3 lính Ukraine ở Donbass bị chỉ huy bắn trọng thương: Triệt tiêu nhau vì... con "ma men"?

Hồng Anh |

Tâm lý và đạo đức của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass ngày càng suy thoái nghiêm trọng vì cuộc xung đột kéo dài?

Một sĩ quan chỉ huy thuộc một trong các đơn vị của Lực lượng Vũ trang Ukraine tại Donbass đã nã súng vào cấp dưới của mình trong lúc say xỉn, RIA Novosti dẫn lời một phát ngôn viên của lực lượng Cảnh sát nhân dân nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LNR), ông Ivan Filiponenko.

Theo phát ngôn viên Filiponenko, hôm 18/6 vừa qua, tại khu vực gần làng Troitskoe, Đông Ukraine, chỉ huy trung đội của một trong những đơn vị thuộc lữ đoàn 30 của Lực lượng Vũ trang Ukraine - trong lúc say rượu - đã nã súng máy nhằm vào 3 quân nhân khi những người này có ý định rời khỏi vị trí của mình.

3 quân nhân trên đã bị thương nghiêm trọng, tuy nhiên chỉ huy lữ đoàn đã định che giấu thông tin này. Hiện tại các quân nhân bị thương đã được chuyển tới bệnh viện lân cận.

Bên cạnh đó, ông Filiponenko còn nói rằng quân đội Ukraine đang nhanh chóng triển khai các loại vũ khí bị cấm ở Donbass, cũng như phản đối việc OSCE giám sát vị trí của họ bằng các vũ khí vô tuyến điện tử chống máy bay không người lái.

Đại diện của Lugansk và Donetsk đã nhiều lần lưu ý rằng đạo đức và tâm lý của các lực lượng an ninh Ukraine ngày càng suy đồi, và các trường hợp đào ngũ và tự tử cũng xảy ra ngày càng thường xuyên hơn.

Tại Kiev cũng có các báo cáo về tình trạng tương tự. Theo Công tố viên trưởng của Quân đội Ukraine, ông Anatoly Matios, chỉ tính riêng các trường hợp quân nhân thiệt mạng ngoài cuộc chiến trong năm ngoái, thì quân đội nước này đã tổn thất đến 2,7 ngàn người ở Donbass, và 175 trường hợp có liên quan tới "ma men".

Giữa tháng 4 vừa qua, một trường hợp hy hữu khác trong quân đội Ukraine cũng được ghi nhận tại Donbass: một sĩ quan Ukraine đã dùng súng bắn vào bàn chân của tiểu đoàn trưởng do người này cảm thấy mình bị cấp trên "bắt nạt".

Thông tin trên đã được ông Andrei Marochko, đại diện chính thức của Dân quân Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk, tiết lộ với báo giới.

"Điều này cho thấy các chỉ huy người Ukraine chỉ khao khát lợi nhuận, trong khi cấp dưới của họ ngày càng mệt mỏi vì liên tục bị lợi dụng, bị sỉ nhục và lăng mạ. Hậu quả là nhiều người đã phải đào ngũ, tìm đến cái chết hay thậm chí là giết hại những người đồng đội của mình", ông Marochko nhấn mạnh.

Đại diện chính thức của lực lượng dân quân LNR cho biết tâm lý và đạo đức của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở Donbass ngày càng suy thoái nghiêm trọng. Nhiều trường hợp đã được ghi nhận có hành vi cướp bóc tài sản hay thách đấu trong tình trạng say xỉn, các trường hợp vi phạm quy định dẫn đến việc đào ngũ và tự tử xảy ra ngày càng thường xuyên hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại