4 rưỡi sáng ở Harvard, 4 rưỡi chiều với Công Vinh

Quốc Bảo |

Ở Harvard, sinh viên không hề học đến 4 rưỡi sáng như một cây bút Trung Quốc vừa viết. Nhưng sau trận gặp Indonesia ở Mỹ Đình, Lê Công Vinh hẳn sẽ có một đêm thức trắng.

1. Vì ánh hào quang quá lớn của Harvard, không ngạc nhiên khi tác giả tác giả Wei Xiuying bảo rằng sinh viên của ngôi trường được thành lập từ đầu thế kỷ 17 này thường học bài đến 4 rưỡi sáng, không ít người đã tin sái cổ.

Câu chuyện về Harvard có thể là sự phóng đại, nhưng tác giả không hề nói quá về tính chất quan trọng của việc học hành. "Lúc này mà ngủ gật thì bạn sẽ nằm mơ, còn tỉnh dậy học tập thì bạn sẽ có được giấc mơ của mình", đó là thông điệp của Wei Xiuying.

Dù sự thật về thời gian tu luyện của đám sĩ tử Harvard vừa được cải chính, nhiều người vẫn muốn duy trì Harvard như một huyền thoại. Để các cậu bé, cô bé còn có động lực mà phấn đấu. Để các sinh viên lười biếng nếu không thể thức học bài đến 4 rưỡi sáng thì cũng không bỏ giảng đường trước 4 rưỡi chiều.

Ngẫm cho cùng, tất cả chúng ta đều được nuôi dưỡng và lớn lên với những câu chuyện cổ tích, những nhân vật tưởng tượng. Không riêng trẻ em, ngay cả người lớn cùng cần có huyền thoại để song hành trong cuộc sống. Ví dụ vào năm 1941, báo chí Mỹ đồng loạt tung hô đại úy không quân Colin Kelly như một anh hùng.

4 rưỡi sáng ở Harvard, 4 rưỡi chiều với Công Vinh - Ảnh 1.

Công Vinh - vị thủ quân luôn có khát khao chiến đấu tới bỏng cháy.

Theo truyền thông mô tả, Kelly đã cùng chiếc máy bay B-17 đánh chìm một thiết giáp hạm Nhật Bản. Rồi khi bị bao vây, Kelly quyết định đột phá xuyên qua các chiến đấu cơ đối phương và bổ nhào xuống một chiến hạm khác.

Mãi về sau, dư luận mới được biết sự thật rằng tất cả những hình ảnh, bài viết về Kelly đều được thêm thắt nhằm kích thích tinh thần chiến đấu của binh sỹ Mỹ trong Đệ nhị thế chiến.

Là một phần của cuộc sống, bóng đá dĩ nhiên không thể thiếu huyền thoại. Tại Brazil, các chú nhóc có thể không biết Harvard là gì nhưng đều ao ước được trở thành Pele mới.

Lứa trẻ sinh sau đẻ muộn có thể không hình dung rõ trình độ chơi bóng của Pele, tuy nhiên điều đó không hề làm giảm vị thế của nhân vật từng 3 lần giành vương miện World Cup. Đơn giản, ông là một huyền thoại. Mà một huyền thoại thì luôn có những hành động bất bình thường, kể cả vào 4 rưỡi sáng.

Để trở thành huyền thoại, cần có hai yếu tố. Thứ nhất là tài năng, thứ nhì là khổ luyện. Để vươn tới đỉnh cao, những ngôi sao như Cristiano Ronaldo hay David Beckham thường nán lại sân tập rất muộn để rèn thêm kỹ năng, chiêu thức. Giả sử Ronaldo là sinh viên Harvard, dám chắc là chân sút người Bồ Đào Nha sẽ liên tục thức đến 4 rưỡi sáng học bài.

2. Quay lại Việt Nam, luôn có một bộ phận cầu thủ, cả trẻ lẫn trưởng thành, chỉ thức khuya để "bay", "lắc", nhậu nhẹt hoặc bài bạc. May mắn thay, vẫn còn những cầu thủ Việt Nam rất chăm chỉ, nghiêm túc với nghề. Lê Công Vinh là một ví dụ.

Xét về mặt tài năng, Công Vinh bị đa số đánh giá là kém xa Văn Quyến. Trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình, Công Vinh luôn bị so sánh với Văn Quyến theo chiều hướng tiêu cực. Mỗi lần Công Vinh mất bóng hoặc bỏ lỡ cơ hội, khán giả lại nức nở: "Phải chân Văn Quyến là ăn rồi".

Văn Quyến có tố chất tuyệt vời, không ai nghi ngờ về điều đó. Tiếc là tài năng sinh năm 1984 lại quá buông thả. Văn Quyến từng bị bắt gặp gật gù trong quán bar lúc 4 rưỡi sáng vào chính cái ngày đội tuyển Việt Nam có lịch bay sang Maldives cho trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup. Giọt nước tràn ly, HLV Tavares đã loại Quyến khỏi danh sách dự AFF Cup 2004.

4 rưỡi sáng ở Harvard, 4 rưỡi chiều với Công Vinh - Ảnh 2.

Có lẽ Công Vinh sẽ là người buồn nhất khi ĐT Việt Nam thất bại.

Về phần mình, bằng sự nỗ lực đáng ngưỡng mộ, Công Vinh đã có được một sự nghiệp lẫy lừng gấp bội so với "huyền thoại" cùng lò Nghệ An. Tiền đạo sẽ bước sang 31 tuổi vào ngày 10/12 tới đây đang sở hữu ba Quả bóng vàng Việt Nam. Ở cấp CLB, anh có danh hiệu vô địch quốc gia với Becamex Bình Dương vào năm ngoái.

Với đội tuyển Việt Nam, Công Vinh đã lập kỷ lục ghi 51 bàn thắng sau 85 trận, bỏ xa thành tích của Ruud van Nistelrooy với đội tuyển Hà Lan là 35 bàn sau 70 trận. Con số tương ứng của Văn Quyến là 10 bàn, 19 trận. Những con số đủ nói lên tất cả.

Hôm 7/15 vừa qua, Công Vinh đã không thể ghi bàn giúp đội tuyển Việt Nam lật ngược thế cờ và giành vé vào chung kết AFF Cup 2016. Trận đấu với Indonesia cũng là trận đấu cuối cùng của Công Vinh trong màu áo đỏ. Một kỷ niệm thật buồn, nhưng không vì thế mà Công Vinh phải hổ thẹn.

Với cú lắc đầu trong trận đấu cũng tại Mỹ Đình với Thái Lan vào năm 2008, CV9 thực sự đã trở thành huyền thoại của bóng đá Việt Nam. Các thế hệ cầu thủ tiếp theo sẽ nhìn Công Vinh như một dạng "Harvard" để hướng tới.

"Bóng đá đã mang lại cho tôi nhiều thứ. Chỉ riêng việc mang lá cờ đỏ trước ngực đã là vinh dự cho tôi và cả dòng họ", Công Vinh chia sẻ. Và nếu có điều gì đó để Lê Công Vinh nuối tiếc, đấy chỉ có thể là sự nghiệp thi đấu của anh đã bước sang giai đoạn… 4 rưỡi chiều.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại