Người hâm mộ tiếc nuối với Công Phượng, thương Công Vinh ngày cuối toàn nước mắt

Triệu Mẫn |

Công Vinh đã khóc lúc chào cờ ra sân và kết thúc trận đấu. Anh một lần nữa phải khóc khi chiếc cúp lại rời xa.

Vậy là đã hết thật rồi, giấc mơ AFF Cup 2016 mãi mãi dang dở, HLV Hữu Thắng và Đoàn quân áo đỏ phải dừng chân ở Bán kết. Họ không thể làm nên điều kì diệu ở Mỹ Đình.

Kết quả hòa 2-2 trong trận lượt về khiến ĐT Việt Nam thua chung cuộc 3-4. Đành phải đợi thêm 2 năm nữa để viết tiếp giấc mơ vô địch được mong chờ suốt nhiều năm qua.

NHM đã khóc, các cầu thủ cũng khóc, một Mỹ Đình đầy nước mắt sau nỗi buồn hôm nay.

"Mình đã kỳ vọng nhiều ở Công Phượng nhưng thật sự em ấy không thể hiện được chút gì cả. Thôi cũng không trách móc nữa, hoàn toàn chỉ còn sự buông xuôi" - facebook Trang Thu Le buồn bã.

"Phượng xử lí trái bóng còn không gọn, đá rườm rà vẫn là rườm rà, lúc có bóng thì không chơi đồng đội hơn, chỉ chăm chăm rê dắt. Nói chung thất vọng, dù sao cũng đã thua rồi" - độc giả Út Mai Văn bình luận.

"Công Phượng không phạm lỗi lầm gì trong những thất bại hôm nay, nhưng một tiền đạo như cậu ấy thì quá là tù túng. Chán nản lắm rồi, hi vọng rồi thất vọng. Phượng có nguyên giải đấu tồi tệ ở tuổi 21" - độc giả Nguyễn Trung Toàn cho hay.

AFF Cup 2016: Việt Nam 2-2 Indonesia

HLV Hữu Thắng cũng nhận hàng tá "gạch đá" từ người hâm mộ sau khi ĐT dừng chân ở Bán kết:

"HLV Hữu Thắng quá cố chấp giữ vị trí của Đình Đồng và Văn Quyết. Trận đấu trước Đình Đồng nhiều lần hụt hơi để đối phương qua mặt do tốc độ chậm cùng những quyết định sai lầm, Văn Quyết thì toàn chờ bóng làm giảm tốc độ tấn công. Nói chung là ông Thắng toàn đưa ra quyết định khó hiểu" - facebook Xuan Thanh Le bực tức.

"Thật tình không muốn nhắc lại để có ý chia rẽ hay xấu xí gì nhưng hiện tại, tôi đang nghi ngờ sự vô tư từ HLV Hữu Thắng. Ông dùng toàn cầu thủ đồng hương để rồi sao? Bây giờ lỗi lầm cho thất bại phần nhiều đến từ những cầu thủ đó. Rất buồn!" - facebook Trung Nguyên phẫn nộ.

"Nhìn đội hình là biết ngay sẽ chẳng làm nên chuyện đâu. HLV Hữu Thắng phải là người chịu trách nhiệm với thất bại hôm nay" - độc giả Vĩnh Kiều Lâm bày tỏ.

Người hâm mộ tiếc nuối với Công Phượng, thương Công Vinh ngày cuối toàn nước mắt - Ảnh 2.

HLV Hữu Thắng buồn bã sau thất bại. Ảnh: zing.vn

Nhiều CĐV cũng tỏ ra thông cảm với đội tuyển và tự hào vì tinh thần quả cảm của các cầu thủ:

"Kết thúc trận đấu Việt Nam bị loại với tổng tỉ số 3-4, Mỹ Đình lại thất thủ. Thể thao đỉnh cao thường chỉ có một người chiến thắng, nghiệt ngã vậy đó. Dẫu sao họ cũng đã cố gắng hết sức mình. Luôn trân trọng và ghi nhận những nỗ lực của các anh, hãy đứng dậy và mạnh mẽ hơn nữa" - facebook Nguyễn Khánh an ủi.

"Khi Minh Tuấn ghi bàn, cái cảm giác của tôi sướng không có từ nào tả nổi. Khi bắt đầu vào hiệp phụ, tôi cảm thấy không cần biết đến kết quả nữa và rơi nước mắt vì sự cố gắng từ những chiến binh áo đỏ. Cảm ơn các anh, cảm ơn đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng" - facebook Lê Hữu Thành bình luận.

"Vũ Minh Tuấn, bố anh sẽ phải tự hào dưới suối vàng vì chiến tích hôm nay. Cảm ơn những nỗ lực vượt lên hoàn cảnh đó, cảm ơn rất nhiều" - facebook Khánh Anh bày tỏ.

"Thương Công Vinh quá, sẽ chẳng còn nhìn thấy hình ảnh anh ấy trên sân nữa. Rồi ai sẽ là đầu tàu của ĐT đây. Ngày cuối cùng lại là trận đấu bị loại khỏi AFF Cup, xót xa quá" - độc giả Minh Quân cho hay.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại