Ảnh người phụ nữ Mông Cổ bị nhốt trong cũi đến chết vì tội ngoại tình

Trung Hiếu |

Hủ tục xưa ở Mông Cổ khiến người phụ nữ lỡ ngoại tình bị xử tử bằng hình thức nhốt cũi ngoài sa mạc.

Bức ảnh ám ảnh này do nhiếp ảnh gia người Pháp Albert Kahn ghi lại vào tháng 7/1913 khi ông đi chu du ở Mông Cổ.

Ảnh người phụ nữ Mông Cổ bị nhốt trong cũi đến chết vì tội ngoại tình - Ảnh 1.

Người phụ nữ bị nhốt trong cũi trên sa mạc Mông Cổ năm 1913. Ảnh: Albert Kahn.

Trong ảnh, người phụ nữ đang cố gắng mở khóa trong sự bất lực.Người phụ nữ đáng thương này bị nhốt trong cũi gỗ được khóa rất chắc chắn giữa sa mạc xa xôi. 

Bên cạnh cũi có vài cái bát đựng đồ ăn nước uống cho nạn nhân. 

Người trong cũi được phép xin thức ăn từ những người qua đường nhưng điều này cũng chỉ kéo dài sự sống của phạm nhân mà thôi, vì thường sẽ không xin đủ được thức ăn và việc từ trong cũi với tay lấy thức ăn cũng rất khó khăn.

Điều đau lòng nằm ở chỗ, tác giả bức ảnh này chỉ có thể quan sát chứ không thể giải cứu nạn nhân của hủ tục cổ xưa này ở Mông Cổ. (Hủ tục nhốt cũng giống tệ nhốt rọ thả trôi sông thời phong kiến ở một số nước châu Á khác - ND).

Bức ảnh được công bố lần đầu trong số ra năm 1922 của tạp chí National Geographic với chú thích ảnh "Tù nhân Mông Cổ ở trong hộp".

Tạp chí này tuyên bố rằng người phụ nữ trong ảnh bị kết án tử để trừng phạt việc cô ngoại tình.

Việc hành quyết như thế này sẽ khiến phạm nhân chết dần vì thiếu ăn hoặc mất nước./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại