Áo giáp cho… mèo

Vũ Thị Huế |

Gần 40 năm trước, nhà chế tác thủ công Jeff de Boer (Canada) làm bộ giáp tí hon cho… chuột - động vật đại diện 'anh hùng yếu'.

Áo giáp samurai cho mèo của Jeff de Boer. Ảnh: Chiristie Hemm Klok, Nationalgeographic.com

Áo giáp samurai cho mèo của Jeff de Boer. Ảnh: Chiristie Hemm Klok, Nationalgeographic.com

Vì “anh hùng yếu” cần “đối thủ mạnh” nên… áo giáp cho mèo tiếp tục được ông chế tạo. Nhân dịp năm Quý Mão, hãy cùng tìm hiểu công việc và chiêm ngưỡng các tác phẩm tuyệt đẹp của nghệ nhân Boer!

Nghệ nhân mê giáp

“Từ khi còn rất nhỏ, tôi đã say sưa với… áo giáp. Tôi luôn tò mò, nó được tạo ra như thế nào, dành cho ai, tại sao lại cần thiết, đã trải qua những gì…”, ông Boer nhớ lại. Nỗi hiếu kỳ này không lúc nào dừng lại, cuối cùng biến ông trở thành nghệ nhân chế tác áo giáp thủ công.

Ban đầu, ông Boer cũng chỉ làm các bộ áo giáp dành cho con người. Vì thích những thứ tí hon, ông cố gắng thu nhỏ bộ giáp nhiều nhất có thể và nhận ra, áo giáp càng nhỏ thì càng… thiếu chân thực.

“Thế rồi, trong đầu tôi chợt lóe lên nghi vấn rằng, tại sao mình cứ phải làm áo giáp cho người? Nếu đã thích mini, không phải chỉ cần làm giáp cho thứ gì đó nho nhỏ, ví dụ như chuột chẳng hạn”, ông kể căn nguyên của việc trở thành người chế tác áo giáp cho chuột.

“Chính vào thời khắc ấy, sự nghiệp của tôi bước sang trang. Trên cuộc đời này, làm gì có ai nghĩ đến chuyện chế áo giáp cho chuột. Một khi đã làm, tôi cũng chính là người đầu tiên kiêm nhà chế tác áo giáp chuột vĩ đại nhất lịch sử”, ông Boer vẫn nhớ như in niềm hứng khởi và nỗi tự hào.

Sau khi thành công chế tác chiếc áo giáp cho chuột đầu tiên, ông Boer đột ngột thấy chỉ riêng nó thôi thì chưa đủ. Trong quan niệm của ông, chuột đại diện cho “anh hùng yếu đuối”. Để từ yếu đuối trở thành anh hùng, chuột cần phải trải qua thử thách và đối thủ xứng nhất của nó, tất nhiên không động vật nào khác ngoài mèo.

Áo giáp cho… mèo - Ảnh 1.

Nghệ nhân chuyên áo giáp cho động vật - Jeff de Boer. Ảnh: Chiristie Hemm Klok, Nationalgeographic.com

Giáp “xịn sò” cho mèo

Mục đích của ông Boer khi chế tạo áo giáp cho chuột không phải là để áp dụng vào đời thực. “Mỗi tác phẩm nghệ thuật đều được người nghệ sĩ đặt vào bên trong một câu chuyện. Tuy rằng tôi không giỏi sáng tác văn chương, nhưng tôi có thể tạo ra hiện vật mà khi nhìn vào chúng, mọi người sẽ nảy sinh ra cảm hứng”, ông giải thích. Nói một cách đơn giản, ông muốn kích thích trí tưởng tượng cho người khác.

Bộ giáp cho mèo đầu tiên của ông Boer lấy cảm hứng từ áo giáp của samurai Nhật Bản. Nó đầy đủ từ mũ giáp có đính tượng đầu chuột để phô trương uy áp đến mặt nạ dữ tợn, áo giáp ôm trọn cơ thể, đai lưng và đuôi. Nhìn tổng thể, nó đủ hung dữ để làm kẻ ác, đại diện cho nhân vật phản diện mà áo giáp chuột “anh hùng yếu” phải đánh bại.

Sau chiếc áo giáp samurai cho mèo, ông Boer phát hiện mình đam mê chế tác áo giáp cho mèo không kém gì cho chuột và tiếp tục làm các bộ khác. Bộ nổi bật nhất kế tiếp có lẽ là Tudor Cat, lấy cảm hứng từ áo giáp La Mã, làm bằng niken, đồng thau, nhôm và da.

Tính đến nay, ông Boer đã tự tay làm ra tổng cộng khoảng 500 bộ giáp, phần lớn là dành cho mèo và chuột. Bộ nào ông cũng dành trọn tâm huyết, cận thận đến từng ly và tạo tác hoàn thành đẹp mê mẩn.

Kỳ công và… có giá

Áo giáp cho… mèo - Ảnh 3.

Áo giáp “Tudor Cat” bằng niken, đồng thau, nhôm và da. Ảnh: Chiristie Hemm Klok, Nationalgeographic.com

Công việc đầu tiên trong chế tác áo giáp của ông Boer là vẽ phác thảo. Tùy vào lấy cảm hứng từ loại giáp có thật nào, ông nghiên cứu kỹ lưỡng về thời đại, binh khí kèm theo, nặn thử trước bằng đất sét.

Nguyên liệu chế tác của ông Boer là kim loại, nhiều nhất là 200 nguyên tố riêng biệt. Ông chế tạo từng mảnh rời, sau đó mới ghép lại với nhau thành bộ giáp hoàn chỉnh. Một áo giáp mèo của ông có thể nhiều đến 500 mảnh, mảnh nào cũng được gọt rũa, tạo hình, trang trí công phu.

Vì các mảnh rời rất nhỏ và chi tiết, nên ông Boer phải mất rất nhiều thời gian mới làm xong. Có khi, ông mất cả chục tiếng mới hoàn thành một mảnh. Trong thời đại in 3D ngày nay, ông khá lo việc đúc thủ công của mình bị đào thải. Tuy nhiên, mọi người lại hứng thú với sự tỉ mỉ, tận tâm của ông, thích xem và chia sẻ các video ghi hình ông làm việc được đăng, phát trên mạng xã hội.

Mặc dù cả mèo lẫn chuột đều không cần mặc giáp, ông Boer vẫn bán được nhiều tạo tác cho khách yêu thích hoặc nhà sưu tập, phòng trưng bày… Một số người còn đặt ông làm áo giáp theo yêu cầu, ví dụ như áo giáp để tưởng niệm động vật cưng đã qua đời.

Ông Boer từng nhận một đơn hàng làm mũ bảo hiểm samurai cho chó cưng với yêu cầu “thể hiện tinh thần chiến binh”, cũng từng gặp khó khăn vì khách muốn áo giáp mèo “kết hợp giữa phong cách Ba Lan và Ấn Độ”.

Càng yêu cầu độc - lạ, ông Boer càng hứng thú. Tuy nhiên, ông cũng có một nguyên tắc riêng là không chế tạo giáp cho động vật sống mặc. Bởi vì, với chúng, ngay cả quần áo vải cũng đã gây khó chịu và bất tiện, chắc chắn chẳng con nào muốn bị tròng lên người bộ giáp bằng kim loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại