Ám ảnh kinh hoàng vụ 2 vợ chồng chết cháy sau tiếng nổ ở Nghệ An

Trần Thất |

"Đến nơi, chúng tôi thấy thảm cảnh cả hai vợ chồng ông Lê Tiến Ngữ và bà Nguyễn Thị Cọt đã chết cháy. Bên cạnh đó là hai con trai sinh đôi đang giãy giũa cứu mẹ", bà T kể.

Rạng sáng nay, sau khi thấy tiếng nổ lép bép và lửa cháy, nhiều người dân ở khối 11 phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An liền chạy sang ngôi nhà của ông Lê Tiến Ngữ (40 tuổi) và bà Nguyễn Thị Cọt (38 tuổi, trú khối 11 phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Khi đến nơi, những người có mặt bàng hoàng chứng kiến hai vợ chồng ông Lê Tiến Ngữ và bà Nguyễn Thị Cọt chết cháy còn hai con trai sinh đôi là Lê Tiến Đồng, Lê Tiến Điều (đều sinh năm 1997) đang bị lửa cuốn cháy sém gào thét bên thi thể mẹ và bố.

​Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc kinh hoàng này, phóng viên đã có mặt tại hiện trường.


Nhiều người dân không khỏi tiếc thương vì vụ cháy nổ kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của vợ chồng ông Ngữ, bà Cọt.

Nhiều người dân không khỏi tiếc thương vì vụ cháy nổ kinh hoàng đã cướp đi sinh mạng của vợ chồng ông Ngữ, bà Cọt.

Chưa hết hoảng sợ, bà T, một láng giềng thân cận với nạn nhân kể:

“Bình thường 4h sáng hàng ngày, bà Cọt đã dậy chuẩn đi lấy thịt lợn để đưa ra chợ Quỳnh Xuân bán.

Đến sáng nay, nghe tiếng nổ và cháy dữ dội phía nhà bà Cọt, nhưng không thấy mở cửa nên tôi cùng một số người chạy vội sang.

Đến nơi, chúng tôi thấy thảm cảnh cả hai vợ chồng ông Lê Tiến Ngữ và bà Nguyễn Thị Cọt đã chết cháy.

Bên cạnh đó là hai con trai sinh đôi đang giãy giũa cứu mẹ. Cháu Điều còn tỉnh táo một chút nên kể qua cho mọi người biết.

Điều cho hay, hai anh em đang ngủ ở nhà trên, còn bố và mẹ ngủ ở nhà dưới. Khi nghe cháy và nổ, các cháu chạy đến là khoảng hơn 2h sáng đã chứng kiến như vậy”.

Ngoài bà T, hàng trăm người dân xung quanh cũng tiếc thương cho hai vợ chồng ông Ngữ, bà Cọt. Tuy nhiên, mọi người đề nghị giấu tên khi cung cấp thông tin.

Một người đàn ông đỏ hoe mắt vừa khóc vừa nói: “Bình thường, bà Cọt là người chịu khó hay làm và buôn bán giỏi.

Mấy năm gần đây, bà bán thịt lợn ở chợ và xây được nhà cửa kiên cố, kín cổng cao tường. Bà Cọt có nhiều mối quen biết nên cũng giúp được nhiều người làm ăn và cho vay khá nhiều.

Nhưng ông Ngữ là người hay ghen tuông, thường rượu chè suốt ngày. Thỉnh thoảng, chúng tôi vẫn nghe ông dằn vặt bà. Được biết, hai vợ chồng còn có một con trai lớn, làm gì ở đâu không ai biết nhưng đã có vợ cách đây vài năm”.

Theo đại tá Trần Sơn, Phó trưởng công an thị xã Hoàng Mai có mặt tại hiện trường, đến thời điểm 10h sáng nay, cơ quan CSĐT công an thị xã Hoàng Mai phối hợp với công an tỉnh Nghệ An khám nghiệm hiện trường và tử thi để đưa ra kết luận cuối cùng.

Hai cháu Lê Tiến Điều và Lê Tiến Đồng đang được chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

Được biết, hiện trường vụ cháy xuất phát từ nhà dưới và tại phòng ngủ của hai vợ chồng ông Ngữ, bà Cọt. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ cháy thảm khốc đang được điều tra, làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại