4 vết sẹo 3 lần sinh mổ, chiếc bụng chằng chịt vết khâu của người mẹ khiến chị em đồng cảm

Lynk |

Phận đàn bà dù hoa hậu hay chính trị gia thì cũng vẫn phải trải qua đau đớn để thực hiện thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ. Nhưng không phải vì 2 chữ "thiên chức" ấy mà các ông chồng, bố mẹ chồng... đổ hết nhiệm vụ, phải đẻ ra bằng được thằng con trai đâu.

Đó là một câu chuyện không dài, nhưng dư âm của nó đủ khiến bất kỳ ai đọc được đều cảm thấy xót xa. Chỉ có người phụ nữ làm vợ làm mẹ rồi mới cảm thấu trọn vẹn ý nghĩa của vết sẹo dài trên bụng.

"Vào phòng thủ thuật gặp chị này.

Trời ơi đất hỡi, phận đàn bà dù hoa hậu hay chính trị gia thì cũng vẫn phải trải qua đau đớn để thực hiện thiên chức của người phụ nữ là làm mẹ. Nhưng không phải vì 2 chữ thiên chức ấy mà các ông chồng, bố mẹ chồng... đổ hết nhiệm vụ, phải đẻ ra bằng được thằng con trai đâu ạ.

4 vết sẹo 3 lần sinh mổ, chiếc bụng chằng chịt vết khâu của người mẹ khiến chị em đồng cảm - Ảnh 1.

Chị này sinh mổ lần 3 các mẹ ạ... Lần đầu cách đây 10 năm, lần 2 cách đây 3 năm. Bây giờ phải mổ bắt con ở tuần 35 do thai dính vết mổ cũ, bình thường ăn 1 nhát ngang đã đau thấu trời, đằng này chị ăn 2 nhát để tách con với vết mổ cũ. Nhìn cái bụng toe toét mà thấy ám ảnh.

"Chồng chị con 1 nên đứa thứ 3 này phải cố thêm, nhưng cũng chả tính được nên lại ra công chúa, gia đình chồng có vẻ chán lắm cũng không nhiệt tình chăm sóc đâu, vừa đau vừa tủi thân. Chị 37 tuổi mỡ bụng nhiều nên khâu như thế này, với xác định là già rồi chả cần thẩm mỹ thẩm mẹo gì em ạ" - chị chia sẻ".

Bà mẹ nào sinh mổ cũng đều có 1 vết rạch ngang ở bụng. Khâu lại rồi cũng không thể lành lặn đẹp đẽ như trước, thậm chí nhiều người còn bị lồi, ngứa, xấu, từ một vết sẹo đáng tự hào lại trở thành vết sẹo mặc cảm, khiến các mẹ tự ti vô cùng. Với người mẹ 3 lần đẻ mổ, nó lại là sẹo chồng sẹo, nhìn mà quá xót xa!

4 vết sẹo 3 lần sinh mổ, chiếc bụng chằng chịt vết khâu của người mẹ khiến chị em đồng cảm - Ảnh 2.
4 vết sẹo 3 lần sinh mổ, chiếc bụng chằng chịt vết khâu của người mẹ khiến chị em đồng cảm - Ảnh 3.

"Chị ấy thật vĩ đại, đẻ mổ 1 lần thôi cũng đau đơn sợ hãi lắm rồi, vậy mà chị dũng cảm chịu rạch 3 lần liền"; "Là người chứ có phải con vật đâu mà mang nặng đẻ đau, mạo hiểm cả tính mạng như thế vẫn không được trân trọng"; "Nhìn mà không cầm được nước mắt, 3 đứa con gái thì cũng là kho báu trời cho, sao gia đình nhà chồng lại có thể đối xử như vậy?"... 

Đó chỉ là 1 phần trong rất nhiều bình luận cảm thông, thương xót cho bà mẹ 37 tuổi trong câu chuyện trên.

Đã từng có những người phụ nữ chết trên bàn mổ ngay sau khi con ra khỏi bụng mẹ. Lại có không ít bà mẹ khác sẵn sàng đánh đổi sinh mệnh mình cho thiên thần bé bỏng được sống. 

Làm phụ nữ thực sự không phải khổ, mà quá đỗi đau khổ, nếu như họ bất hạnh lấy phải một ông chồng vô tâm, thêm cả gia đình chồng thiên vị giới tính, và hơn hết là vô cảm với đau thương mất mát mà phụ nữ gánh chịu, cả thể xác lẫn tâm hồn. 

Một vết sẹo đã đủ khiến cho người đàn bà đẹp đẽ kiêu hãnh trở thành bớt tự tin, đây ôm cả mấy đường dọc ngang trên bụng, còn có nỗi đau nào cay đắng hơn?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại