Âm mưu chiếm đoạt 1 chiếc váy cưới, cô dâu tham lam gặp phải cái kết bẽ bàng đúng ngày trọng đại

Bình Nguyên (ĐS) |

Người xưa có câu “Gieo nhân nào, gặt quả nấy”, quả không sai.

(Ảnh minh hoạ)

(Ảnh minh hoạ)

Trong một bài đăng trên Reddit, người dùng Forestcabin123k đã kể câu chuyện về một người bạn tên Karen (Pat) - một người mẹ với những thói xấu không thể chấp nhận được và cái kết cô ta phải trả sau những rắc rối mình gây ra. Câu chuyện như sau:

"Tôi biết Karen cũng khá lâu rồi. Theo như tôi nhớ, cô ta đã có 5 đứa con và một cuộc sống khá tốt. Tôi đã cắt đứt quan hệ với người phụ nữ này ngay từ lúc còn học đại học vì cô ta là một kẻ cơ hội và không đáng tin nhưng lại rất thích tỏ ra dễ thương. 

Sau nhiều năm cố tránh mặt, Pat cuối cùng cũng tìm thấy Facebook của tôi và gửi lời mời kết bạn. Tôi không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận yêu cầu.

Vợ chồng tôi có tổ chức một bữa tiệc ở trung tâm cộng đồng để chào đón các thành viên mới. Trung tâm này có nhiệm vụ chủ yếu là phục vụ và giúp đỡ những người vô gia cư và những người có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, lòng tốt của chúng tôi đôi khi cũng phải đối mặt với những kẻ "ăn xin" không trung thực.

Ngoài ra thì còn có các dịch vụ khác ví dụ như giúp đỡ những cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn tổ chức hôn lễ miễn phí. Địa điểm là một trang trại thuộc sở hữu của một cặp vợ chồng lớn tuổi. Họ chỉ tính phí sử dụng cơ sở vật chất thông thường nhưng sẽ miễn chi phí cho các dự án cộng đồng.


Âm mưu chiếm đoạt 1 chiếc váy cưới, cô dâu tham lam gặp phải cái kết bẽ bàng đúng ngày trọng đại - Ảnh 2.

Đây là chiếc váy mà Pat muốn chiếm đoạt.

Trong nhóm của chúng tôi có cô bạn Lenah, chủ một cửa tiệm cho thuê váy dạ hội/váy cưới (chủ yếu là hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn). Những chiếc váy được giữ gìn cẩn thận để nhiều cô dâu được mặc. Giá thuê thông thường là 50 đô la, còn với những người có hoàn cảnh khó khăn hầu như nhóm sẽ hỗ trợ miễn phí.

Âm mưu chiếm đoạt 1 chiếc váy cưới, cô dâu tham lam gặp phải cái kết bẽ bàng đúng ngày trọng đại - Ảnh 3.

"Gieo nhân nào, gặt quả nấy", Pat đã không thể mặc chiếc váy mình yêu thích vào ngày cưới...

Pat muốn tổ chức lại đám cưới và bắt đầu công cuộc "chiếm đoạt" của mình. Pat rất thích một chiếc váy vốn được một cô dâu khác đặt thuê nên đã cố tình chuyển nhầm (cô ta có nhiệm vụ vận chuyển những chiếc váy từ cửa tiệm của Lenah tới khách hàng). Đó là một chiếc váy cổ điển dài đến mắt cá chân màu trắng với nhiều hoa văn tinh xảo.

Cô dâu hôm đó đã nỗ lực rất nhiều để vượt lên cái nghèo, hoàn thành được chương trình trung học và đang cố gắng trở thành một thợ làm móng. Vậy mà phần thưởng chúng tôi muốn dành tặng cô ấy lại bị Karen đánh cắp? Pat còn nằng nặc rằng đó là chiếc váy của mình dù chúng tôi đều biết cô ta đang nói dối.

Pat cố ý gia hạn thời gian chuẩn bị và còn ăn cắp chiếc váy cưới. Cô ta đi quá giới hạn, trở thành nạn nhân của lòng tham của chính mình và cuối cùng lại phải nhận quả đắng.

Chiếc váy Karen cố giữ làm của riêng đã bị phá hủy vào phút chót. Trong sự hoảng loạn, cô ta đành phải chấp nhận mặc một chiếc váy rộng thùng thình và không đẹp nhất ở cửa tiệm của Lenah. Sau những rắc rối vừa rồi, Pat không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa và có lẽ, sự tham lam của cô ta cũng phần nào vơi bớt."

Theo Bored Panda

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại