Anh chàng phụ xe bus luôn khiến các hành khách nữ bối rối

Công Tuấn, Ảnh: Hữu Công |

Chàng phụ xe bus điển trai này đang khiến các cô gái trẻ phải xốn xang bởi khuôn mặt thư sinh và vẻ ngoài lạnh lùng.

Sở hữu gương mặt hiền lành, điển trai, anh chàng phụ xe bus Đinh Xuân Thủy đang rất được lòng các hành khách, nhất là phái nữ trên tuyến xe 15.

Anh chàng phụ xe bus luôn khiến các hành khách nữ bối rối - Ảnh 1.

Dù chỉ khoác trên mình tấm áo đồng phục xanh xám của ngành xe buýt Việt Nam nhưng trông Thủy vẫn rất phong độ.

Qua tìm hiểu, được biết Đinh Xuân Thủy (SN 1996, Hà Nội) hiện đang là phụ xe bus trên tuyến 15 – Xí nghiệp xe buýt Hà Nội. Chia sẻ về cơ duyên đến với nghề phụ xe, Thủy hào hứng cho biết:

"Từ hồi cấp III, quãng đường đi từ nhà đến trường rồi từ trường về nhà của mình luôn gắn bó với xe bus. Rồi cái tình yêu với xe bus cứ thế lớn dần lên. 

Đến khi tốt nghiệp xong cấp III, mình quyết định không thi Đại học nữa mà nộp hồ sơ đăng kí thi tuyển phụ xe luôn. Tính đến nay cũng được gần 2 năm.

Khi mình nói chuyện với bố mẹ về quyết định này, bất ngờ là được mọi người rất ủng hộ. Đó cũng là một trong những động lực giúp mình theo đuổi nghề."

Anh chàng phụ xe bus luôn khiến các hành khách nữ bối rối - Ảnh 2.

Công việc phụ xe tưởng chừng như đơn giản nhưng thực tế rất vất vả và nhọc nhằn.

Công việc của một phụ xe bus như Thủy, mới nghe qua có vẻ rất đơn giản: bán vé xe, kiểm soát vé tháng, sắp xếp chỗ ngồi, chỗ đứng trên xe nhưng có đi cùng Thủy, trải nghiệm công việc cùng cậu mới hiểu hết nỗi nhọc nhằn.

Thủy phụ trách thu vé trên tuyết bus số 15 từ Gia Lâm đến Phố Nỉ với quãng đường xa hơn 30km. Mỗi ngày, anh chàng phụ xe điển trai này phải đi cùng xe khoảng 6 lượt cả đi và về. 

Khoảng cách giữa mỗi lượt xe chạy là 10 phút, mỗi lượt kéo dài khoảng 1 giờ 30 phút, những hôm đông khách, tắc đường hoặc ngập lụt, lộ trình có thể kéo dài đến hơn 2 giờ đồng hồ, đồng nghĩa với chuyện, giờ làm việc của phụ xe sẽ kéo dài hơn và không còn thời gian nghỉ giữa chừng.

"Những hôm theo xe 3 vòng 6 lượt, tính ra khoảng gần 10 giờ đồng hồ "lênh đênh" trên xe cũng khiến mình và lái xe khá đuối sức. 

Thế nhưng thời gian nghỉ giữa mỗi lượt chỉ là 10 phút, cũng chính là thời gian để ăn uống. Có những thời điểm tắc đường, cả lái xe và phụ xe chỉ ăn bát bún trong vòng chưa đầy 10 phút, ăn chưa kịp tiêu lại phải lên xe tiếp tục hành trình. 

Cũng có những lúc vừa đi mua bánh mì ăn chống đói, khách lên lại cất bánh mì để bán vé xong mới ăn tiếp."

Anh chàng phụ xe bus luôn khiến các hành khách nữ bối rối - Ảnh 3.

Việc quản lý số lượng người, thu vé và sắp xếp chỗ đứng ngồi không hề dễ dàng

Theo Thủy chia sẻ, khi xe vắng thì việc bán vé, quản lý số lượng người lên xuống khá đơn giản, nhưng lúc xe đông, khách ùa lên từ hai cửa, người đứng người ngồi lố nhố, nếu anh chàng không nhanh chân nhanh mắt thì hỏng hết việc. 

Có trường hợp đã thu tiền, xé vé rồi, khách đãng trí vứt đi đâu mất, cũng có những khách mượn vé tháng của người khác hoặc dùng vé tháng cũ hoặc khách "lẩn" vào đám đông để trốn vé…

Những chuyện bi hài gắn với cái vé xe buýt như thế, Thủy đã gặp khá nhiều lần.

"Mình không than không trách cái nghề cái nghiệp mà vui vẻ đón nhận nó nhưng đôi khi cũng buồn vì nếu một phút lơ là thôi có thể bị kỉ luật hoặc mất việc. 

Những giờ cao điểm, rất dễ gặp khách trốn vé. Những trường hợp ấy, nếu bị thanh tra giám sát bắt được, thì phụ xe như mình sẽ phải chịu trách nhiệm. Theo quy định thì lần đầu tiên vi phạm bị trừ 1 triệu 500 ngàn, lần thứ hai thì bị đuổi việc luôn.

Ăn bát cơm mà cơm còn rơi vãi huống chi cả một xe gần 100 con người lên ầm ầm hai cửa…"

Anh chàng phụ xe bus luôn khiến các hành khách nữ bối rối - Ảnh 4.

Những lúc vắng khách, anh chàng thường kiểm tra lại vé, tiền để đảm bảo không có nhầm lẫn

Ngoài công việc phụ xe bus, Thủy còn được nhiều người biết đến khi thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện, phát cơm, xôi cho người vô gia cư và người lao động nghèo. 

Anh chàng cùng một số người bạn cùng là phụ xe bus lập nên nhóm "Hội buýt thiện tâm", thời gian rảnh thường tập hợp nhau tự tay nấu cơm xôi, mua bánh, sữa đi trao tặng cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

"Mới đầu "Hội buýt thiện tâm" chỉ có 3 người nhưng đến bây giờ nhóm đã có 12 thành viên tham gia. Kinh phí hoạt động đều do các thành viên đóng góp. 

Mong rằng trong thời gian tới, nhóm sẽ mở rộng quy mô hơn nữa, không chỉ mang thêm nhiều suất ăn miễn phí chất lượng mà còn đưa hoạt động này ra ngoại thành, thậm chí là đến các tỉnh thành khác.

Một vài hình ảnh khác của Thủy trong quá trình làm việc:

Anh chàng phụ xe bus luôn khiến các hành khách nữ bối rối - Ảnh 5.

Thủy chia sẻ, dù công việc khá áp lực thì anh chàng luôn nhã nhặn, lịch sự với tất cả hành khách.

Anh chàng phụ xe bus luôn khiến các hành khách nữ bối rối - Ảnh 6.

Anh chàng phụ xe bus luôn khiến các hành khách nữ bối rối - Ảnh 7.

Anh chàng phụ xe bus luôn khiến các hành khách nữ bối rối - Ảnh 8.

Giữa mỗi lượt đi về, Thủy đều quét dọn xe bus cho sạch sẽ.

Anh chàng phụ xe bus luôn khiến các hành khách nữ bối rối - Ảnh 9.

Nếu còn thời gian nghỉ, anh chàng sẽ kiểm tra vé để tránh nhầm lẫn.

Anh chàng phụ xe bus luôn khiến các hành khách nữ bối rối - Ảnh 10.

Dù gây ấn tượng với vẻ ngoài lạnh lùng điển trai nhưng khi cười, Thủy trông vẫn rất thu hút

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại