*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Thời điểm đó, tôi đã có bạn gái còn Hoàng Yến Chibi đã có bạn trai nên chuyện phim giả tình thật là không thể xảy ra", Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.
"Ba tôi mất là sự bất ngờ vì trước đó ông vẫn khoẻ mạnh bình thường. Nhưng có lẽ là duyên số, phước phần của ông tới đó thì hết...", nghệ sĩ Phước Sang chia sẻ.
"Tôi đứng được một lúc thì có chị khách tới mặc cả, rủ đi khách sạn. Chị này là khách thật, không phải diễn viên của đoàn...", Quách Ngọc Tuyên chia sẻ.
Đoàn phim trên dưới 40 con người và vô số đạo cụ chen chúc trong căn nhà nhỏ ẩm ướt trên đường Lê Quang Định, nơi dùng làm bối cảnh nhà của nhân vật chính "Ả xe ôm và gã đứng đường".
"Chân anh Phước Sang yếu, cảnh lại phải quay vào ban đêm và dưới mưa nhưng anh ấy sẵn sàng nằm ướt nhẹp dưới đất...", diễn viên Quách Ngọc Tuyên kể.
Quách Ngọc Tuyên đã tiếp xúc với trai bao thật để tìm hiểu tâm sinh lý, cuộc sống của họ cho vai diễn trong dự án điện ảnh mới nhất "Ả xe ôm và gã đứng đường".