6 tháng sau khi cô con gái mất tích không dấu vết, bà mẹ bàng hoàng phát hiện một manh mối trên Facebook

L.T |

Thật khó để một bà mẹ chấp nhận việc con gái của mình bị mất tích. Bà mẹ này đã tìm kiếm không ngừng nghỉ, 6 tháng sau đó, bà tìm thấy một manh mối bất ngờ trên mạng xã hội Facebook.

Đó là câu chuyện của bà mẹ Maureen Gullet và cô con gái lớn 14 tuổi, Rosemary. Maureen cho biết, Rosemary là một cô bé vô cùng dễ thương, ngoan ngoãn. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi dậy thì, cô bé bắt đầu trở nên khó bảo hơn.

Đây là một vấn đề mà nhiều bà mẹ phải đối mặt khi con cái mình bước vào tuổi dậy thì. Dù các cô bé, cậu bé tuổi teen có nghịch ngợm cỡ nào thì cha mẹ vẫn luôn yêu thương những cô bé, cậu bé ấy và việc Rosemary mất tích đã khiến mẹ cô, Maureen Gullet thực sự bàng hoàng.

Vào một ngày của năm 2015, cô bé Rosemary đã ra ngoài chơi cùng bạn bè như thường lệ. Tuy nhiên, đêm hôm ấy Rosemary đã không trở về nhà. Maureen cho rằng con gái mình đang ngủ lại nhà của một người bạn và cố tình không gọi điện về nhà như một sự thách thức ngang bướng.

Maureen đã chờ đợi nhưng vào ngày hôm sau, con gái cô vẫn không hề trở về nhà. Cô bé Rosemary mất tích từ đó.

6 tháng sau khi cô con gái mất tích không dấu vết, bà mẹ bàng hoàng phát hiện một manh mối trên Facebook  - Ảnh 1.

Cô bé Rosemary, 14 tuổi bị mất tích từ năm 2015.

Cảnh sát cho rằng cô bé 14 tuổi này đang tỏ ra bướng bỉnh và nổi loạn bằng việc bỏ chốn khỏi nhà. Có thể cô bé cảm thấy chán ghét, mệt mỏi với cuộc sống và lựa chọn cách bỏ trốn để đi tìm cuộc sống mới.

Maureen đã vô cùng hoảng sợ trước sự mất tích của con gái. Cô biết rằng con gái mình đang cô đơn ở đâu đó ngoài kia, hoảng sợ và đau buồn cho hoàn cảnh hiện tại của mình.

Những cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục, tuy nhiên cảnh sát dường như không nhiệt tình giúp đỡ và họ cố thuyết phục gia đình Maureen rằng chỉ là con gái cô đang cố tình bỏ trốn.

Maureen đã làm mọi cách để có thể tìm con gái, cô in những tấm áp phích với thông tin của con gái dán nhiều nơi, đăng thông tin tìm kiếm trên mạng internet và các phương tiện truyền thông.

6 tháng sau khi cô con gái mất tích không dấu vết, bà mẹ bàng hoàng phát hiện một manh mối trên Facebook  - Ảnh 2.

Thông tin Maureen in trên các tấm áp phích với mong muốn tìm con gái.

Một vài bạn bè và người thân của gia đình Maureen cho biết đã từng nhìn thấy Rosemary trên phố sau khi cô bé mất tích. Tuy nhiên, khi họ cố gắng tiếp cận thì Rosemary luôn tìm cách lẩn trốn.

Mọi chuyện như đã lắng xuống, cô bé Rosemary dường như biến mất không một dấu vết. 6 tháng sau ngày cô bé mất tích, mẹ cô bé, Maureen đã sử dụng facebook và đã phát hiện ra một manh mối bất ngờ.

Maureen nhìn thấy bức ảnh của con gái mình được đăng tải lên mạng xã hội Facebook. Một hình ảnh Rosemary của thời điểm hiện tại.

6 tháng sau khi cô con gái mất tích không dấu vết, bà mẹ bàng hoàng phát hiện một manh mối trên Facebook  - Ảnh 3.

Hình ảnh Rosemary sau khi mất tích được đăng tải trên mạng xã hội Facebook.

Nhìn thoáng qua, Rosemary trông hoàn toàn bình thường như bao cô bé tuổi teen khác. Tuy nhiên, Maureen nhận thấy rằng có gì đó không ổn với con gái mình. Nụ cười của cô bé hoàn toàn không tự nhiên, như thể cô bé bị bắt buộc làm điều đó.

6 tháng sau khi cô con gái mất tích không dấu vết, bà mẹ bàng hoàng phát hiện một manh mối trên Facebook  - Ảnh 4.

Bà mẹ đã so sánh nụ cười trước đây với nụ cười ở thời điểm hiện tại của cô bé.

Maureen ngay lập tức đặt ra giả thuyết rằng Rosemary đang bị một tổ chức buôn người bắt cóc. Hàng năm, rất nhiều những vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại Mỹ, những đứa trẻ buộc phải làm việc vất vả trong các xưởng sản xuất, trang trại, nhà thổ, thậm chí một số đứa trẻ được huấn luyện để trở thành lính trẻ em tại các nước thế giới thứ 3.

Khi nhận thấy rằng con gái mình có nguy cơ gặp nguy hiểm, có thể cô bé đang bị thương, Maureen càng thêm lo lắng và cầu xin sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh.

6 tháng sau khi cô con gái mất tích không dấu vết, bà mẹ bàng hoàng phát hiện một manh mối trên Facebook  - Ảnh 5.

Maureen ngày càng lo lắng và cầu xin thêm sự giúp đỡ để tìm thấy con gái.

Cuộc tìm kiếm Rosemary được bắt đầu lại một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, không hề có thêm bất kỳ một tin tức hay hình ảnh nào mới của Rosemary. Maureen lo sợ rằng con gái mình đã bị những kẻ bắt cóc trừng phạt vì đã để lộ những hình ảnh lên internet.

16 tháng 1 năm 2016, Rosemary được tìm thấy. Bố cô bé, ông David F. Gullet đã thông báo trên mạng xã hội rằng cô bé đã được tìm thấy nhờ một vài thủ thuật của các hacker nặc danh.

6 tháng sau khi cô con gái mất tích không dấu vết, bà mẹ bàng hoàng phát hiện một manh mối trên Facebook  - Ảnh 6.

Bố của Rosemary, ông David F. Gullet cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người và thông báo đã tìm thấy cô bé.

Sau khi điều tra và đặt câu hỏi cho cô bé Rosemary, cảnh sát cho biết rằng tất cả những giả thuyết bắt cóc buôn người của Maureen chỉ là thổi phồng do bà mẹ quá lo lắng cho con gái.

Sự thật như giả thuyết ban đầu được đặt ra, cô bé Rosemary đã bỏ nhà ra đi và không có đủ can đảm để quay trở về.

(Nguồn: LifeDaily)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại