30 năm trôi qua, ai còn nhớ "Xóm vắng" một thời lấy nước mắt của khán giả Việt

Pa Dun |

Xóm vắng là một kiểu hào quang không cần phải tìm lại bởi 30 năm sau nó vẫn còn rực sáng.

Trong ký ức của thế hệ 6x, 7x, thập niên 80 thế kỷ trước là thời đại phim Đài Loan "tung hoành" khắp châu Á. Trong đó, điển hình là phim tình cảm của nữ sĩ Quỳnh Dao.

Vào thời điểm này, làn sóng phim Quỳnh Dao thành công đến nỗi hầu như ai cũng biết đến. Nội dung u buồn, lời thoại sến súa, tình tiết có phần phi thực tế, phim của bà được ví như "ngôn tình Đài Loan" theo cách gọi sau này.

Trong vô vàn những bộ phim "sến" đó, có rất nhiều người đã khóc nức nở vì Xóm Vắng. Và trong đó có tôi, người đã xem Xóm vắng trở thành bộ phim được yêu thích trong cả cuộc đời.

30 năm đã qua đi, các diễn viên xưa như Lưu Tuyết Hoa, Tần Hán, Lâm Thụy Dương... giờ mỗi người một khác nhưng bộ phim vẫn còn vẹn nguyên trong kí ức của người hâm mộ.

"Xóm vắng" và nước mắt của Quỳnh Dao

"Xóm vắng" là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Đình viện thâm thâm của văn sĩ Quỳnh Dao xoay quanh mối tình éo le, đầy đau khổ của hai nhân vật chính Chương Hàm Yên (Lưu Tuyết Hoa) và Bách Bá Văn (Tần Hán).

Xóm vắng ra đời vào năm 1986 nhưng phải sau đó 5 năm, bộ phim mới tới với khán giả Việt Nam. Vào thời điểm ấy, tôi còn khá nhỏ bé để nhớ về Xóm vắng. Những ký ức ngô nghê nhất chỉ là chẳng hiểu sao rất nhiều người lớn tập trung trước màn hình ti vi đen trắng để khóc nức nở.

30 năm trôi qua, ai còn nhớ Xóm vắng một thời lấy nước mắt của khán giả Việt - Ảnh 1.

Nhiều năm qua đi, khi xem lại Xóm vắng, tôi đã tìm cho mình được câu trả lời mà một thời đau đáu.

Đã hơn 30 năm kể từ khi bộ phim ra đời nhưng nó vẫn duy trì cho mình được quyền năng trở thành mộ bộ phim khiến người ta nhớ hoài về cái cũ không còn tìm lại được.

Chương Hàm Yên và Bách Bá Vân được sinh ra là để dành cho nhau. Giữa họ là thứ tình yêu mà không ai có thể chen chân vào được dù đó là hiểu lầm, là thù hận hay thậm chí cả xa cách. Họ là minh chứng đúng nghĩa cho câu nói: Vì chúng ta sinh ra để dành cho nhau.

Yêu nhau là vậy, nhưng tình yêu của Hàm Yên và Bá Vân phải vô vàn lần đứng trước những nỗi đau đớn. Vì gia cảnh nghèo, Hàm Yên trở thành cái gai trong mắt mẹ chồng. Và khi người ta đã ghét nhau dù một ánh mắt hay một nụ cười cũng đủ làm hờn ghen dậy sóng.

Trước mưu kế ly gián của mẹ, Bá Vân đã mơ hồ mà nghi ngờ người vợ đoan chính thật thà của mình.

Uẩn ức vì bị hàm oan, Hàm Yên quyết định rời khỏi ngôi nhà đong đầy hồi ức để đến Mỹ tìm một cuộc sống mới.

30 năm trôi qua, ai còn nhớ Xóm vắng một thời lấy nước mắt của khán giả Việt - Ảnh 2.

Một trong những điều khiến Xóm vắng đi vào tâm khảm của nhiều người chắc hẳn nó đời rất đời. Hàm Yên yêu Bá Vân, yêu đến vô cùng nhưng lại không hề mê muội. Có người cho rằng Hàm Yên "giận lẫy" nên đã vội vàng bỏ đi.

Nhưng không!

Khi nhận ra người mình yêu thương không còn trọn đủ niềm tin cô chọn cho mình một lối đi khác. Đi xa không phải là chạy trốn, Hàm Yên chưa từng nghĩ tới Mỹ để chạy trốn tình yêu. Đi xa là để cô nhìn lại trái tim mình, nhìn xem mình còn yêu thương nữa không, nhìn xem đối phương còn xứng đáng với tình yêu ấy không.

Sau khi Hàm Yên ra đi, Bá Vân phải trải qua những năm dài cô đơn, lạnh lẽo. Ngôi nhà xưa vẫn vậy, những kỷ niệm thì vẫn còn nguyên chỉ có tình yêu là không còn ở nơi này.

30 năm trôi qua, ai còn nhớ Xóm vắng một thời lấy nước mắt của khán giả Việt - Ảnh 3.

Vì sự vội vàng, nóng nảy và khuynh hướng gia trưởng, Bá Vân đã đẩy người con con gái mình yêu thương nhất ra xa vòng tay của mình và đưa cuộc hôn nhân của họ vào điểm chết.

Có lẽ bên cạnh chuyện tình của Bá Vân - Hàm Yên, người xem sẽ mãi không quên bối cảnh Hàm Yên gia trang và gam màu trầm buồn đau đáu suốt những tập phim. Có lẽ không phải ngẫu nhiên khi đạo diễn từng giới thiệu một Hàm Yên gia trang rực rỡ trong màu sắc của mai quế vàng đến cảnh tiêu điều tan hoang sau những tháng năm.

Nhiều người thầm trách sự mù quáng của Bá Vân, thầm giận sự điên cuồng xưa kia của anh để phải trả giá bằng nỗi bất hạnh cô đơn. Nhưng, dại dột nhất là Bá Vân mà điên cuồng nhất cũng là Bá Vân.

Anh dùng những tháng năm dài đằng đẵng để tự trừng phạt mình và trong suốt thời gian đó anh chưa từng một lần quên đi người vợ yêu thương của mình.

Một trong những hình ảnh đẹp nhưng cô đơn đến lặng người chính là khung hình của Bá Vân mặc áo dài, trên tay cầm chiếc gậy dò đường. Anh xuất hiện trong không gian Hàm yên sơn trang đổ nát với khuôn mặt buồn thương đến nao lòng mà cất lên tiếng gọi: Hàm Yên, Hàm Yên...

30 năm ấy biết bao nhiêu buồn...

Người ta nói rằng nếu không có Tần Hán và Tuyết Hoa thì sẽ không có Xóm vắng. Cả hai đều không phải là những khuôn mặt xa lạ trong phim Quỳnh Dao nhưng sự kết hợp của hai con người này lại chỉ có thể gọi tên là hoàn hảo.

Hơn 30 năm đã trôi qua, những diễn viên ngày ấy giờ đã già, mỗi người một thân phận.

Nhưng cuộc đời họ không hiểu sao cứ vương một nỗi buồn mà sau này bên chén trà miếng bánh cũng đều cho rằng có lẽ phim đã phần nào vận vào những tháng năm hiện thực.

30 năm trôi qua, ai còn nhớ Xóm vắng một thời lấy nước mắt của khán giả Việt - Ảnh 4.

Tần Hán đã để lỡ Lâm Thanh Hà như Bá Vân từng để lỡ Hàm Yên.

Và điểm chung cuộc đời nhiều bi ai của Tần Hán và Tuyết Hoa đều liên quan tới một chữ tình.

Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, người ta nhắc về Tấn Hán với câu chuyện tình cùng mỹ nhân điện ảnh Lâm Thanh Hà. Ở thập niên 70, 80, Tần Hán là người đàn ông trong mộng của rất nhiều cô gái. Ở tuổi 31, ông kết hôn vớiThiệu Kiều Ân, một cô gái ngoài làng giải trí.

Khi tham gia phim Bên ngoài khung cửa, Tần Hán và Lâm Thanh Hà gặp nhau và bắt đầu mối duyên trời định.

30 năm trôi qua, ai còn nhớ Xóm vắng một thời lấy nước mắt của khán giả Việt - Ảnh 5.

Sau khi ly thân với vợ, Tần Hán qua lại với Lâm Thanh Hà trong nhiều năm dài. Cả hai lựa chọn một mối quan hệ trong bóng tối không danh phận.

Đến tận năm 1980, Tần Hán và vợ mới chính thức ly hôn. Thời điểm này anh dự định sẽ cầu hôn với Lâm Thanh Hà và cho cô một danh phận sau nhiều năm dài yêu đương trong bóng tối.

Nhưng Tần Hán đã chậm một bước bởi tại Mỹ Lâm Thanh Hà đã đính hôn với Tần Tường Lâm, cũng là một gương mặt nổi tiếng của làng nghệ xứ Đài.

Lâm Thanh Hà sau này cho biết cô đã dành cả tuổi thanh xuân để yêu Tần Hán mà không hề hối hận nhưng cô không thể chờ mãi được.

Sau này vì con cái, Tần Hán quay lại với vợ cũ. Cả hai cùng chung sống một thời gian rồi lại tiếp tục chia tay.

Năm 1984, Lâm Thanh Hà hủy hôn ước với Tần Tường Lâm. Cặp đôi đẹp của điện ảnh Hoa ngữ đều đã trở về cuộc sống đơn thân và năm 1985, chính thức công khai chuyện tình cảm.

Dù vậy, sau nhiều lần tan tan hợp hợp, đến năm 1993, hai người quyết định chia tay.

Năm 1994, người đẹp họ Lâm kết hôn với đại gia Hình Lý Nguyên khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Trước những câu hỏi kiểu như tại sao cô lại chọn Hình Lý Nguyên thay vì người tình lâu năm Tần Hán, Lâm Thanh Hà trả lời rất đơn giản: "Vì anh ấy tôn trọng và tin tưởng tôi".

Cũng từ ấy cho tới hôm nay, Tần Hán sống cô đơn và hoàn toàn im lặng trước những câu hỏi về chuyện tình cảm.

30 năm trôi qua, ai còn nhớ Xóm vắng một thời lấy nước mắt của khán giả Việt - Ảnh 6.

Còn Lưu Tuyết Hoa, cuộc đời cô cũng là những nỗi buồn lặng không hồi kết. Sau cuộc tình gần 10 năm với Lưu Đức Khải, Tuyết Hoa kết duyên cùng biên kịch, doanh nhân Đặng Dục Côn.

Đáng tiếc là vào tháng 7/2011, Đặng Dục Côn gặp tai nạn qua đời, để lại Lưu Tuyết Hoa với cuộc sống một mình do 2 người không có con cái. Không chỉ thế, bà con bị đồn thổi nghi ngờ sát hại chồng mặc dù cảnh sát đã xác định Dục Côn qua đời ra tai nạn.

Hiện tại, Lưu Tuyết Hoa sống một mình và ngày ngày lấy chuyện đóng phim để cho qua tháng ngày.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại