2 vụ tai nạn giống nhau trong công viên bỏ hoang và sự biến mất bí ẩn của người chủ

Mai An |

Nhiều du khách khi ghé thăm công viên từng nổi tiếng nhất nhì châu Á cho biết đôi khi họ cảm thấy “ớn lạnh” đến mức nghĩ rằng những vị khách xấu số vẫn còn đang quanh quẩn đâu đây.

Okpo Land là công viên giải trí nổi tiếng bậc nhất châu Á những năm 1990. Tuy nhiên, sau hai vụ tai nạn kinh hoàng, công viên đã đóng cửa vào năm 1999 và bị bỏ hoang.

2 vụ tai nạn giống nhau trong công viên bỏ hoang và sự biến mất bí ẩn của người chủ - Ảnh 1.

Được xây dựng trên đỉnh một ngọn núi, nằm tại ngoại ô của Okpo-dong, trên hòn đảo Geoje.Okpo Land thu hút rất nhiều khách du lịch.

Công viên Okpo Land thu hút du khách từ khắp nơi trên thế giới vào những năm 1990, nhờ những trò chơi giải trí hiện đại như tàu lượn, ô tô điện, vòng tròn khổng lồ và đoàn tàu vịt.

2 vụ tai nạn giống nhau trong công viên bỏ hoang và sự biến mất bí ẩn của người chủ - Ảnh 2.

Trong giai đoạn hưng thịnh nhất, công viên Okpo Land hấp dẫn du khách khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, không lâu sau đó, một tai nạn kỳ lạ bất ngờ xảy đến.

Đoàn tàu vịt bất ngờ trật bánh và rơi xuống đất, khiến ít nhất một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nguyên nhân của vụ việc vẫn chưa được tiết lộ.

Thậm chí người đứng đầu công viên cũng bỏ qua lời xin lỗi và đưa ra lời giải thích để làm êm lòng công chúng. Công viên sau đó vẫn hoạt động bình thường.

2 vụ tai nạn giống nhau trong công viên bỏ hoang và sự biến mất bí ẩn của người chủ - Ảnh 3.

Vào năm 1999, một tai nạn tương tự lại xảy ra với đoàn tàu vịt. Nhưng lần này tình hình nghiêm trọng hơn trước. Khi vừa lăn bánh, đoàn tàu trật khỏi đường ray và lật úp, khiến một nạn nhân nữ chết ngay tại chỗ còn những người khác lăn xuống đất và thương nặng.

2 vụ tai nạn giống nhau trong công viên bỏ hoang và sự biến mất bí ẩn của người chủ - Ảnh 4.

Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người quản lý công viên Okpo Land biến mất một cách bí ẩn trong đêm.

Hiện trường của vụ tai nạn khủng khiếp vẫn còn nguyên tới ngày nay. Sau đó không lâu, Okpo Land chính thức đóng cửa vĩnh viễn. Cuối cùng, từ một nơi đông vui nhất châu Á, Okpo Land chỉ còn lại vẻ hoang tàn, lạnh lẽo.

2 vụ tai nạn giống nhau trong công viên bỏ hoang và sự biến mất bí ẩn của người chủ - Ảnh 5.

Hơn 10 năm sau, công viên bỏ hoang trở thành điểm đến yêu thích cho các nghệ sĩ graffiti và những người ưa mạo hiểm. Okpo Land được nhiều người biết đến như một trong những công viên đáng sợ nhất thế giới.

Nhiều du khách khi ghé thăm cho biết đôi khi họ cảm thấy “ớn lạnh” đến mức nghĩ rằng những vị khách xấu số vẫn còn đang quanh quẩn đâu đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại