Anh chàng tới phòng gym để chuẩn bị thân hình hoàn hảo cho đám cưới, ngờ đâu suýt mất mạng

Đinh Kim |

Muốn xuất hiện với thân hình hoàn hảo trong đám cưới, chàng trai quyết định dành thời gian đến phòng gym, không ngờ lại khiến bản thân lướt qua "quỷ môn quan".

A Hoan (25 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc) và bạn gái đã bên nhau được 4 năm. Nhận thấy tình cảm đã chín muồi, hai người quyết định tổ chức đám cưới.

Cách thời điểm diễn ra đám cưới khoảng 1 tháng, A Hoan đã đến phòng gym, tìm một huấn luyện viên thể hình riêng để giúp mình rèn luyện cơ bắp. Chàng trai 25 tuổi hy vọng sẽ xuất hiện trong đám cưới với một thân hình đẹp chuẩn và hoàn hảo, đồng thời có những bức ảnh cưới đẹp mắt để lưu làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, A Huan thường ngày rất ít hoạt động nên việc tập luyện có chút quá sức đối với anh. Ngay buổi tập đầu tiên, huấn luyện viên đã cho A Hoan tập bài giãn cơ cường độ cao, tay và chân đều liên tục được kéo, nhấn và ép. Sau khi trở về nhà từ lớp học, chàng trai cảm thấy khó chịu, chóng mặt, buồn nôn và đi không vững.

A Hoan lúc đầu cho rằng đây là hiện tượng bình thường sau khi vận động đột ngột. Thế nhưng sau một lúc nghỉ ngơi, tình trạng chóng mặt ngày càng nặng, A Hoan thường xuyên buồn nôn và nôn mửa, ý thức ngày càng kém. Phát hiện tình trạng bất thường của A Hoan, gia đình lập tức đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Anh chàng tới phòng gym để chuẩn bị thân hình hoàn hảo cho đám cưới, ngờ đâu suýt mất mạng - Ảnh 1.

Chàng trai đến phòng gym luyện tập, muốn xuất hiện trong đám cưới với thân hình hoàn mỹ, chẳng ngờ lại bị đột quỵ phải nhập viện phẫu thuật. Ảnh minh họa

Sau khi thăm khám, bác sĩ phát hiện động mạch đốt sống cổ bên phải của A Hoan không còn, trong khi đó động mạch đốt sống cổ bên trái tổn thương nghiêm trọng, cả hai tiểu não trái và phải đều bị nhồi máu não. A Hoan được chẩn đoán bị đột quỵ do bóc tách động mạch đốt sống hai bên.

Bác sĩ đã nhanh chóng sắp xếp phẫu thuật, mở lại thành công động mạch đốt sống cổ bị tắc, khôi phục nguồn cung cấp máu não cho chàng trai. May mắn, ca phẫu thuật của A Hoan thành công, anh được ra viện sau 14 ngày nằm viện để điều trị và theo dõi. Sự việc bất ngờ xảy ra khiến A Hoan phải hoãn đám cưới.

Sau 3 tháng ở nhà điều dưỡng hồi phục, các động mạch đốt sống của A Hoan đã dần trở lại bình thường. Đám cưới của A Hoan và bạn gái được tổ chức ở Thâm Quyến (Quảng Đông).

Theo bác sĩ, sau khi mạch máu bị tắc, việc điều trị càng chậm trễ thì hậu quả thiếu máu cục bộ càng nghiêm trọng, có thể gây liệt, thậm chí tử vong.

Bác sĩ cũng nhắc nhở mọi người không nên tùy ý mát xa phần cổ, không để người khác tự ý ấn vào cổ mình. Nếu cảm thấy đốt sống cổ khó chịu, bạn nên đến cơ sở y tế chính quy và gặp bác sĩ chuyên môn để được giúp đỡ.

Đột quỵ trên thực tế được đánh giá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Tỷ lệ người tử vong do đột quỵ hiện đang có xu hướng tăng nhanh, trong đó đột quỵ sau khi tập thể thao xảy ra khá nhiều.

Trong quá trình vận động cường độ mạnh, nhịp tim, huyết áp sẽ thay đổi thất thường và khó kiểm soát hơn, có thể đi kèm hiện tượng thiếu máu não. Nếu không có chế độ nghỉ ngơi, tập luyện với cường độ hợp lý, người tập có nguy cơ bị đột quỵ.

theo Đời sống và pháp luật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên