Sunderland 2-1 Man United: Gậy ông, trả lại cho ông

Quảng Tiến |

(Soha.vn) - Cầu thủ Man United đã có rất nhiều pha ăn vạ trong mùa giải năm nay. Đến bây giờ, chính trò đóng kịch này đã “hại chết” thầy trò David Moyes.

League Cup, đấu trường chỉ được xem là gánh nặng của Man United và họ thường xếp đội hình dự bị để thi đấu, vừa giúp các cầu thủ trẻ có cơ hội ra sân, vừa để trụ cột được nghỉ ngơi. Nhưng ngày hôm nay, David Moyes đã phải dùng đến đội hình mạnh nhất có thể để “triệt hạ” Sunderland và ngay như lão tướng 40 tuổi Ryan Giggs cũng phải ra sân đấu đủ 90 phút.

Ai cũng hiểu rõ động cơ của David Moyes. Đơn giản là vì ông đã phải nhận quá nhiều chỉ trích sau 2 thất bại liên tiếp trên cả Premier League (Tottenham) lẫn FA Cup (Swansea) và giờ, nếu phải nhận thêm 1 trận thua nữa, nó sẽ chính thức nhấn chìm Man United trong bi kịch. Đó là điều không ai muốn nhưng cuối cùng nó đã xảy ra.

Nếu trước kia, Sunderland đích thị chỉ là một chú mèo trước mắt Man United thì hôm nay, chú mèo đó đã hóa thành cáo. Được chơi trên sân nhà, Sunderland sẵn sàng chơi đôi công với Man Unied. Điều này đã mang đến một trận cầu rất cởi mở trên sân Ánh sáng và cả hai đội đều có được những cơ hội của riêng mình.

 	Ryan Giggs đá phản lưới nhà

Ryan Giggs đá phản lưới nhà

Nhưng trong một ngày mà Man United khoác lên mình tấm áo đen thì có lẽ vận đỏ cũng đã quay lưng lại với họ. Dấu ấn đáng chú ý nhất mà các học trò của HLV David Moyes làm được đó chính là pha dứt điểm dội xà ngang của Ryan Giggs trong hiệp 1. Cũng chính anh đã trở thành tâm điểm của trận đấu này khi trở thành người lập công cho… Sunderland vào những phút cuối hiệp 1.

Bước sang hiệp 2 chưa được bao lâu, Man United đã có được bàn san bằng tỉ số sau pha đánh đầu cận thành của Vidic. Tuy nhiên, niềm vui đó chỉ có thể tồn tại vèn vẹn 13 phút và lần này, Man United đã hiểu được nỗi ấm ức từ một đội bóng phải chịu thiệt trong một pha ngã vờ.

 	Tình huống truy cản của Cleverley đối với Johnson

Tình huống truy cản của Cleverley đối với Johnson

Trong một pha tham gia hỗ trợ phòng ngự, tiền vệ Cleverley đã có tình huống truy cản đối với Johnson bên phía Sunderland. Tiếp xúc giữa hai bên là có nhưng nó chắc chắn không đủ mạnh khiến cho chàng tiền vệ 26 tuổi ngã nhào đẹp mắt. Hơn thế nữa, anh còn cố chạy thêm 2 bước để ăn chắc rằng mình sẽ được thổi phạt penalty. Vạn sự như ý, Sunderland được hưởng một quả đá phạt 11m và điều này đã chính thức nhấn chìm Man United.

Thất bại với tỉ số 1-2, cơ hội chưa hẳn là đã hết đối với thầy trò HLV David Moyes vì họ vẫn còn 90 phút trên sân Old Trafford ở trận lượt về. Nhưng gần như niềm tin của NHM dành cho ông thầy người Scotland đã chạm đáy và bây giờ ông có dùng bất kỳ lời nói nào để biện minh cũng là vô nghĩa.

 

Đội hình thi đấu:

 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại