Anh em Hoàng tử Anh lạnh nhạt ngay trước buổi lễ quan trọng tưởng nhớ Công nương Diana

NAM ANH |

Các nguồn tin thân cận cho biết, cả hai anh em Hoàng tử William và Harry không hề có ý nghĩ sẽ hàn gắn rạn nứt dù chuẩn bị cùng tham dự sự kiện quan trọng về người mẹ quá cố.

Tờ Dailymail dẫn lời một người bạn thân của cả hai cho biết, Hoàng tử Harry hiện đã trở về Anh để chuẩn bị tham dự lễ khánh thành bức tượng người mẹ quá cố, Công nương Diana. Tuy nhiên, theo nguồn tin này, Hoàng tử William và em trai Harry không hề có ý định làm lành với nhau dù rằng hiện cả hai đang ở gần nhau nhất trong nhiều tháng qua.

Nguồn tin từ Sunday Times cho biết, chính những người bạn chung của hai anh em nói rằng, họ không tin cả hai có thể hàn gắn rạn nứt - mặc dù lần đầu tiên họ ở cùng một nơi kể từ sau đám tang của ông nội là Hoàng thân Philip vào ngày 17/4.

Anh em Hoàng tử Anh lạnh nhạt ngay trước buổi lễ quan trọng tưởng nhớ Công nương Diana - Ảnh 1.

Anh em Hoàng tử Anh "xa cách" trong đám tang Hoàng thân Philip.

"Không ai trong số hai người thể hiện ý định muốn chấm dứt những bất đồng. Tôi sợ rằng tình hình cũng sẽ tương tự như ở lễ tang Hoàng thân Philip, chỉ là cái gật đầu chào và đó là tất cả", một người bạn cho biết.

Một nguồn tin khác lại cho rằng "vào ngày trọng đại đó thì cả hai sẽ khó có thể tách rời bởi "tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn cho sự tốt đẹp nhất" trong sự kiện này với mục đích tôn vinh những di sản của người mẹ quá cố của cả hai, Công nương Diana.

Những rạn nứt giữa hai anh em Hoàng tử Anh được cho là bùng nổ sau cuộc phỏng vấn bom tấn kéo dài 2 giờ đồng hồ của Harry và vợ Meghan với "nữ hoàng truyền hình" Mỹ Oprah Winfrey, được phát sóng hồi tháng 3 trên đài CBS. Trong cuộc phỏng vấn, Harry đã đề cập đến mối quan hệ của mình với anh trai William và không ngần ngại thừa nhận có khoảng cách rất lớn với anh trai.

Anh em Hoàng tử Anh lạnh nhạt ngay trước buổi lễ quan trọng tưởng nhớ Công nương Diana - Ảnh 3.

Công nương Diana cùng các con trai William và Harry trong kỳ nghỉ với Hoàng gia Tây Ban Nha tại Cung điện Marivent ở Palma de Mallorca, Tây Ban Nha, tháng 8/1987 (Ảnh: Getty)

Hoàng tử Harry nói với người dẫn chuyện: "Như tôi đã nói trước đây, tôi yêu quý William. Anh ấy là anh trai của tôi. Chúng tôi đã trải qua những thời khắc tồi tệ cùng nhau... Nhưng chúng tôi đang đi trên những con đường khác nhau".

Hoàng tử Harry hiện đang tự cách ly tại Dinh thự Frogmore ở Windsor sau khi từ Mỹ bay về Anh vào cuối tuần qua. Đây là chuyến trở về nhà đầu tiên của Harry kể từ sau khi về dự đám tang của ông nội 10 tuần trước.

Sự trở về lần này của Harry để tham dự sự kiện khánh thành bức tượng người mẹ quá cố, Công nương Diana đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và người dân Anh. Nữ hoàng Anh Elizabeth II mới đây được cho là cũng có động thái bất ngờ khi tự lái xe đến Dinh thự Frogmore để thăm cháu trai.

Kể từ khi công nương Diana qua đời vào tháng 8/1997, Hoàng tử William và Hoàng tử Harry đã nỗ lực không ngừng nghỉ để bảo tồn di sản của bà.

Tháng 1/2017, cả hai đã công bố ra mắt bức tượng để vinh danh cuộc đời người mẹ quá cố. Bức tượng Công nương Diana được đặt làm để đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày mất của bà và ghi nhận những ảnh hưởng lớn của Công nương xứ Wales nổi tiếng một thời ở Vương quốc Anh và trên toàn thế giới. Kế hoạch ban đầu là sẽ khánh thành vào cuối năm 2017 nhưng sau đó dời đến tháng 8/2020 cho đến nay.

Bức tượng sẽ được đặt trong Khu vườn Sunken của Cung điện Kensington vào ngày 1/7 tới, đánh dấu sinh nhật lần thứ 60 của Công nương Diana. Nhà điêu khắc bức tượng là Ian Rank-Broadley, nổi tiếng với những tác phẩm điều khắc về Nữ hoàng, vốn đã xuất hiện trên tất cả các đồng xu ở Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung từ năm 1998. Ông cũng thiết kế một đồng tiền vàng đánh dấu năm Đại lễ kỷ niệm đám cưới kim cương của Nữ hoàng vào năm 2012.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại