Á hậu Hoàng My: Một phát ngôn - vạn lòng tin rơi xuống "vực thẳm"

Sa |

Từ một Á hậu rất được yêu mến bởi tính cách điềm đạm, không chút thị phi, Hoàng My “đột ngột” trở nên vô cảm để rồi khiến ai nấy phải ngỡ ngàng trước phát ngôn gây sốc về cơn bão số 12.

Câu chuyện Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 diễn ra trong hoàn cảnh cả nước đau lòng vì bão lũ, đến nay vẫn có 2 luồng tranh luận. Bên thấu hiểu, bên tức giận phản đối. Trong số đó, ý kiến của Á hậu Hoàng My – một thành viên ban giám khảo cuộc thi nhận được đông đảo sự chú ý.

Trên Facebook cá nhân, cô nhắn gửi tới các thí sinh: "Bão Damrey đến rồi đi trong đêm, không nhằm gì so với thiệt hại của những cơn bão không hồi kết cho đương kim hoa hậu đâu em ạ" hay "Những bàn tay nõn nà của tôi đừng để trầy xước nhé".

Công chúng ngỡ ngàng, thảng thốt. Không phải vì loạt phát ngôn gây sốc vốn quá quen thuộc trong showbiz Việt mà bởi những câu nói này lại đến từ Hoàng My – người trước giờ chẳng có chút dấu hiệu "thị phi" nào.

Á hậu "sạch" từ bỏ hào quang để theo đuổi sự nghiệp đèn sách

Trái với những mùa Hoa hậu Việt Nam gần đây, 2010 có thể nói là năm thi "yên bình" nhất với sự đăng quang của loạt người đẹp hiền hoà từ nhan sắc đến tính cách.

Nếu như Hoa hậu Ngọc Hân, Á hậu 2 Thuỳ Trang không mặn mà với các hoạt động giải trí thì Á hậu 1 Hoàng My lại gây ấn tượng mạnh mẽ bởi phong thái lịch thiệp cùng lối ứng xử nhẹ nhàng.

Thời điểm tham gia Hoa hậu Việt Nam 2010, cô được công chúng đánh giá rất cao. Do đó, việc Hoàng My không đạt vương miện khiến nhiều người không khỏi tiếc nuối.

Tuy nhiên với nhan sắc xinh đẹp cùng lòng tin, sự kì vọng tuyệt đối nơi khán giả, Hoàng My vẫn được đại diện Việt Nam tham dự hai cuộc thi sắc đẹp lớn nhất hành tinh: Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.

Á hậu Hoàng My: Một phát ngôn - vạn lòng tin rơi xuống vực thẳm - Ảnh 1.

Á hậu Hoàng My: Một phát ngôn - vạn lòng tin rơi xuống vực thẳm - Ảnh 2.

Á hậu Hoàng My: Một phát ngôn - vạn lòng tin rơi xuống vực thẳm - Ảnh 3.

Hoàng My vẫn được tin tưởng lựa chọn tham gia 2 đấu trường nhan sắc đình đám thế giới dù không phải là người chiến thắng Hoa hậu Việt Nam 2010.

Không tận dụng bàn đạp này để tham gia showbiz Việt như nhiều chân dài khác, Hoàng My quyết định từ bỏ ánh hào quang.

Cô lên đường sang Mỹ theo học ngành diễn xuất và làm phim tại Học viện Điện ảnh New York để thỏa mãn đam mê. Sự lựa chọn này của Hoàng My không gây bất ngờ lớn khi đối chiếu với gia thế và quá khứ của cô.

Sinh ra trong một gia đình có mẹ làm giáo viên, bố kinh doanh nông sản, Hoàng My ý thức được tầm quan trọng của học vấn hơn bao giờ hết. Người đẹp sinh năm 1988 tự lập từ năm 18 tuổi, trang trải cuộc sống bằng nhiều công việc khác nhau như làm gia sư, thông dịch viên...

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, Hoàng My lại tập trung học tiếng Anh và đọc rất nhiều loại sách từ kinh doanh cho đến đàn, hội họa,...

Á hậu Hoàng My: Một phát ngôn - vạn lòng tin rơi xuống vực thẳm - Ảnh 4.

Hoàng My ghi điểm khi thường xuyên tham gia các chương trình xã hội ý nghĩa và tập trung vào con đường đèn sách.

Kết thúc việc học tập tại New York, Hoàng My cũng không vội vã trở lại showbiz Việt, sa đà vào thế giới đầy phù phiếm.

Cô chuyển tới Israel để sinh sống và làm phim. Thi thoảng, Hoàng My lại xuất hiện trong một số sự kiện giải trí, trổ tài dẫn dắt duyên dáng khi làm MC hay đảm nhận vai trò sản xuất phim,...

Xuyên suốt quãng thời gian từ một cô nàng vô danh cho đến khi chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ, Hoàng My không hề vướng phải bất cứ scandal nào.

Nhắc đến Hoàng My, tất cả những gì hiện lên trong lòng công chúng chỉ là một Á hậu vô cùng thông minh và sắc sảo, "tượng đài" người đẹp tri thức hiếm hoi của làng giải trí.

Á hậu Hoàng My: Một phát ngôn - vạn lòng tin rơi xuống vực thẳm - Ảnh 5.

Một phát ngôn: Vạn lòng tin rơi xuống "vực thẳm"

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ, cơn bão số 12 (tên quốc tế là Damrey) đã gieo rắc bao tai ương, để lại hậu quả vô cùng nặng nề cho đồng bào các tỉnh miền Trung.

Giữa lúc cả nước đau lòng hướng về những vùng chịu ảnh hưởng bởi Damrey, đêm Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 lại đường hoàng diễn ra ngay tại tâm bão.

Công chúng giận dữ, bức xúc khi dàn thí sinh Hoàn vũ rạng rỡ trình diễn áo tắm trên chính mảnh đất tan hoang, nơi người dân mất nhà, mất người thân vì Damrey.

Á hậu Hoàng My: Một phát ngôn - vạn lòng tin rơi xuống vực thẳm - Ảnh 6.

Chia sẻ của Hoàng My.

Khi tất cả còn đang tranh cãi rằng có hay không phù hợp chuyện Bán kết Hoa hậu Hoàn vũ nên diễn ra trong thời điểm này, Á hậu Hoàng My bất ngờ đăng đàn với những phát ngôn gây sốc. Con người ai cũng có quan điểm cá nhân, điều này không hề khó hiểu.

Điều khó hiểu lại là Hoàng My - một Á hậu vốn nổi tiếng bởi sự thông minh và học thức lại đột ngột có những câu nói được cho là quá sức vô cảm.

Ngay sau khi bị hàng loạt người hâm mộ lên án vì phát ngôn này, Hoàng My đã lập tức xoá đi chia sẻ gây tranh cãi và nói lời xin lỗi. Cô khẳng định bản thân không bao giờ tàn nhẫn đến nỗi đặt sự tang tóc, mất mát của người dân và những cơn bão một hoa hậu sẽ đón nhận lên bàn cân.

Tuy nhiên, lời xin lỗi này vẫn không đủ sức xoa dịu dư luận.

Một số cư dân mạng thấu hiểu nỗi lòng "người trong cuộc" của Hoàng My. Cô muốn bảo vệ các thí sinh Hoàn vũ trước sự phê phán mạnh mẽ từ phía khán giả.

Tuy nhiên cách Hoàng My lựa chọn câu từ đã khiến nhiều người cho rằng cô đang so sánh sự tổn thương về mặt tinh thần của các thí sinh với những đau thương, cảnh màn trời chiếu đất mà người dân vùng lũ phải gánh chịu. Và chắc chắn, đây là điều khó có thể chấp nhận.

Một ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình viết: "Tôi biết chị đủ khôn ngoan để hiểu rằng lời ăn tiếng nói của mình sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hình ảnh của bản thân.

Dĩ nhiên chị sẽ không tự mình phá hủy đi hình ảnh đẹp của chị trong mắt mọi người. Đây chẳng qua chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi. Nhưng tôi, cũng như người dân miền Trung và mọi người dân Việt Nam đều sẽ không bỏ qua cho sự cố lần này của chị đâu. Bởi vì nó quá đau...".

"Thất vọng", "trước giờ tôi đã nhìn lầm chị", "người đẹp không não",... đó chỉ là ba trong vô vàn lời chỉ trích nhắm tới Hoàng My hiện tại. Chỉ vì một phút thiếu cẩn trọng, Hoàng My đã tự mình đạp đổ hình tượng đẹp cùng bao tình cảm trong suốt 7 năm qua của người hâm mộ.

Nghệ sĩ phải uốn lưỡi bao nhiêu lần trước khi nói mới là đủ?

Câu chuyện của Hoàng My không phải là mới trong showbiz Việt. Trước cô, khá nhiều nghệ sĩ lẫn Hoa hậu, Á hậu được biết đến bởi sự khôn khéo cũng từng vạ miệng như Nguyễn Thị Loan, Hồ Ngọc Hà,...

Với học vấn, bản lĩnh của mình, loạt sao Việt này hoàn toàn có thể tránh được những sự cố đáng tiếc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hình ảnh. Tuy nhiên vì một lý do nào đó, họ lại vô tình đánh mất đi sự lý trí thường thấy để rồi phải hứng chịu vô số gạch đá.

Người xưa có câu: "uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" để khuyên răn một ai đó về việc phải phát ngôn cẩn thận. Thế nhưng đối với sao Việt - những người nổi tiếng luôn nhận được sự quan tâm từ hàng triệu khán giả thì sự cẩn trọng này còn cần đề cao hơn gấp ngàn lần.

Á hậu Hoàng My: Một phát ngôn - vạn lòng tin rơi xuống vực thẳm - Ảnh 7.

"Tượng đài" người đẹp tri thức trong 7 năm đã bị Hoàng My đạp đổ trong nháy mắt.

Đi kèm quyền lợi là trách nhiệm. Với niềm đam mê nghệ thuật trong mình, các nghệ sĩ thể hiện sự tôn trọng dành cho khán giả thông qua những sản phẩm được đầu tư một cách kỹ lưỡng và nghiêm túc. Thế nhưng, sự tôn trọng không chỉ gói gọn ở giá trị trên.

Sức mạnh của một lời nói, bên cạnh sự động viên, an ủi, còn có thể làm tổn thương và thậm chí "giết chết" ai đó về mặt tinh thần. Là tâm điểm với biết bao sự chú ý, ngày ngày chịu đựng thị phi, vướng phải scandal cùng những lời xì xào bàn tán, các sao Việt có lẽ hiểu điều này hơn bao giờ hết.

Do đó, đã đến lúc họ - những nghệ sĩ khoác trên mình trọng trách "người của công chúng" cần nghiêm khắc hơn với bản thân trong việc lựa chọn câu từ và phát ngôn của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại