Ấn Độ: Con trai nhẫn tâm sát hại mẹ vì không chuẩn bị bữa trưa

Hà Trang (theo lolwot) |

Tên hung thủ máu lạnh Bejjam Kishore, 45 tuổi người Ấn Độ đã ra tay đâm mẹ tới chết vì bà không làm bữa trưa theo yêu cầu của hắn.

Nạn nhân là người mẹ ruột 80 tuổi, sống tại Badepuram, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Tên hung thủ máu lạnh là Bejjam Kishore, 45 tuổi.

Sự việc xảy ra khi Bejjam Kishore mua thịt gà về và yêu cầu mẹ hắn phải làm món cà ri gà cho bữa trưa, sau đó hắn ra ngoài uống rượu cùng với bạn bè.

Khi hung thủ trở về nhà thấy bữa trưa vẫn chưa được chuẩn bị xong, sẵn có hơi men trong người nên hắn nổi cơn tức giận, lấy dao đâm tới chết người mẹ ruột.

Khi nghe thấy tiếng hét của bà mẹ, những người hàng xóm vội vàng chạy đến. Kẻ thủ ác Kishore đã bỏ trốn sau đó.

Ngay sau khi vụ việc diễn ra, phía cảnh sát cho biết người mẹ 80 tuổi đã tử vong và nhanh chóng truy tìm hung thủ.

Được biết, hung thủ Kishore đã từng có một đời vợ và ly dị cũng chỉ vì thói nghiện rượu, lúc say hắn đã nhiều lần xuống tay đánh đập người vợ cũ và con.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đó, Kishore chuyển đến ở cùng người mẹ già, nhưng thói nghiện rượu vẫn đeo bám cuộc đời hắn và tiếp tục dẫn tới kết cục bi thương hơn cả cuộc hôn nhân đã tan vỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại