5 người đàn ông chụp cùng một kiểu ảnh suốt 40 năm

Hoàng Dung |

5 người bạn thân từ thời cấp 3 đã chụp cùng một kiểu ảnh suốt 40 năm qua tại hồ Copco, biên giới giữa hai bang California và Oregon, Mỹ

Năm người bạn cùng nhau chụp một bức ảnh ở Hồ Copco, dọc biên giới giữa California-Oregon vào năm 1982. Nhưng điều đặc biệt là suốt 40 năm qua, theo chu kỳ 5 năm, nhóm 5 người bạn cũng đến hồ Copco để chụp ảnh và thực hiện lại đúng như kiểu ảnh cũ.

5 người đàn ông chụp cùng một kiểu ảnh suốt 40 năm - Ảnh 1.

Bức ảnh 5 người bạn thân chụp vào mùa hè 1982

Nhóm 5 người gồm John Wardlaw, Mark Rumer-Cleary, Dallas Burney, John Molony and John Dickson là bạn học cùng lớp thời trung học.

Họ dự định thực hiện việc làm này cho tới cuối đời. Nhưng gần đây một trong số 5 người bạn đã bị mắc bệnh ung thư và đang phải chiến đấu rất khó khăn.

5 người đàn ông lo sợ rằng những năm sau, trong ảnh có thể chỉ còn lại 4 người. Dallas Burney, là một giáo viên tiểu học, người thường ngồi giữa trong bức ảnh bị ung thư, anh phải cắt bỏ khối u ở chân trái.

John Dickson cho biết: "Chúng tôi lo lắng rằng sẽ trống một vị trí trong bức ảnh truyền thống của nhóm".

5 người đàn ông chụp cùng một kiểu ảnh suốt 40 năm - Ảnh 2.

5 người đàn ông chụp cùng một kiểu suốt 40 năm


Trong bức ảnh, Mark Rumer-Cleary luôn để mũ trên đầu gối, trong khi John Molony là một nhiếp ảnh gia ở New Orleans, luôn cầm một cái chai trên tay phải.

Hiện tại, Mark Rumer-Cleary đã nghỉ hưu và sống ở Portland, Oregon. John Wardlaw là một nhà làm phim và nhiếp ảnh gia, làm việc tại Bend, Oregon. Dallas Burney là một cựu binh Không quân, John Dickson điều hành một trang web du lịch.

5 người đàn ông chụp cùng một kiểu ảnh suốt 40 năm - Ảnh 3.

Hình ảnh 5 người bạn chụp tại cùng một vị trí, cùng một kiểu dáng gần đây nhất


Dallas Burney chia sẻ rằng: "Thật vui khi được trở lại đây cùng bạn bè. Ung thư sẽ không làm nản lòng chúng tôi. Chúng tôi ngày một già đi. Chiếc ghế nhóm bạn ngồi dài khoảng 9 mét. Tôi lo lắng một ngày nào đó nó sẽ bị nứt".

Người ít tuổi nhất trong nhóm là Mark Rumer-Cleary 58 tuổi, bốn người còn lại là 59 tuổi.

5 người đàn ông chụp cùng một kiểu ảnh suốt 40 năm - Ảnh 4.

5 người đàn ông cùng thưởng thức món tacos


Bên cạnh việc chụp bức ảnh kỷ niệm, nhóm 5 người bạn còn có truyền thống khác đó là cùng tụ tập tại căn nhà gần hồ Copco do ông nội của Wardlaw xây dựng vào năm 1970 và ăn bánh tacos. Vào buổi tối trước ngày chụp ảnh truyền thống, 5 người bạn sẽ ở cùng với nhau và cùng làm món bánh tacos yêu thích. Họ cùng chuẩn bị nguyên liệu và bắt tay vào làm bánh với những tiếng cười.

Ngày nghỉ của họ sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như câu cá, đi bộ đường dài, nướng thịt và không quên chuẩn bị những trò đùa, trò chơi khăm như những chàng trai trẻ năm xưa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại