Á hậu Mâu Thủy: "Tôi đến với nghề mẫu đầu tiên là vì tiền"

Mâu Thủy |

"Tôi đăng ảnh lên Yahoo 360, có một người bảo tôi làm mẫu ảnh tóc. Nghe thấy có tiền, tôi sáng mắt, đồng ý luôn. Có thể nói, tôi đến với nghề mẫu đầu tiên là vì tiền" - Á hậu Mâu Thủy chia sẻ.

Vừa qua, tại chương trình Con tôi vô số tội, Á hậu Mâu Thủy (Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2013, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ 2017) đã nghẹn ngào ôn lại quá khứ đầy khó khăn, vất vả của mình.

Ăn hết rau muống ở nhà rồi phải sang hàng xóm xin 

Từ hồi cấp 1 tôi đã cao nhất trường. Khoảng lớp 4, lớp 5, tôi cao như con trai, cao gần bằng giáo viên. Tới cấp 2, cấp 3, tôi vẫn cao nhất trường và nổi tiếng suốt thời đi học.

Hồi đi học, không ai dám đánh tôi, chỉ có tôi đi dẫn người khác đánh nhau thôi. Tôi cũng nghịch nhưng được cái quậy ngầm nên ba mẹ không bao giờ bị mời tới lớp. Tôi cứ đợi cô giáo ra khỏi lớp thì mới quậy.

Á hậu Mâu Thủy: Tôi đến với nghề mẫu đầu tiên là vì tiền - Ảnh 1.

Nhà tôi ngày đó khó khăn lắm. Nhiều lúc, tôi ăn hết rau muống ở nhà rồi phải sang hàng xóm xin ăn rau muống. Được cái, ba tôi cưng tôi nhất nhà, còn mẹ tôi lại thương anh tôi hơn, khiến tôi hơi bức xúc.

Ba tôi thương tôi lắm, không bao giờ nỡ đánh tôi. Thậm chí, có lần tôi làm mất điện thoại di động đúng 28 Tết (điện thoại ngày ấy là món đồ rất giá trị), nhưng ba cũng không mắng mỏ gì tôi.

Tôi đến với nghề mẫu đầu tiên là vì tiền

Tuy cao như vậy nhưng tôi không hề nghĩ sẽ trở thành người mẫu vì hồi nhỏ tôi giống con trai lắm. Tới lúc tôi đăng ảnh lên Yahoo 360, mới có một người bảo tôi làm mẫu ảnh tóc. Nghe thấy có tiền, tôi sáng mắt, đồng ý luôn. Có thể nói, tôi đến với nghề mẫu đầu tiên là vì tiền.

Sau vụ đó, tôi bị hỏng hết tóc nhưng vẫn quý vì đó là đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được, khoảng 4 triệu 2. Tôi biếu mẹ 2 triệu, còn lại đãi bạn bè đi ăn rồi tiêu xài linh tinh trong một tháng.

Á hậu Mâu Thủy: Tôi đến với nghề mẫu đầu tiên là vì tiền - Ảnh 3.

Sau đó, tôi lén xin tiền mẹ để đi học ở một công ty người mẫu. Tôi đóng tiền tháng đầu tiên thì tới tháng thứ hai được miễn phí luôn vì có tố chất.

Sau khi học xong 12, tôi có thi đại học nhưng không đậu. Tôi chuyển qua học quản lí nhà hàng khách sạn được một thời gian rồi lại đi học người mẫu. Tiếp đó, tôi đi làm thêm để có tiền theo đuổi nghề này. Đến giờ cũng 7 năm rồi.

Tuy kiếm được tiền từ nghề mẫu, nhưng ngày đó tôi vẫn khó khăn, tháng nào cũng phải mượn thêm tiền mẹ để tiêu xài.

Mẹ bảo tôi đi thi thì giấu đi, kẻo rớt thì đỡ nhục

Năm 19 tuổi, tôi đi thi Siêu mẫu Việt Nam. Đây là cuộc thi người mẫu đầu tiên tôi tham gia, nhưng bị rớt. Tôi tiếp tục thi lần hai và vẫn rớt. Tiếp đó, tôi thi Hoa hậu Việt Nam và cũng rớt nốt. Tới năm 21 tuổi tôi mới thi Vietnam’s Next Top Model và có chút thành tựu.

Ban đầu, tôi đến với nghề người mẫu vì tiền, nhưng sau dần lại thích vì được làm công việc thể hiện được cảm xúc của mình qua bức hình, dáng đi. Vì vậy nên tôi mới đam mê nghề người mẫu.

Á hậu Mâu Thủy: Tôi đến với nghề mẫu đầu tiên là vì tiền - Ảnh 4.

Tuy nhiên, sau nhiều lần thất bại, tôi đã từng muốn bỏ nghề. Lần thi Next Top Model, tôi xác định nếu không được là thôi luôn. Mẹ tôi lúc đó không tin tưởng tôi đâu, bảo tôi đi thi thì giấu đi, kẻo rớt thì đỡ nhục. Ai ngờ tôi lại được quán quân.

Sau khi tôi thi xong thì ba tôi lâm bệnh nặng, được một thời gian rồi mất. Từ đó, tôi xác định mình là trụ cột trong nhà, nên cái gì cũng phải quyết tâm rất nhiều, để trở thành bờ vai cho mọi người. Bất kì ai trong nhà ngã xuống, tôi đều có thể nâng họ lên.

Mặt tôi lúc đó bị nát hết, chảy nhiều máu, phải khâu nguyên một bên mặt

Tôi còn nhớ, sau khi ba mất, tôi còn bị tai nạn chấn thương sọ não. Lúc đó, tôi bị giật túi xách nên ngã xuống đường, bất tỉnh, mơ màng suốt 1 tuần trời không nhận thức được điều gì. Mãi đến một tháng sau tôi mới dần bình phục.

Mặt tôi lúc đó bị nát hết, chảy nhiều máu, phải khâu nguyên một bên mặt, nhưng may là da mau lành nên không có sẹo.

Sau đó, tôi vẫn được mời đi show và còn ở vị trí vedette. Nhưng tôi đi cho có thôi vì mệt lắm, lại choáng váng, không có sức để đi cả show. Dù thế, tôi vẫn cố nhận show để mọi người biết tôi vẫn hoạt động.

Di chứng để lại của chấn thương đó là đến giờ tôi hay quên, trí nhớ không được tốt. Thi thoảng tôi vẫn bị choáng và muốn ngất đi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại