An Nguy: Hẹn hò với tôi giống như đang ở thiên đường và địa ngục

Mochi |

"Lúc đó tôi không hiểu ý bạn ấy là gì vì vốn dĩ người "Deep narcissist" thì thường không quan tâm việc mình làm có ảnh hưởng đến người khác như thế nào", An Nguy nói.

Mới đây, vlogger An Nguy đăng tải trên kênh Youtube cá nhân đoạn clip chia sẻ về mối quan hệ cô từng trải qua với một người có bản tính "Deep narcissist" (Rối loạn nhân cách ái kỷ - yêu bản thân thái quá).

Hẹn hò với tôi giống như đang ở thiên đường và địa ngục cùng một lúc

Chắc hẳn mọi người đã nghe đến cụm từ "toxic relationship", tạm dịch là "mối quan hệ độc hại" rất nhiều lần. Phần lớn mọi người khi nghĩ đến cụm từ này sẽ nghĩ đến mối quan hệ mà mình bị bạo hành hoặc người yêu mình ngoại tình... 

Nhưng theo tôi, những mối quan hệ như vậy có cách giải quyết khá rõ ràng và đơn giản, còn tôi muốn nói về mối quan hệ là khi bạn yêu phải một người là "Deep narcissist" giống như tôi.

Nếu để bản thân tự nói về mình thì không khách quan, nhưng theo lời một bạn đã từng hẹn hò tôi khoảng 6-7 năm, thì bạn ấy có nói rằng việc hẹn hò với tôi giống như đang ở thiên đường và địa ngục cùng một lúc.

An Nguy: Hẹn hò với tôi giống như đang ở thiên đường và địa ngục  - Ảnh 1.

Lúc đó tôi không hiểu ý bạn ấy là gì vì vốn dĩ người "Deep narcissist" thì thường không quan tâm việc mình làm có ảnh hưởng đến người khác như thế nào.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Sau đó một thời gian tôi có hẹn hò một bạn cũng là "Deep narcissist" giống tôi, nói 1 cách dễ hiểu hơn là tôi hẹn hò với chính mình phiên bản nam.

Câu chuyện bắt đầu vào một ngày tôi đang ngồi ăn bánh quy, bạn này hơn tuổi tôi, đến ngồi đối diện và hỏi tôi mua bánh quy này ở đâu. Lúc đó tôi không nghĩ bạn ấy tán tỉnh gì mình cả, tôi chỉ nghĩ là bạn ấy đói nên giả vờ để xin mình miếng bánh. 

Tôi mới thật thà bảo bánh này mua ở nước mình, ở đây thì không biết chỗ nào bán, tôi mới hỏi và bắt bạn ấy ăn. Bạn ấy sau đó mới chuyển chỗ sang ngồi cạnh tôi hỏi chuyện, hỏi cả số điện thoại. Đến lúc đấy dậy đi về, bạn ấy có đề nghị cầm đồ cho tôi, nhưng đương nhiên là tôi không đồng ý.

An Nguy: Hẹn hò với tôi giống như đang ở thiên đường và địa ngục  - Ảnh 3.

Khi về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn của bạn ấy là: "Em có nhớ anh không?". Tôi nghĩ mình gặp phải người hoang tưởng, nhưng lúc đó tôi cũng rảnh nên trả lời. Sau 1 tuần tôi và bạn ấy có hẹn nhau đi ăn tối.

Trong lúc nói chuyện thì bạn ấy có hỏi mình là "Em đeo contact lens màu à?". Tôi bảo ừ, nhưng bạn ấy bảo thích màu mắt tự nhiên của tôi lúc gặp nhau hơn. Tôi mới bảo ừ, thì lần sau không đeo nữa.

Bạn này là một người khá tự tin, sự tự tin thể hiện từ câu hỏi "Em có nhớ anh không?", nghĩa là bạn ấy nghĩ tôi sẽ thích bạn ấy ngay từ lần đầu tiên gặp bạn ấy. Thật ra sự tự tin này không phải là không có cơ sở. 

Bởi vì ngoại hình bạn ấy rất ổn, thông thạo 4 ngoại ngữ, học vấn cao. Khi tiếp xúc với bạn ấy, tôi nhận thấy bạn ấy là 1 người rất thông minh và có khả năng giao tiếp xã hội rất tốt, hiểu biết về nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Nên nếu tôi không hẹn hò với bạn ấy thì tôi rất muốn làm bạn với bạn ấy vì tôi là một đứa luôn muốn tìm hiểu và học hỏi.

Đi ăn nhà hàng, bạn ấy sẽ đối xử như tôi như một công chúa

Tôi nhận ra bạn ấy là một "Deep narcissist" vì mối quan hệ của những người này với người khác khá là bất thường. Họ coi người khác giống như một công cụ để thu hút sự chú ý hoặc sự công nhận từ những người khác.

Có thể họ có tình cảm với bạn, nhưng họ yêu bản thân họ hơn rất nhiều, họ muốn điều khiển bạn trong mọi khía cạnh của cuộc sống và thậm chí là luôn đánh giá thấp mọi nỗ lực của bạn, khiến cho bạn có cảm giác là bạn không bao giờ đủ tốt cả.

Mối quan hệ của tôi và bạn đó cũng giống như vậy. Nghĩa là khi tôi đi ra ngoài, đi ăn nhà hàng, bạn ấy sẽ đối xử như tôi như một công chúa, những người đi cùng tôi cũng được đối xử như thế. Thật sự là tôi có thích, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó không ổn.

An Nguy: Hẹn hò với tôi giống như đang ở thiên đường và địa ngục  - Ảnh 4.

Đến một hôm, khi ăn ở nhà hàng, bình thường tôi sẽ cởi áo khoác, bạn ấy sẽ giúp tôi khoác lên ghế, ăn xong thì giúp tôi khoác lại. Hôm đó có một gia đình nhìn bạn ấy như một sinh vật lạ vì bạn ấy quá lịch thiệp, chu đáo.

Tôi mới nhận ra là tất cả những gì bạn ấy làm trước nay đều là để cho mọi người nhìn thấy và tán dương mà thôi. Bạn ấy là một "Deep narcissist" hướng ngoại, khác tôi ở chỗ đó. 

Có người hỏi tôi là tại sao không nghĩ bạn ấy thực sự quan tâm đến mình, tôi có chứ nhưng không quan tâm đến mức như những gì bạn ấy thể hiện. Vì khi không còn ai quan tâm, khi đã thoải mái với tôi thì bạn ấy không có nhu cầu để diễn nữa.

Khi chỉ có 2 đứa với nhau thì tôi sẽ không còn là nữ hoàng nữa, và bạn ấy sẽ để lộ ra một số tính cách thật như thích kiểm soát tôi theo ý muốn của bạn ấy. 

An Nguy: Hẹn hò với tôi giống như đang ở thiên đường và địa ngục  - Ảnh 5.

1 thời gian sau tôi biết được là ba mẹ bạn ấy cưới nhau nhưng không yêu nhau mà do ông bà bắt buộc, hồi nhỏ bạn ấy hầu như là dành thời gian một mình vì ba mẹ luôn bận công việc. Khi bạn ấy vào đại học thì ba mẹ li dị. 

Từ khi còn nhỏ thì bạn ấy đã luôn muốn mình phải giỏi nhất ở mọi việc, ăn giỏi nhất, học giỏi nhất, được mọi người chú ý, công nhận và để cảm thấy bản thân mình tồn tại. 

Đó cũng là một phần lý do khiến cho bạn ấy thành công như bây giờ và cũng khiến bạn ấy trở thành một "Deep narcissist" luôn cần phải có khán giả.

Đó là điều giúp tôi hiểu được cách bạn ấy thao túng các mối quan hệ của mình. Những gì bạn ấy trải qua lúc nhỏ khiến cho bạn ấy trở nên cực kỳ nhạy cảm và biết được chính xác mọi người muốn gì, cần gì và bạn ấy hiểu rằng tất cả mọi người đều muốn được quan tâm. 

Bạn ấy cho đối phương cái mà họ muốn, bạn ấy chăm sóc rất chi tiết và chân thành, khiến bạn quen dần với sự quan tâm ấy, giống như một chất gây nghiện. 

Đến khi bạn nghiện rồi, bạn ấy sẽ điều khiển bạn như cách bạn ấy muốn, giây phút bạn không nghe lời thì toàn bộ sự quan tâm ấy sẽ biến mất. Bạn sẽ cảm thấy bị bỏ rơi, suy sụp, bạn sẽ tự hỏi bản thân là mình đã làm gì sai và làm thế nào để có được sự quan tâm ấy.

Nếu bạn không "cai" được thì bạn sẽ bị cuốn vào vòng lòng quẩn đấy mãi, mất hết đi sự tự tin, tự do, cuộc sống của bạn sẽ xoay quanh người đấy mãi. Lúc ấy tôi mới hiểu được cảm giác "như đang ở thiên đường và địa ngục cùng một lúc" là như thế nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại