Bà Harris nói Tổng thống Putin sẽ "ăn thịt ông Trump vào bữa trưa" - Nga phản ứng gắt bằng một yêu cầu

Hữu Hiển |

Đài RT (Nga) đưa tin, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moscow không hài lòng về việc sử dụng tên của Tổng thống Vladimir Putin trong chính trị nội bộ của Mỹ.

Hôm 11/9, ông Peskov đã được hỏi về những phát biểu mà ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ Kamala Harris đưa ra về nhà lãnh đạo Nga trong cuộc tranh luận đêm 10/9 (giờ địa phương) với ứng cử viên của Đảng Cộng hòa Donald Trump.

Ông Putin "sẽ ăn thịt ông vào bữa trưa", bà Harris nói với đối thủ Trump - ngụ ý Tổng thống Nga có thể dễ dàng áp đảo và đạt được các mục tiêu trước ông Trump - khi bà ca ngợi cam kết của mình đối với NATO và Ukraine.

Phát ngôn viên Điện Kremlin phản hồi rằng, mặc dù chính phủ Nga đã xem những tài liệu lên quan đến cuộc tranh luận trực tiếp giữa ông Trump và bà Harris ở Philadelphia (Mỹ), nhưng họ coi cả hai ứng cử viên đều là đối thủ của Nga.

"Tên của ông Putin đang được sử dụng như một trong những công cụ trong cuộc chiến chính trị nội bộ của Mỹ", ông Peskov nói. "Chúng tôi hoàn toàn không thích điều đó. Chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ không động vào tên của tổng thống chúng tôi."

Trong cuộc tranh luận tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 11/9, bà Kamala Harris đã nói với ông Donald Trump rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin “sẽ ăn thịt ông vào bữa trưa”.

Đài CNBC (Mỹ) đưa tin, hai ứng cử viên Harris và Trump đã nhiều lần nhắc đến vấn đề Nga, Tổng thống Putin và cuộc chiến ở Ukraine trong cuộc tranh luận được nhiều người theo dõi vào đêm 10/9.

Theo biên bản của cuộc tranh luận, bà Harris phát biểu rằng: “Hãy hiểu tại sao các đồng minh châu Âu và các đồng minh NATO của chúng ta lại biết ơn đến vậy khi ông [Trump] không còn là tổng thống nữa và tại sao chúng ta hiểu được tầm quan trọng của liên minh quân sự vĩ đại nhất mà thế giới từng biết đến, đó là NATO” .

"Những gì chúng tôi đã làm là để bảo vệ khả năng của [Tổng thống Ukraine Volodymyr] Zelensky và người dân Ukraine đấu tranh giành độc lập. Nếu không, [Tổng thống Nga] Putin sẽ ngồi ở Kyiv và để mắt đến phần còn lại của châu Âu, bắt đầu từ Ba Lan”, bà Harris nói, trước khi bình luận rằng Tổng thống Putin "sẽ ăn thịt ông [Trump] vào bữa trưa" nếu ứng viên Cộng hòa đắc cử.

Ông Trump đã bác bỏ cáo buộc của bà Harris, tuyên bố rằng cuộc xung đột Nga - Ukraine sẽ không bắt đầu nếu ông nắm quyền vào năm 2022 và nói với khán giả rằng Tổng thống Putin “sẽ ngồi ở Moscow, và ông ấy sẽ không mất 300.000 người” trong cuộc chiến.

Cùng ngày 11/9, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng cuộc tranh luận tổng thống Mỹ đa phần không liên quan và không đáng quan tâm. Bà ví von cuộc tranh luận Trump-Harris là "một cuộc đấu vật trên tàu Titanic khoảng 15 phút trước khi băng tới".

Trước đó, Tổng thống Putin từng nói rằng bà Kamala Harris là ứng cử viên được ông ưa thích trong cuộc đua vào Nhà Trắng vì bà có tiếng cười "lây truyền". Điều này cho thấy bà Harris là một người có tinh thần tốt, người sẽ không muốn áp dụng nhiều chính sách chống Nga hơn, ông Putin giải thích.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov cũng đã từ chối làm rõ liệu sự ủng hộ của Tổng thống Putin có phải là nghiêm túc hay chỉ là lời nói đùa, như một số nhà bình luận đã nhận định.

Theo RT, Moscow đã nhiều lần tuyên bố rằng, họ không có lợi ích gì trong các cuộc bầu cử ở nước ngoài, kể cả ở Mỹ, và sẽ tôn trọng bất kỳ sự lựa chọn nào của cử tri.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại