300 ngày trốn truy nã của tên bán vàng giả

S.T |

Bán vàng giả lừa đảo hàng trăm triệu đồng, Hoàn bàn với vợ lập đoàn tạp kỹ pê đê để trốn truy nã.

Bán vàng giả…lấy tiền thật

Như Báo Công lý đã thông tin, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm vừa bắt được đối tượng Phan Văn Hoàn (SN 1985, ngụ thôn 3, xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) theo lệnh truy nã của Công an tỉnh Quảng Nam.

Hoàn là đối tượng đã từng mang 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản (năm 2007) và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có (năm 2011). Sau khi ra tù, Hoàn không lo làm ăn mà tiếp tục tụ tập với thành phần bất hảo.

Năm 2016, Hoàn “kết thân” với Đặng Xuân Hoa Diễm (SN 1985, ngụ xã Tân Sơn, TP. Pleiku) và Phạm Ngọc Tuấn (SN 1994, ngụ thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) - một đôi tình nhân thuộc giới “anh chị” ở địa phương.

Vốn có “thâm niên” trong tù nên Hoàn khá tinh ranh trong việc phạm pháp. Nhận thấy trang sức vàng giả ngày càng nhiều mẫu mã đẹp và y như thật nên Hoàn cấu kết với Diễm và Tuấn lấy vàng giả làm món hàng để lừa đảo thiên hạ.

Để việc làm ăn được thuận lợi, bọn chúng chọn những mẫu vàng giả được sản xuất tinh vi đến độ dùng máy đo tuổi vàng cũng không thể phát hiện được để lừa đảo. Sau đó, Diễm sẽ mang hàng đến các tiệm vàng bán.

Để chủ tiệm vàng tin tưởng, Diễm giở vở kịch “mới cưới, túng tiền tiêu nên mang vàng cưới ra bán”. Tuấn đi với Diễm trong vai chồng mới cưới, hoặc Diễm sẽ đi một mình đến tiệm vàng. Hoàn tin tưởng rằng, Diễm có nhan sắc nên sẽ thành công trong vai tiểu thư con nhà giàu túng tiền mang vàng ra bán.

Sau khi tính toán kỹ lưỡng, Hoàn cùng “đàn em” kéo nhau vào Quảng Nam làm ăn và thuê trọ tại đường Nguyễn Hoàng (TP. Tam Kỳ).

Ban ngày, chúng sẽ dùng xe máy di chuyển đến các huyện như Tiên Phước, Phú Ninh, Núi Thành, TP. Tam Kỳ… để bán vàng giả.

Chỉ chưa đầy 2 tháng, các đối tượng đã gây ra đến 12 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trong đó có tiệm bị chúng chiếm đoạt gần 200 triệu đồng.

Có ngày, bọn chúng gây ra đến 4 phi vụ lừa đảo và cũng chính phi vụ thứ 4 bọn chúng bị phát hiện.

Theo đó, khoảng 13 giờ ngày 11/5/2016, Hoàn chỉ đạo Diễm và Tuấn qua tiệm vàng N.T ở xã đảo Tam Hải (huyện Núi Thành, Quảng Nam) để bán vàng.

Khi đến tiệm xã Tam Hải, Tuấn chờ ở một quán nước ven đường còn Diễm chạy xe máy một mình đến tiệm để bán vàng.

Tại đây, Diễm đưa ra một chiếc lắc vàng kèm theo một biên lai mua vàng của hiệu vàng K.V (TP. Tam Kỳ) nói muốn bán.

Vì khoảng thời gian đó, Quảng Nam rộ lên tin nhiều tiệm vàng bị lừa đảo nên anh P.C.T (chủ tiệm vàng Ngọc Trưởng) rất cảnh giác. Mang vàng đi thử, anh T. phát hiện vàng giả nên bí mật báo Công an.

Chỉ ít phút sau đó, Diễm bị Công an bắt giữ. Người tình của Diễm là Phạm Ngọc Tuấn cũng đi theo Diễm về trại giam sau đó. Còn Hoàn, đến chiều tối cùng ngày, biết tin Diễm và Tuấn bị bắt gã liền nhanh chân bỏ trốn.

Theo đoàn pê đê…trốn truy nã

Sau khi rời Quảng Nam, Hoàn trở lên Gia Lai nhưng tá túc ở nhà quen chứ không về nhà. Biết sẽ bị Công an tỉnh Quảng Nam truy nã, Hoàn ma mãnh bàn với vợ tổ chức đoàn pê đê chơi lô tô đi khắp nơi biểu diễn văn nghệ.

Như vậy, Hoàn vừa trốn được lệnh truy nã vừa có tiền để sinh sống. Để tránh bị phát hiện khi đến các địa phương, vợ Hoàn làm việc với chính quyền sở tại để xin phép lưu diễn văn nghệ và tổ chức các trò chơi dân gian.

Riêng Hoàn, y luôn tránh tiếp xúc với người lạ và chỉ quanh quẩn trong “hậu trường” để dọn dẹp hoặc giúp vợ quản lý các thành viên trong đoàn.

Tuy Hoàn rất tinh ranh nhưng cuối cùng chân tướng của gã mang 2 tiền án này cũng bị lộ.

Sau thời gian trinh sát, trung tuần tháng 3/2017, tổ công tác của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Hoàn đang lưu diễn cùng đoàn pê đê ở xã Ia Me, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Ban đầu, các trinh sát lập kế hoạch bắt Hoàn vào ban đêm. Bởi ban đêm trinh sát vào vai khán giả đến xem văn nghệ là rất phù hợp và dễ tiếp cận đối tượng. Nếu bắt Hoàn vào ban ngày sẽ khó khăn, bởi hắn vốn rất cảnh giác.

Với “thâm niên” nhiều năm trong tù, lại là kẻ có sức khỏe, nhiều khả năng Hoàn sẽ bỏ chạy nếu phát hiện bị Công an mai phục.

Trong lúc đang lên kế hoạch bắt Hoàn thì sáng ngày 21/3/2017, các trinh sát nhận được thông tin đoàn của Hoàn sẽ rời xã Ia Me để đến nơi khác biểu diễn. Không chần chừ, tổ công tác quyết định bắt Hoàn dù là ban ngày.

Sau nhiều tiếng đồng hồ đi đoạn đường khá xa, 13h ngày 21/3/2017, tổ công tác có mặt tại xã Ia Me.

Để tiếp cận với Hoàn, các trinh sát đóng vai là các cán bộ đo đạc, khảo sát để quy hoạch lại sân vận động - nơi đoàn văn nghệ dựng sân khấu biểu diễn. Thời điểm này, đoàn đang thu dọn hành lý để chuẩn bị lên đường đến địa phương khác.

Tay cầm sổ sách, bản đồ, thước đo…các trinh sát đo đo, ngắm ngắm sân vận động rồi tiến dần đến chỗ Hoàn đang ngồi bắt giữ tên lừa đảo khi hắn đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đến vùng đất mới.

Hiện Hoàn đã được bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự PC45 Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại