ nữ này liền ngược đãi các con bằng đủ trò tàn độc, từ bóp cổ, cào cấu, cắn, đánh đập bằng thắt lưng đến gọi chúng bằng những cái tên khó nghe.

Bọn trẻ không dám về nhà ăn tối, đành phải tranh thủ dùng bữa ở trường trước khi quay về nơi địa ngục đó.

Bà mẹ nát rượu bỏ mặc 6 đứa con thơ trong căn nhà hôi thối, không có thức ăn và nước - Ảnh 3.

Mùi hôi nồng nặc bốc ra từ trong căn nhà khiến ai nấy đều lợm giọng.

Báo cáo của cảnh sát cũng đề cập đến một người đàn ông dọn dẹp nhà cửa định kỳ cho Shields vì không nỡ nhìn thấy 6 đứa trẻ vô tội phải sống trong hoàn cảnh tồi tệ, dù cho người phụ nữ này luôn tỏ thái độ hung hăng. 

Một người hàng xóm giấu tên cho biết: "Cả khu phố đều đang thắc mắc có chuyện gì xảy ra với cô ta. 

Chúng tôi thường gọi bọn trẻ nhà đó sang bên này để tắm trong hồ bơi và cùng ăn với cháu trai nhà mình. Tội cho các cháu, chúng bị bỏ đói quá lâu rồi".

Bà mẹ nát rượu bỏ mặc 6 đứa con thơ trong căn nhà hôi thối, không có thức ăn và nước - Ảnh 4.

Rác rưởi chất đống từ trong ra đến ngoài nhà.

Trước đó, bà mẹ vô trách nhiệm từng hai lần đánh mất quyền nuôi con vì lạm dụng và bỏ bê lũ trẻ, bạo lực gia đình và thói nghiện rượu. 

Khi cảnh sát xông vào nhà bắt giữ Shields, cô ta vẫn ngồi thẫn thờ trên sofa, mấy bình rượu rỗng tuếch nằm la liệt xung quanh. 

Đáp lại chất vấn của cảnh sát, người mẹ thản nhiên đáp: "Tôi thích uống rượu lúc nào thì uống". Cô ta sẽ hầu tòa với cáo buộc bỏ bê và ngược đãi trẻ em vào ngày 18/10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại