43 tuổi bỗng phát hiện có con trai dù chưa từng mang thai, nữ đại gia bàng hoàng phát hiện sự thật sau khi nhận 1 cuộc điện thoại

THANH TÂM |

Sự xuất hiện bất ngờ của đứa con "từ trên trời rơi xuống" đã khiến cho cuộc sống của người phụ nữ này thay đổi hoàn toàn.

Chuyện xảy ra vào buổi chiều tháng 12 năm 2008, khi ấy một nữ doanh nhân giàu có ở Thâm Quyến, Trung Quốc tên Vương Tông Quỳnh (43 tuổi) đột nhiên nhận được một cuộc gọi bí ẩn với nội dung: "Con trai tám tháng của cô nằm trong tay tôi. Nếu cô muốn nhận lại con, cô hãy chuẩn bị 100.000 tệ (tương đương 300 triệu VNĐ)."

Chưa từng mang thai và sinh con, bà Vương cũng không có bất kì mối quan hệ tình cảm với ai trong 5 năm nên bà chỉ cho rằng đây là cuộc gọi lừa đảo vì nội dung quá hoang đường.

43 tuổi bỗng phát hiện có con trai dù chưa từng mang thai, nữ đại gia bàng hoàng phát hiện sự thật sau khi nhận 1 cuộc điện thoại - Ảnh 1.

Bà Wang chưa từng một lần mang thai

Tuy nhiên, những ngày tiếp theo, người phụ nữ bí ẩn lại tiếp tục gọi điện, dùng giọng điệu hằn học đe dọa bà Vương rằng nếu bà dám cúp máy trước, hai mẹ con sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa. Thậm chí, người phụ nữ bí ẩn trên điện thoại còn liên tục gửi ảnh cậu bé để thuyết phục Vương Tông Quỳnh rằng đứa trẻ đã bị bắt cóc chính là con ruột của bà.

Vốn là người dễ mềm lòng và mong muốn có con trai từ nhiều năm nay nên sau khi nhìn thấy bức ảnh chụp cậu bé cũng có nhiều nét giống mình ngày nhỏ, bà Vương đã yêu cầu người phụ nữ kia gửi mẫu máu nhằm xét nghiệm ADN. Sau khi nhận kết quả đứa bé 8 tháng kia đúng là con của mình, bà Vương vô cùng cảm động, quyết định trả số tiền được yêu cầu và mang cậu bé về nhà nuôi dù chưa rõ nguyên do vì sao mình lại có đứa con này.

Ngay lúc chưa hiểu nguồn cơn sự việc từ đâu, cuộc điện thoại của người đàn ông tên Trương Hi Vĩ với nội dung: "Cảm ơn em, cảm ơn em đã sinh cho anh một đứa con trai ..." đã khiến cho bà Wang hiểu ra mọi chuyện.

43 tuổi bỗng phát hiện có con trai dù chưa từng mang thai, nữ đại gia bàng hoàng phát hiện sự thật sau khi nhận 1 cuộc điện thoại - Ảnh 2.
43 tuổi bỗng phát hiện có con trai dù chưa từng mang thai, nữ đại gia bàng hoàng phát hiện sự thật sau khi nhận 1 cuộc điện thoại - Ảnh 3.

Sau khi kiểm tra ADN, đứa bé 8 tháng tuổi chính xác là con của bà Wang

Theo Vương Tông Quỳnh, sau khi kết hôn với người chồng đầu tiên, bà luôn gặp rắc rối khi bị bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh hiếm muộn. Để thực hiện mong ước làm mẹ của mình, bà Wang đã đi nhiều bệnh viện ở đại lục và Hong Kong, tìm nhiều cách chữa trị nhưng không thể có thai nên chồng bà đã quyết định ly hôn.

Năm 2001, được một người bạn mách có bệnh viện ở Thâm Quyến có công nghệ chữa vô sinh rất tốt. Vì vậy, bà Vương đã đến Thâm Quyến và gặp Trương Hi Vĩ, giám đốc bệnh viện.

Sau khi chẩn đoán, bà Vương được biết mình khó có thể tự mang thai nên chỉ có thể sinh con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Sau nhiều lần gặp gỡ và gọi điện trao đổi bác sĩ Trương Hi Vĩ dần dần nảy sinh tình cảm. Sau một thời gian dài trò chuyện, Trương Hi Vĩ luôn thèm muốn được ở bên Vương Tông Quỳnh xinh đẹp và trẻ trung. Giữa hai người dần dần nảy sinh tình cảm.

43 tuổi bỗng phát hiện có con trai dù chưa từng mang thai, nữ đại gia bàng hoàng phát hiện sự thật sau khi nhận 1 cuộc điện thoại - Ảnh 5.

Vương Tông Quỳnh ngày trẻ sở hữu ngoại hình xinh đẹp khiến bác sĩ Trương Hi Vĩ say đắm

Vào tháng 5/2001, Trương Hi Vĩ đã lạm dụng quyền lực của mình tại bệnh viện và vượt qua sự giám sát của nhà nước bí mật tạo ra hơn một chục phôi thai. Hai người cũng thành công có được 2 cô con gái xinh xắn nhờ công nghệ thụ tinh trong ống nghiệm nhưng Vương Tông Quỳnh không hề biết rằng người tình của mình vẫn giấu mình chuyện tạo ra những phôi thai kia.

Tuy nhiên, khi hai cô con gái lớn lên, Trương Hi Vĩ luôn biến mất và tránh gặp Tông Quỳnh. Thậm chí hắn ta còn đổi số điện thoại, không bao giờ về nhà bố mẹ đẻ và sống biệt tăm biệt tích suốt 5 năm liền cho đến khi bà Vương nhận được điện thoại từ người đàn ông tệ bạc này.

43 tuổi bỗng phát hiện có con trai dù chưa từng mang thai, nữ đại gia bàng hoàng phát hiện sự thật sau khi nhận 1 cuộc điện thoại - Ảnh 6.
43 tuổi bỗng phát hiện có con trai dù chưa từng mang thai, nữ đại gia bàng hoàng phát hiện sự thật sau khi nhận 1 cuộc điện thoại - Ảnh 7.

Bác sĩ Trương Hi Vĩ chưa từng gặp con trai và chỉ cử luật sư đại diện giải quyết vấn đề kiện tụng

Theo đó, hắn ta đã đến một ngôi chùa nổi tiếng để cầu phúc và linh cảm rằng mình sẽ có một cậu con trai. Nhờ những phôi thai còn sót lại, hắn đã dùng để thụ tinh để cho ra đời bé trai kia. Bà Vương cho rằng lý do đột ngột muốn có thêm con trai là do Trương Hi Vĩ muốn có chỗ dựa khi về già, có người nối dõi. 

Tuy nhiên, đến năm 2019, dù đứa con trai đã đến tuổi đi học nhưng trong hơn chục năm ròng rã, Trương Hi Vĩ vẫn chưa từng xuất hiện dù chỉ một lần mặc cho sự tìm kiếm vất vả của bà Vương.

Nguồn: 163.com

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại