5 năm giúp việc cho cụ bà trong biệt thự 100m2, tôi nhận ra: Đủ đầy vật chất nhưng người giàu mang 1 nỗi khổ

Đinh Anh |

Người phụ nữ Trung Quốc không ngờ rằng cuộc sống giàu có trong căn biệt thự lại chẳng vui vẻ như người ngoài tưởng tượng.

 Giàu có nhưng cô đơn

Cha mẹ nào cũng mong con cái mình giàu sang, có của ăn, của để. Bởi ai cũng tin rằng con cái giàu có chính là tấm vé bảo hành cho họ khi về già. Một số người đặt ra câu hỏi liệu nếu nhìn con cái mình có một cuộc sống bình thường, cha mẹ có hạnh phúc?

Khi đã ngoài 60 tuổi và có 5 năm làm giúp việc cho một gia đình giàu có, tôi đã tìm ra câu trả lời cho riêng mình.

Ở thời điểm 2019, tôi đã làm giúp việc tại nhà bà Trần, người phụ nữ đã về hưu sống một mình trong căn biệt rộng hơn 100m2. Bà chủ có 2 người con trai đều đang định cư ở nước ngoài với cuộc sống giàu có.

Bản thân cụ bà có mức lương hưu rất cao. Hơn nữa, chồng bà cũng để lại một khối tài sản lớn trước khi qua đời. Nên cuộc sống của cụ bà này không hề áp lực về tài chính.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng sự giàu có của người phụ nữ này chính là thứ mình mong ước. Tuy nhiên, sau 3 tháng làm việc ở đây, tôi mới nhận ra cuộc sống chỉ đủ ăn, đủ mặc của các con tôi hạnh phúc biết bao. Bởi giàu có về vật chất nhưng người phụ nữ này không hạnh phúc như những gì mọi người tưởng tượng.

5 năm giúp việc cho cụ bà trong biệt thự 100m2, tôi nhận ra: Đủ đầy vật chất nhưng người giàu mang 1 nỗi khổ- Ảnh 1.

Hai người con trai của bà Trần kể từ khi đi làm rồi định cư ở nước ngoài họ hiếm khi về thăm mẹ. Dẫu vậy, vợ chồng ông bà Trần vẫn có thể tự chăm sóc lẫn nhau.

Nhưng đến năm 2018, ông Trần qua đời vì ung thư. “Tôi còn nhớ khi ông ấy mất, 2 đứa con trai tôi không thể về ngay. Mãi đến 2 ngày sau chúng mới có mặt ở nhà. Bố con cũng chẳng có cơ hội nhìn mặt nhau lần cuối”, người phụ nữ này kể lại.

Sau khi người bạn đời ra đi, 2 người con trai không thể đưa được mẹ sang nước ngoài. Bà Trần trở nên cô đơn trong chính căn nhà của mình. Không có ai bầu bạn, lại chẳng được con cái chăm sóc, bệnh tình của bà ngày một nặng.

Hồi đầu năm 2022, bà bị trượt chân ngã trong nhà tắm. Suốt những tháng ở viện, một tay tôi chăm sóc. Những người con chỉ gửi tiền chứ không thể về do khoảng cách địa lý.

Làm tại nhà bà Trần được hơn 1 năm, nhiều lúc tôi thấy người phụ nữ này gợi chuyện để các con về thăm. Song chúng luôn có lý do bận việc. Đặc biệt vào thời điểm Tết, nhà nhà người người đoàn tụ. Bà Trần vẫn chỉ quanh quẩn có 1 mình.

Cha mẹ nào cũng mong được con cái kề cận

Sau 5 năm làm việc tại đây, chứng kiến gần như mọi câu chuyện của gia chủ, tôi nhận ra một sự thật: Dẫu gia đình giàu có, điều kiện vật chất đủ đầy nhưng không có con cái bầu bạn, quan tâm, bạn cũng khó có thể hưởng được hạnh phúc.

Tôi từng nghĩ rằng tiền có thể mua được tất cả. Nhưng có lẽ sự quan tâm của các thành viên là thứ tiền không thể đánh đổi được. Các con của tôi tuy chỉ là những công nhân trong khu công nghiệp nhưng vẫn hiện diện quanh đây. Tôi chỉ cần một cuộc điện thoại là tất cả đều có mặt đông đủ. Dù những lúc đau ốm vẫn sẽ có chút khó khăn về tài chính nhưng được các con chăm sóc vẫn tốt hơn phải nhờ đến người ngoài.

5 năm giúp việc cho cụ bà trong biệt thự 100m2, tôi nhận ra: Đủ đầy vật chất nhưng người giàu mang 1 nỗi khổ- Ảnh 2.

Khi còn nhỏ, cha mẹ chỉ mong con phát triển khỏe mạnh. Lớn hơn một chút, cha mẹ bắt đầu kỳ vọng nhiều hơn, mong con học tốt, tránh xa những thứ tiêu cực. Và lúc con bắt đầu bước vào ngưỡng cửa đại học, cha mẹ mong con mình sau khi tốt nghiệp tìm được một công việc tốt.

Những kỳ vọng của cha mẹ đều hướng đến mục đích chung là mong con nên người, có cuộc sống vui vẻ. Thế nhưng càng lớn, với những bộn bề của cuộc sống, công việc, nhiều người hiếm khi quan tâm xem cha mẹ thật sự cần gì ở mình. Dù không nói ra, song cha mẹ nào cũng mong được con cái kề cận, yêu thương mỗi ngày.

Bài viết trên là dòng tâm sự của bà Khương (61 tuổi, Quảng Đông, Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm của nhiều người trên nền tảng Toutiao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại