*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
2 năm sau khi 39 người di cư Việt Nam chết trên một chiếc xe tải đi đến Anh, hôm 15-12, Bỉ đã mở phiên tòa xét xử 23 kẻ tình nghi liên quan đến đường dây buôn lậu người này.
Sau khi xảy ra vụ 39 người chết trong container ở Anh, Công an Hà Tĩnh đã vào cuộc điều tra, khởi tố 7 đối tượng liên quan đến đường dây đưa người ra nước ngoài trái phép.
Sau khi nhận được công văn từ Bộ Ngoại giao, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã lấy ý kiến, nguyện vọng của các gia đình về phương án đưa các thi thể từ Anh về nước.
Trang Facebook của Đại sứ quán Anh tại Việt Nam vừa đăng tải thông điệp của đại sứ Gareth Ward về vụ việc 39 người chết tại Essex Anh.
"Con của gia đình này không lấy 900 triệu đồng đi Anh để trả nợ và vào Sài Gòn đánh lô đề như các trang mạng xã hội đăng tải", Phó Chủ tịch huyện Yên Thành khẳng định.
Chiều 2/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, có 3 gia đình thông báo với công an rằng họ đã liên lạc được với người thân mất tích khi đang làm việc tại nước ngoài.
Sau khi thu thập thông tin từ các gia đình có lao động sang Anh bị mất liên lạc, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra, bắt 2 đối tượng và triệu tập nhiều đối tượng khác.
Đã có rất nhiều trường hợp sang nước Anh lao động chui rồi gặp nạn hoặc phải bỏ mạng. Tuy nhiên, vì mơ ước đổi đời ở xứ người nên nhiều lao động vẫn bất chấp để sang Anh làm việc.
1.000 ngày sang Nga theo diện "hợp đồng đen" với cô gái chưa tròn 18 tuổi, đó là 1.000 ngày của những cuộc chạy trốn chết chóc, nước mắt, máu và ám ảnh khôn nguôi.
Trên địa bàn 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã có tất cả 31 gia đình trình báo mất liên lạc với người thân trên đường sang Anh. Họ nghi ngờ người thân họ là nạn nhân trong vụ 39 người chết.
Sau những năm mưu sinh ở nước ngoài, nhiều người trở về có cuộc sống giàu sang. Nhưng không ít người vay mượn hàng tỷ đồng để đi làm rồi phải trả giá bằng máu và nước mắt.
Gia đình Bùi Thị Nhung 19 tuổi tin rằng cô nằm trong số 39 nạn nhân chết trên xe tải đông lạnh được phát hiện tại khu công nghiệp Anh ngày 23/10.