Sáng ngày 11/6, trao đổi với PV, bà Đinh Thị
Hương (mẹ của chị Khèn) xác nhận, hiện gia đình đang chuẩn bị đưa thi thể của
chị Khèn về nhà để lo hậu sự, vì vết bỏng quá nặng nên không thể cứu chữa kịp.
Trước
đó, thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk xác nhận, bệnh nhân Hoàng Thị
Ninh (SN 1991) đã tử vong vào chiều ngày 10/6.
Bà Hương cho biết thêm, chiều tối
ngày 10/6, sau khi hoàn tất các thủ tục Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk đã cho
chuyển 2 người con gái và 2 đứa cháu của bà vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP. HCM để
tiếp tục chữa trị. Nhưng khi đi được nửa đường thì chị Hoàng Thị Ninh (SN 1991)
tử vong và thi thể đã được đưa về nhà ngay trong đêm.
Đến khoảng 3 giờ sáng
ngày 11/6, mặc dù đã được nhập vào Bệnh viện Chợ Rẫy và được các y bác sĩ hết
lòng cứu chữa nhưng do vết bỏng quá nặng chị Hoàng Thị Khèn (SN 1997) cũng đã
tử vong, hiện thi thể đang được để để tại nhà xác của bệnh viện.
Trước đó, tối
9/6, do mâu thuẫn trong gia đình nên Lộc dùng xăng tưới lên người vợ và em vợ cùng 2 cháu nhỏ rồi bật lửa đốt. Vụ hỏa hoạn khiến Lộc tử vong do bị bỏng nặng.
Chị Hoàng Thị Ninh (25 tuổi - chị vợ Lộc) cùng
con trai Vương Quốc Đạt (1 tháng tuổi) bị bỏng 60%. Vợ và con trai Lộc là Hoàng
Thị Khèn (19 tuổi) cùng Ngô Hà Quốc Anh (7 tháng tuổi) bị bỏng lần lượt 80% và
40%, các nạn nhân cùng ngụ thôn 6B, xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk.
Hiện tại, các bệnh nhân khác đang được điều
trị và tiếp tục theo dõi.
Được biết, Lộc và chị Khèn đã ly thân gần 1
năm, tuy nhiên sau khi bỏ về nhà mẹ đẻ, Lộc đã tán tỉnh và có tình cảm cùng cô
em gái của vợ cũ. Ngay sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã quyết liệt can ngăn nhưng không ngờ lại xảy ra thảm họa đau lòng.
Ông
Hoàng Văn Lương ( bố của chị Khèn) cho biết: "Sự việc xảy ra quá nhanh, vào
thời điểm đó tôi nghe tiếng kêu cứu thất
thanh, vợ chồng tôi chạy ra thì 5 người như 5 ngọn đuốc bốc chạy
ngùn ngụt.
Do căn chòi chỉ rộng
chừng 4 m2, chỉ có 1 cửa và nhiều đồ dùng nên các con tôi khó thoát ra ngoài.
Mặc dù lửa bốc cháy toàn thân nhưng 2 đứa nó vẫn cố vứt 2 đứa cháu ra ngoài. Ngay sau đó, gia đình
tôi đã dùng vòi xịt nước dập tắt lửa bốc cháy trên 5 người rồi đưa đi cấp
cứu, ông Lương nghẹn lòng thuật lại.