Afghanistan: Giao tranh đẫm máu với lực lượng phản kháng, Taliban nổi giận

Cao Lực |

Lực lượng chống Taliban ở phía Bắc Afghanistan tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát 3 quận gần thung lũng Panjshir, điểm tập hợp của các lực lượng chính phủ và dân quân còn sót lại.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Mohammadi, người cam kết chống Taliban, mới đây tuyên bố thắng lợi tại các quận Deh Saleh, Bano và Pul-Hesar gần tỉnh Baghlan ở phía Bắc của Panjshir.

Kênh tin tức Tolo News dẫn lời một chỉ huy cảnh sát địa phương cho biết quyền kiểm soát quận Baho hiện đã nằm trong tay các lực lượng dân quân địa phương sau một đợt giao tranh đẫm máu.

Afghanistan: Giao tranh đẫm máu với lực lượng phản kháng, Taliban nổi giận - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Mohammadi xác nhận các lực lượng chống Taliban ở phía Bắc Afghanistan đã giành lại quyền kiểm soát 3 quận gần thung lũng Panjshir. Ảnh: Reuters

Theo báo The Washington Post, các chỉ huy lãnh đạo chiến dịch chống Taliban đã khẳng định trong các cuộc phỏng vấn rằng họ đã tiêu diệt 30 tay súng Taliban, bắt giữ 20 người trong đợt phản công đầu tiên kể từ khi phong trào này kiểm soát Afghanistan.

"Chúng tôi đã tạo nên một khoảnh khắc lịch sử tại Afghanistan. Các tay súng Taliban có xe bọc thép nhưng người dân ném đá vào chúng và đuổi chúng đi. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận quyền lãnh đạo của Taliban" - Sediqullah Shuja, một cựu binh Afghanistan tham gia đợt phản công hôm 20-8, cho biết.

Giới chức Taliban hiện chưa bình luận về những sự kiện nêu trên. Tuy nhiên, một tài khoản Twitter ủng hộ Taliban cho biết các cuộc giao tranh đã cướp đi sinh mạng của 15 tay súng Taliban và khiến 15 bị thương.

Khẳng định Taliban đã bị phản bội sau khi ban bố lệnh ân xá cho người dân địa phương, tài khoản này nhấn mạnh: "Tất cả những kẻ phạm tội này phải bị giết. Cánh cửa đàm phán đã đóng lại".

Afghanistan: Giao tranh đẫm máu với lực lượng phản kháng, Taliban nổi giận - Ảnh 3.

Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Amrullah Saleh tuyên bố ông là "tổng thống lâm thời hợp pháp" sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi đất nước. Ảnh: Reuters

Phó Tổng thống thứ nhất của Afghanistan Amrullah Saleh và Ahmad Massoud, con trai "mãnh sư Panjshir" Ahmad Shah Massoud, trước đó tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng với Taliban từ Panjshir.

Reuters dẫn các nguồn tin thân cận ông Massoud cho biết hơn 6.000 binh sĩ thuộc lực lượng chính phủ và các nhóm dân quân địa phương Afghanistan đã tập trung tại thung lũng này.

Kể từ khi kiểm soát Kabul, Taliban đến giờ vẫn chưa tìm cách tiến vào Panjshir, khu vực duy nhất ở Afghanistan mà Taliban không thể kiểm soát trong giai đoạn cầm quyền đầu tiên (1996-2001).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại